Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2019] Nếu bạn nhìn thấy một con quỷ ngồi cạnh mình và biết rõ nó sẽ làm hại bạn thì tôi tin rằng bạn sẽ không làm theo bất cứ điều gì nó bảo, và thậm chí bạn còn có thể làm ngược lại với yêu cầu của nó.

Tuy nhiên ma quỷ không thể nhìn thấy được bằng mắt thường của chúng ta. Vậy mà chúng thúc giục bạn làm đủ mọi thứ, và một số thứ còn có vẻ tốt cho bạn.

Ví dụ như, khi bạn vượt quan nghiệp bệnh và cảm thấy thống khổ, con ma ấy sẽ rót vào đầu bạn những ý niệm như: Ngồi thì tốt hơn đứng, nằm thoải mái hơn ngồi, nghỉ ngơi và ngủ dễ chịu hơn luyện công.

Nó tiêm nhiễm đủ mọi quan niệm và suy nghĩ của người thường vào tâm trí của bạn khi bạn ở trạng thái yếu ớt. Chính vì bạn không thể nhìn thấy nó, bạn có thể nghĩ tất cả những suy nghĩ đó rất hợp lý và cho rằng nó là của chính mình. Vì vậy khi điều này diễn ra, bạn sẽ vô tình đi theo an bài của chúng. Nếu bạn không nhận thức được điều gì đang xảy ra và tiếp tục đi theo an bài của ma quỷ, cuối cùng bạn sẽ rơi vào bẫy của chúng.

Trải nghiệm cá nhân

Có lần tôi bị ngã xe đạp điện và bị thương ở cổ tay. Xương cổ tay của tôi bị lộ ra ngoài và tay còn lại bị một vài viên sỏi găm vào da trên tay. Ngoài ra một vài chỗ còn bị bầm.

Ngay lập tức tôi nhận ra rằng có một con quỷ đã an bài tất cả những điều này. Mặc dù có lẽ trước đây tôi đã làm các việc không dựa trên Pháp, nhưng tôi có thể tìm ra những thiếu sót và chính lại chúng. Tôi biết mình phải làm gì để đột phá mạch suy nghĩ mà ma quỷ đã áp đặt lên mình.

Tôi đã không nghĩ đến việc rửa vết thương, hay để đôi tay bị thương nghỉ ngơi trong vài ngày. Thay vào đó, tôi bắt đầu luyện năm bài công pháp ngay lập tức. Tay và chân của tôi cảm thấy khá khó khăn vì những vết thương, nhưng tôi đã cố gắng thực hiện mọi động tác đúng cách.

Mặc dù đang là đầu mùa xuân, nhưng người tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh vì đau. Tuy vậy tôi không để ý đến bất kỳ đau đớn hay khó chịu nào về thể chất. Đêm đến khi không ngủ được vì đau, tôi không cho phép chủ ý thức mình suy nghĩ lan man bằng cách nghe các bài giảng Pháp, luyện công và phát chính niệm.

Trong vòng bốn ngày, tất cả các vết thương nghiêm trọng của tôi đã hoàn toàn bình phục, vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình “có bệnh” nên tôi có thể đi làm bình thường trong bốn ngày đó.

Cảnh giác với “những cái bẫy” của ma quỷ

Nghiệp bệnh chỉ là một hình thức an bài của ma quỷ. Tất cả các quan tâm tính chúng ta gặp phải trong gia đình, tại nơi làm việc hoặc môi trường xã hội khác và gián cách giữa các học viên đều do những ma quỷ mà chúng ta không thể nhìn thấy an bài.

Có một học viên mà cả gia đình đều là đệ tử Đại Pháp, nhưng họ liên tiếp xảy ra mâu thuẫn. Khi chia sẻ, họ cố gắng tìm ra ai đúng ai sai trong vấn đề nào đó, hoặc người này đã nói điều gì đó gây tổn thương, hành vi của người kia là hơi quá đáng.

Ngay trong xã hội người thường, có một câu nói phổ biến: Chuyện trong nhà rất khó tìm ra ai đúng sai.

Tuy nhiên, một số học viên vẫn cứ nhất định tìm cho ra một “phán xét”. Họ dùng Pháp để đo lường người khác và cố gắng thuyết phục người khác bằng cái lý phù hợp với quan niệm của họ. Đôi khi, họ cố gắng giữ bình tĩnh trên bề mặt bằng cách ôm giữ thái độ: “Bạn chớ nói tôi, tôi cũng sẽ không nói bạn.”

Tất cả những lối suy nghĩ biến dị này đã được ma quỷ an bài với mục đích làm chúng ta hao tâm tổn sức bằng cách khiến chúng ta tranh đấu với nhau hoặc trực tiếp kéo chúng ta xuống.

Tôi cũng đã thấy nhiều học viên đang làm được rất tốt. Trong gia đình họ, chỉ có con dâu hoặc mẹ chồng là học viên. Họ học Pháp tốt và cư xử chiểu theo các Pháp lý trong cuộc sống hàng ngày. Họ luôn hướng nội vô điều kiện, tu tốt bản thân và nỗ lực cải thiện hoàn cảnh gia đình cho dù điều đó có khó khăn đến mấy. Kết quả là, họ có thể chuyển biến cả gia đình mình từ phản đối sang ủng hộ Đại Pháp. Một số thành viên trong gia đình họ cũng trở thành người tu luyện. Những học viên này thực sự đáng khâm phục.

Nếu tất cả chúng ta đều nhận thức rõ được sự phá hoại của ma quỷ, không phù hợp với tư tưởng của chúng, nếu chúng ta đều đi theo Sư phụ, hướng nội và tu luyện để đề cao, thì chúng ta sẽ đạt đến một cảnh giới khác.

Làm thế nào để chúng ta có thể đột phá hết thảy an bài của ma quỷ? Nó thực sự không khó. Miễn là có ít nhất một học viên, dù trong hoàn cảnh gia đình hay giữa các đồng tu khác, bài trừ cách suy nghĩ mà ma quỷ an bài trong tư tưởng và tu bản thân hoàn toàn chiểu theo các Pháp lý, những cái bẫy đó sẽ bị rối loạn hoặc tan biến, và tình huống cũng sẽ có những chuyển biến lớn. Nếu các học viên khác cũng nhận thức được vấn đề và theo kịp tu luyện, thì toàn bộ chỉnh thể cũng sẽ cùng đề cao.

Trên đây là một chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng với Pháp xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/11/384933.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/6/177947.html

Đăng ngày 19-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share