Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2019] Bà Trương Xuân Úc, một học viên Pháp Luân Công 64 tuổi ở thành phố A Thành, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị kết án 4,5 năm tù chỉ vì đức tin của bà. Bà đã phải chịu đựng ngược đãi về mặt thể chất, căng thẳng tinh thần và sự sỉ nhục kể từ khi bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 18 tháng 4 năm 2018.

Bà Trương là một cựu nữ doanh nhân và bà tin rằng sự cải biến tâm tính của mình là nhờ Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Trương đã bị giam giữ nhiều lần vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Trong khi thụ án lao động cưỡng bức lần thứ hai vào năm 2002, bà bị một lính canh nam đánh vào mắt trái và từ đó mắt trái của bà bị mất thị lực.

bbef6676f6f0635ea8994aaa3e345064.jpg

Bà Trương Xuân Úc bị mù mắt trái do bị ngược đãi tại Trại Lao động Vạn Gia

Vụ bắt giữ mới nhất của bà Trương vào ngày 25 tháng 2 năm 2017 xảy ra 9 ngày sau khi chồng bà qua đời. Một người mới góa phụ, mất con trai của mình vì một căn bệnh ba năm trước cái chết của chồng, bị đưa ra tòa vào tháng 11 năm 2017 và bị kết án tù vài tháng sau đó.

Ngược đãi trong tù

Các lính canh tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để ép bà Trương từ bỏ đức tin của mình kể từ khi bà bị đưa đến nhà tù này vào tháng 4 năm 2018. Họ khuyến khích các tù nhân, chẳng hạn như được phóng thích sớm, để thúc đẩy họ tăng cường ngược đãi về mặt thể xác, tra tấn tinh thần và làm nhục bà Trương. Các tù nhân đã được chỉ định theo dõi bà suốt ngày đêm.

Sự ngược đãi đã làm bà Trương bị rụng răng và lợi bị tổn thương.

Một lần, khi bà thấy một học viên khác cần giấy vệ sinh, bà Trương đã cố gắng đưa một ít cho cô ấy. Tù nhân theo dõi bà Trương giật mẩu giấy vệ sinh từ bà và chửi mắng bà.

Các quan chức nhà tù cũng đã luân chuyển bà Trương qua nhiều khu vực cầm tù khác nhau. Mỗi lần bà chuyển đến một khu giam mới, các tù nhân ở đó đều bị ép phải ngược đãi bà cả về thể xác lẫn tinh thần. Nỗi sợ phải đối mặt với nhóm tù nhân mới hết lần này đến lần khác và chịu đựng đợt ngược đãi tiếp là không thể tưởng tượng được. Đến nay, bà Trương đã từng bị cầm tù trong tất cả các khu nhà tù trừ một khu.

Bị giam ở hai trại lao động

Bà Trương Xuân Úc bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1996 và nhờ hành xử theo nguyên lý của pháp môn tu luyện, bà đã trở thành một người tốt hơn. Bà nhớ lại: “Trước kia, khi làm kinh doanh, giống như các bạn bè tôi, tôi đã không trung thực và thường bán thực phẩm kém chất lượng thành thực phẩm cao cấp để thu được nhiều lợi nhuận hơn. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, tôi không còn làm như vậy nữa.” Ngoài ra, bệnh ngoài da, viêm phế quản và các vấn đề về hạch bạch huyết của bà cũng biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện.

Bà Trương đã bị giam giữ nhiều lần chỉ vì đức tin và nỗ lực nói với những người khác về Pháp Luân Công. Tháng 2 năm 2000, tại một trại tạm giam, các lính canh đã quất mạnh bà và dội nước lạnh lên người bà trong mùa đông lạnh giá.

Ngày 5 tháng 3 năm 2001, bà Trương bị đưa đến Trại Lao động Vạn Gia với mức án một năm. Trong hơn 20 ngày, bà bị biệt giam ở nơi ẩm ướt và đầy nấm mốc khiến bà bị ghẻ khắp người. Để được phép đến thăm các học viên bị giam giữ trong trại lao động này, các thành viên trong gia đình phải dẫm lên một bức ảnh chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công và ký vào tờ giấy nói xấu Pháp Luân Công. Điều này dẫn đến nhiều thành viên ủng hộ Pháp Luân Công trong gia đình không thể gặp các học viên bị giam giữ và lấy thông tin về quá trình họ bị ngược đãi ra sao.

Gia đình bà Trương đã không biết về sự đau khổ của bà cho đến khi bà được thả ra vào tháng 10 năm 2001.

Tháng 2 năm 2002, bà đã bị bắt một lần nữa và bị đưa đến Trại Lao động Vạn Gia vài tuần sau đó, vào ngày 8 tháng 3, để thụ án tù 3 năm.

Bà Trương hồi tưởng lại sự đau khổ của mình tại trại lao động đó: “Mỗi ngày, hai lính canh là Triệu Dư Khánh và Diêu Phúc Xương sạc đầy dùi cui điện của họ. Họ ra lệnh cho các tù nhân cởi áo ngoài của tôi chỉ để lại đồ lót. Sau đó, họ sốc dùi cui điện vào toàn bộ lưng tôi.”

“Không chỉ có vậy, một ngày nọ, họ Triệu tát mạnh vào mặt tôi và đánh vào mắt trái của tôi. Tôi cảm thấy đau đớn tột cùng và mắt trái của tôi sau đó không nhìn được nữa.”

Ngày 3 tháng 7 năm 2015, bà Trương đã đệ đơn khiếu nại hình sự lên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc chống lại cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đàn áp Pháp Luân Công. Bà viết: “Cuộc bức hại này không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà cả gia đình tôi. Cả con trai tôi và chồng tôi đều bị tổn thương đến mức phát sinh vấn đề về tim mạch. Tháng 9 năm 2014, con trai tôi qua đời vì bệnh ở tuổi 33. Bố tôi cũng vậy, ông bị căng thẳng triền miên và mất sớm. Tất cả những điều này là do chính sách bức hại của Giang gây ra và ông ta phải chịu trách nhiệm về điều đó.”

Các báo cáo liên quan:

Năm học viên Pháp Luân Công thành phố Cáp Nhĩ Tân bị kết án phi pháp từ 1 đến 9 năm tù

Những học viên Pháp Luân Công bị mù do bị bức hại (Ảnh)

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/3/316893.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/18/335863.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/28/387964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/3/177907.html

Đăng ngày 09-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share