Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-4-2019] Ngày 19 tháng 4 năm 2019, một người phụ nữ 73 tuổi đã bị đưa ra xét xử vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Trước đó, bà đã bị kết án 2,5 năm lao động cưỡng bức và bốn năm tù, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Đồng Tiên Trân, một cư dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đã bị bắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2017. Công an tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà và tống tiền con trai bà 5.000 tệ trước khi thả bà lúc nửa đêm.

Trong 12 tháng tiếp đó, bà Đồng đã vài lần trở lại đồn công an địa phương để yêu cầu công an hoàn lại tiền, máy tính và các sách Pháp Luân Công. Công an từ chối và gửi hồ sơ vụ án của bà tới viện kiểm sát địa phương.

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, bà Đồng nhận được thông báo từ Tòa án Khu Ngũ Hoa, rằng một tháng sau họ sẽ xét xử.

Biện hộ cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công

Bà Đồng đã tự biện hộ cho mình. Bà bác bỏ cáo buộc “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại thực thi pháp luật” vì thực tế không có luật nào ở Trung Quốc từng buộc tội Pháp Luân Công hay gán nhãn pháp môn này là tà giáo. Bà nói rằng tu luyện Pháp Luân Công và chiểu theo nguyên lý cốt lõi của nó là Chân-Thiện-Nhẫn giúp bà khỏe mạnh hơn và cải biến thành một người tốt hơn, mà không hề gây hại cho bất kỳ ai.

Công tố viên phản biện bằng cách nói rằng các nhà lập pháp không thể viết mọi thứ vào Hiến pháp.

Bà Đồng nói rằng bà từng mua bảy cuốn sách Pháp Luân Công trong chuyến đi sang Hoa Kỳ. Mặc dù bảo an sân bay ban đầu giữ sách của bà khi bà trở lại Trung Quốc, nhưng cuối cùng họ đã trả lại chúng cho bà sau khi bà giải thích lý do tại sao việc sở hữu các sách Pháp Luân Công hoàn toàn không vi phạm bất kỳ luật nào.

Bà hỏi công tố viên: “Tại sao họ có thể trả lại bảy cuốn sách đó cho tôi, trong khi các vị lại kết án tôi vì tôi sở hữu những cuốn sách tương tự.”

Công tố viên đáp: “Đó là bởi chỉ bảy cuốn sách thì không đủ vi phạm pháp luật.”

Bà Đồng chỉ ra rằng không có điều khoản nào trong Hiếp pháp hay các luật khác tuyên bố rằng số lượng sách hay tài liệu Pháp Luân Công sẽ quyết định một người có vi phạm pháp luật hay không. Bà nhắc lại rằng không có luật nào ở Trung Quốc từng quy định Pháp Luân Công là phạm pháp.

Trong phần biện hộ của bà, thẩm phán trưởng thường xuyên ngắt lời bà và yêu cầu bà ngừng nói về việc thiếu cơ sở pháp lý trong việc bức hại Pháp Luân Công. “Điều chắc chắn là bà sẽ bị buộc tội với số sách đó, tốt hơn là bà nên biện hộ cho mình xung quanh số lượng sách bà thực có.”

Bà Đồng tiếp tục lập luận về khía cạnh pháp lý. Bà hỏi thẩm phán trưởng: “Một người đàn bà giả cả 73 tuổi như tôi lại có thể phá hoại việc thực thi pháp luật bằng cách nào, và tôi đã cản trở việc thực thi luật nào vậy?”

Thẩm phán trưởng cứng họng trước lời chất vấn của bà. Ông ta cho hoãn phiên xử mà không tuyên phán quyết.

Tái sinh nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Bà Đồng kể lại rằng bà từng mắc hàng tá bệnh ở tuổi 40, trong đó có bệnh tim, bệnh gan, hội chứng Meniere và u xơ tử cung.

Thời điểm đó, chồng bà bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường và mẹ bà bị mù lòa. Bà cũng có ba con nhỏ cần phải nuôi nấng. Bà nói: “Tôi phải vật lộn để đương đầu với mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của tôi.”

Bà cố gắng thử tập nhiều môn khí công để cải thiện sức khỏe, nhưng không giúp ích gì. Được một người bạn giới thiệu, bà Đồng đã biết đến Pháp Luân Công vào năm 1998. Mọi bệnh tật của bà đều biến mất chỉ trong ba tháng. Bà vô cùng vui sướng trước những cải thiện của bản thân và kể từ đó bà hạ quyết tâm tu luyện pháp môn này. “Pháp Luân Công thật thần kỳ. Pháp môn này thực sự đã cứu mạng tôi. Không gì có thể buộc tôi từ bỏ môn tu luyện này.”

Bức hại trong quá khứ

Bởi vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, bà Đồng đã bị bắt lần đầu tiên vào ngày 9 tháng 10 năm 2002 trong khi đang dán thông tin về pháp môn ở trên đường phố. Bà bị đưa tới Trại tạm giam Số 2 Côn Minh vào tối ngày hôm sau, 42 ngày sau, bà bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức nữ Tỉnh Vân Nam để thụ án hai năm. Sau đó các nhà chức trách đã gia hạn án tù của bà bởi bà vẫn từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Bà Đồng bị bắt một lần nữa vào ngày 21 tháng 9 năm 2007. Công an lục soát nhà bà. Bà bị giam trong trại tạm giam Quan Độ trong chín tháng và sau đó bị kết án bốn năm tù. Bà đã bị chuyển tới Nhà tù nữ Số 2 Vân Nam vào ngày 20 tháng 6 năm 2008.

Trong khi bà Đồng vẫn bị giam trong trại tạm giam, mẹ bà đã qua đời vào tháng 5 năm 2008 sau nhiều năm sống trong sợ hãi và áp lực tinh thần to lớn của cuộc bức hại. Không ai thông báo cho bà về cái chết của mẹ bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/23/385447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/6/176743.html

Đăng ngày 08-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share