Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2019] Trước đây, tôi vốn sử dụng điện thoại cũ. Nhưng năm 2015, con gái tôi đã mua cho tôi một chiếc điện thoại thông minh. Cháu giúp tôi cài đặt ứng dụng nhắn tin WeChat và kết nối với bạn bè cùng gia đình. Trước đây, tôi không hiểu các chức năng của điện thoại di động, vậy nên cũng không hứng thú.

Nghiện WeChat

Sau khi liên lạc với người thân và bạn bè trên WeChat một vài lần, tôi đã không thể đặt điện thoại xuống được. Tôi xem các bức ảnh và video về cháu trai của mình khi có thời gian [nhưng] luôn cảm thấy không đủ. Một, hai tiếng đồng đồ [cứ thế] trôi qua mà tôi không nhận ra.

Trong lúc học Pháp, mỗi khi nghe thấy âm thanh thông báo từ chiếc điện thoại thông minh, tôi lại muốn ngó một chút xem có thông tin gì. Sau đó, khi suy nghĩ về chuyện này, tôi tự hỏi bản thân: “Những thứ này có tác dụng gì?” Tôi nhận ra nó chẳng có điểm nào hay cả, chẳng qua là đang lãng phí thời gian. Sau đó, tôi quyết định không để ý đến điện thoại nhiều nữa, nhưng vẫn không thể đặt nó xuống được.

Sau khi kinh văn mới của Sư phụ “Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018” được công bố trên trang web Minh Huệ, tôi đã đọc và nhận ra rằng tiến trình Chính Pháp của Sư phụ đã sang một giai đoạn mới, [tất cả đều là] khảo nghiệm xem mỗi từng đệ tử Đại Pháp liệu có thể tiến thêm một bước và theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ hay không.

Tôi tự nhủ rằng mình cần phải nghe theo lời Sư phụ. Trong hồng trần cuồn cuộn nơi nhân loại này, tôi cần phải ngược dòng mà lên và trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính. Sau đó, tôi rời khỏi nhóm bạn bè trên điện thoại.

Xóa phần mềm WeChat và QQ

Vài ngày sau, tôi thấy trên trang Minh Huệ có đăng thông báo “Tất cả đệ tử Đại Pháp cần biết.” Sau khi đọc thông báo đó, tôi thấy rằng mình mới chỉ thực hiện được một vài bước nhỏ, vì thông báo nói rằng chúng ta cần phải xóa toàn bộ phần mềm WeChat và QQ để loại bỏ hết thảy can nhiễu từ tà ác trong không gian khác.

Tôi lập tức xóa tất cả hình ảnh khỏi WeChat và điện thoại của mình. Thời điểm đó, tôi cảm thấy rất thanh thản và không gì tuyệt vời hơn. Giờ đây, khi học Pháp hoặc luyện công, tôi [có thể] dễ dàng tĩnh xuống được. Nhìn vào chiếc điện thoại đã được dọn dẹp sạch sẽ, tôi cảm thấy sinh mệnh của mình đã được tẩy tịnh.

Loại bỏ chấp trước vào đồ ăn

Tháng Bảy năm ngoái, một đồng tu đã đến nhà tôi để sửa chữa một số máy móc, vì vậy tôi đã gọi vài món ăn [từ một cửa hàng bên ngoài], trong đó có món “trứng ngao.” Khoảng 10 giờ đêm hôm đó, tôi cảm thấy không khỏe. Đầu tôi đau nhức, toàn thân lạnh run và ngực rất khó chịu. Tôi bắt đầu phát chính niệm và hướng nội.

Tôi không thể tìm ra nguyên nhân cho sự khó chịu của mình. Sau khi phát chính niệm, các triệu chứng vẫn không chuyển biến nhiều, vì vậy tôi nằm xuống và ngủ thiếp đi. Tôi đã có một giấc mơ rất chân thực. Trong giấc mơ đó, tôi vẫn đang hướng nội tìm thiếu sót của mình. Lúc ấy, tôi nghe thấy một giọng nói: “trứng ngao.”

[Khi nghe thấy vậy] tôi vô cùng kinh hãi và đột nhiên hiểu rằng mình đã gián tiếp sát sinh khi gọi món “trứng ngao.” Trước đó, tôi chỉ nghĩ rằng nhà hàng nhỏ ấy không có hải sản tươi mà chỉ có đồ đông lạnh. Tôi tỉnh dậy và nhận ra mình đã làm một việc không phù hợp với Pháp lý. Tôi đổ mồ hôi, nhưng sự khó chịu [trên thân thể] đã hoàn toàn biến mất.

Là đệ tử lâu năm đã tu luyện trên cả chục năm, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì ngộ tính kém của mình. Vấn đề sát sinh nghiêm túc như vậy mà tôi lại không nghĩ tới. Tôi đã làm việc mà một người tu luyện không nên làm. Tôi cảm thấy có lỗi vì sự thiếu cân nhắc của mình và [vô cùng] biết ơn sự điểm hoá từ bi của Sư tôn.

Thông qua giáo huấn lần này, tôi càng thể ngộ sâu sắc hơn về tính nghiêm túc của tu luyện. Càng đến cuối yêu cầu càng nghiêm khắc. Chúng ta nên dũng mãnh tinh tấn làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu và không để Sư phụ phải thất vọng.

Con xin khấu bái Sư tôn.

Trên đây là thể ngộ của tôi tại tầng thứ hiện tại, nếu có gì chưa phù hợp với Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/8/-384856.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/6/177948.html

Đăng ngày 19-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share