Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2019] Một người dân thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc vừa bị kết án bốn năm tù vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Một ngày trước khi ông Kha Xương Viêm bị đưa đến Nhà tù Sa Dương, gia đình của ông đã gặp ông tại Trại tam giam Hùng Gia Biên – đây là lần đầu tiên họ được gặp mặt ông từ khi ông bị bắt vào ngày 16 tháng 1 năm 2018. Gia đình ông rất sốc khi thấy ông chỉ còn da bọc xương sau gần 16 tháng bị giam giữ.

Ông Kha bị Tòa án Thành phố Đại Dữ xét xử vào ngày 15 tháng 11 năm 2018. Ông tự biện hộ cho mình và phủ nhận tất cả các cáo buộc nhắm vào ông. Không rõ là ông bị kết án khi nào, và gia đình ông không hay biết gì về bản án cho đến khi họ được gặp ông trước khi ông bị chuyển nhà tù.

Liên tục bị bức hại chỉ vì đức tin

Trước lần bị kết án gần đây nhất, ông Kha liên tục bị bắt và trải qua hai lần lao động cưỡng bức với tổng thời hạn là bốn năm. Ông bị tra tấn dưới nhiều hình thức và bị ép uống các loại thuốc không rõ tên, khiến ông thường bị chóng mặt, mất trí nhớ và rối loạn tâm thần.

Các cai trại thường xuyên lấy máu của ông mà không bao giờ giải thích. Ông Kha nghi ngờ rằng việc này có liên quan đến kế hoạch cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước bảo hộ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

Thời hạn lao động cưỡng bức đầu tiên

Ông Kha bị bắt lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2001. Ông bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 2 Đại Dữ trong 15 ngày trước khi bị đưa đến giam tại trung tâm tẩy não bảy ngày nữa. Ông bị ép xem các đoạn video công kích Pháp Luân Công và bị chửi bới vì chính quyền muốn ép ông từ bỏ đức tin của mình.

Ông bị bắt lại vào tháng 2 năm 2001 và bị giam giữ trong 15 ngày nữa. Cảnh sát lục soát nhà ông và tịch thu các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của ông.

Ông Kha đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 28 tháng 9 năm 2001. Ông bị bắt lần thứ ba và bị hai năm lao động cưỡng bức. Trước khi bị đưa đến Trung tâm Cai nghiện Ma túy Sư Tử Sơn để thụ án, ông đã bị giam giữ ở hai trại tạm giam, bị cấm ngủ, bức thực và bị đánh đập và mạ lỵ nặng nề.

Tại trung tâm cai nghiệm ma túy, các tù nhân bị cai tù sai đánh ông, nhưng ông không được khiếu nại về những lần ngược đãi này.

Ông bị bắt làm việc chân tay, bao gồm xử lý giấy thiếc và nhặt hạt đậu. Khi bị say nắng vì làm ngoài đồng dưới nhiệt độ gần 38 độ C, cai tù đã bảo tù nhân quẳng ông vào bể nước.

Lần lao động cưỡng bức thứ hai

Ngày 10 tháng 12 năm 2007, khoảng chục xe cảnh sát đến ngôi làng mà ông Kha đang sinh sống và bao vây nhà ông. Một số cảnh sát đạp cửa nhà ông và dùng vũ lực còng tay ông ra sau lưng. Người nhà ông đã bị chấn thương trong lúc cố gắng ngăn cảnh sát bắt giữ ông.

Cảnh sát đốt râu của ông trong khi ông bị giam tại trại tạm giam Số 2 Đại Dữ. Sau đó, ông bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Sa Dương để thụ án thời hạn hai năm lần thứ hai.

Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công mà ông bị cấm ngủ, bị tra tấn trên ‘ghế cọp’ và bị ép xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Có lần, đầu ông bị sưng do bị đánh đập. Tù nhân dùng kim chọc vào lưng ông, để lại vết thương khắp người ông.

Ngoài bị tra tấn thân thể, ông còn bị ép làm bật lửa, đèn neon và khâu đính hoa.

Chính quyền kéo dài thời gian giam giữ của ông năm ngày bởi vì ông từ chối viết tuyên bố phỉ báng Pháp Luân Công.

Bài viết có liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/18/377280.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/30/388040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/5/177929.html

Đăng ngày 11-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share