[MINH HUỆ 28-4-2019] Sau vài ngày không thấy bà Từ Tuấn Minh, dì của bà, sống bên cạnh nhà bà, đã gõ cửa nhà bà vào ngày 26 tháng 4 năm 2019. Vì không có ai trả lời, người dì lo lắng bảo con trai mình leo qua tường rào phía ngoài nhà bà Từ để vào kiểm tra. Anh ấy đã sốc khi phát hiện thi thể của bà Từ, nó đã trở nên cứng đờ.

Dường như bà Từ đã cố gắng đứng dậy trước khi gục xuống giường. Khi gia đình mặc áo liệm cho bà, có máu chảy ra từ khóe miệng bà.

Gia đình nghi ngờ rằng có lẽ bà đã chết do đột quỵ hay bị bệnh tim vì bị công an làm cho khiếp sợ sau khi họ leo qua tường và xông vào nhà bà vài ngày trước để đe doạ bà không được tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Bà Từ và chồng, ông Tôn Phúc Nghĩa, ở khu Hoài Nhu, Bắc Kinh, đã liên tục bị chính quyền nhắm đến vì họ không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Cái chết bi thảm của bà Từ xảy ra khi ông Tôn, 71 tuổi, vẫn đang bị giam ở trong một trung tâm tẩy não vì kiên định đức tin của mình.

Ông Tôn đã trở về nhà vào ngày 10 tháng 1 năm 2019 sau ba năm ngồi tù oan sai vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Gần hai tháng sau, ông và vợ mình lại bị bắt vào ngày 7 tháng 3. Máy in và các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của họ đã bị tịch thu.

Hai vợ chồng đã bị đưa đến Đồng Công an Tuyền Hà và bị thẩm vấn. Cả hai từ chối hợp tác với công an cũng như ký vào các biên bản thẩm vấn.

Ngày hôm sau công an đã đưa họ đến Trại tạm giam Hoài Nhu ở Bắc Kinh. Ông Tôn bị đưa vào trại, nhưng bà Từ bị từ chối do không vượt qua đợt kiểm tra sức khoẻ vì bị bệnh tim và huyết áp cao. Công an đã đưa bà về nhà vào nửa đêm.

Hai công an của Đồng Công an Tuyền Hà lại sách nhiễu bà Từ vào sáng ngày 9 tháng 3, và ép bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã từ chối.

Đầu tháng 4, ông Tôn đã được thả ra khỏi trại tạm giam, nhưng hai tuần sau lại bị bắt và đưa đến một trung tâm tẩy não.

Theo lời của người dì, bốn công an đã gõ cửa nhà bà Từ vào sáng ngày 22 và 23 tháng 4. Bà đã từ chối mở cửa. Công an đã trèo qua tường rào nhà bà và đột nhập vào trong nhà. Họ gây áp lực hòng ép bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, và tra hỏi bà nơi lấy tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã không trả lời. Công an đã ở lại vài giờ đồng hồ và rời đi vào khoảng 11 giờ sáng.

Bà Từ được phát hiện đã chết vào ngày 26 tháng 4 năm 2019, hưởng thọ 65 tuổi.

Con trai bà Từ đã đến trung tâm tẩy não vào buổi trưa để đón ông Tôn về để cử hành tang lễ cho bà. Một công an đã đi theo ông Tôn khắp mọi nơi nhằm ngăn ông chạy trốn.

Công an đã cố đưa ông Tôn trở lại trung tâm tẩy não sau đám tang của bà Từ, nhưng đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ gia đình. Con trai ông đổ lỗi cho công an phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ anh. Cuối cùng công an rời đi sau khi anh hăm doạ sẽ đệ đơn kiện họ vì đã bức hại.

Liên tục bị bức hại vì kiên định đức tin

Bà Từ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 để cải thiện sức khoẻ. Bà gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ, gồm đau đầu, viêm khớp ở đĩa đệm khớp sống cổ, cũng như bệnh tim và các vấn đề khác về nội tạng. Bà đã có sự thay đổi nhanh chóng về sức khoẻ sau khi tu luyện Pháp Luân Công, và trở nên hạnh phúc, an hoà và ân cần hơn.

Chứng kiến sự thay đổi ở bà, ông Tôn cũng bước vào tu luyện. Ông Tôn, một nhân viên nghỉ hưu của một công ty truyền thông, thường xuyên giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp sửa chữa các thiết bị nhỏ mà không lấy phí. Ông cũng nổi tiếng ở địa phương là một người nhân hậu.

Sau khi ĐCSTQ ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Từ đã thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và đã bị bắt và giam một ngày tại đồn công an. Từ đó bà không ngừng bị công an sách nhiễu vì kiên định đức tin của mình.

Bởi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ngoài trời vào buổi sáng, công an đã bắt và giam bà Từ 28 ngày. Không lâu sau khi được thả, bà đã đến Quảng trường Thiên An Môn để căng biểu ngữ Pháp Luân Công. Công an đã đánh đập và giam bà tại Đồn Công an Tiền Môn.

Sau khi trở về nhà, đơn vị công tác thường xuyên yêu cầu bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã từ chối và bị buộc phải sống xa nhà một năm.

Bà bị bắt và bị giam hai tuần trong một trung tâm tẩy não vào năm 2002.

Hai năm sau, ông Tôn cũng bị bắt và bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức vào tháng 12 năm 2004.

Cả hai vợ chồng lại buộc phải sống xa nhà vào tháng 11 năm 2011 sau khi bị công an sách nhiễu thường xuyên. Họ liên tục phải di chuyển trong một năm, và thỉnh thoảng phải nghỉ qua đêm trong xe hơi với nhiệt độ bên ngoài dưới mức đóng băng.

Họ đã bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công khi mua sắm tại một khu chợ địa phương vào ngày 11 tháng 1 năm 2016. Bà Từ đã trốn thoát, nhưng ông Tôn bị bắt.

Ở trong trại giam, ông Tôn bị chẩn đoán huyết áp cao, nhưng chính quyền từ chối để ông được tại ngoại chữa trị y tế.

Ông bị đưa ra xét xử tại Toà án Khu Thuận Nghĩa vào ngày 9 tháng 12 năm 2016 và bị kết án ba năm tù và phạt 3.000 nhân dân tệ vào ngày 28 tháng 12. Ông đã kháng cáo đến Toà án Trung cấp Số 3 Bắc Kinh. Thẩm phán đã giữ nguyên bản án và ra lệnh ông thụ án tại Nhà tù Tiền Tiến ở Thiên Tân.

Bà Từ lại bị buộc phải sống xa nhà hơn một năm để tránh bị bắt trong khi ông Tôn bị cầm tù.

Bài liên quan

Một người Bắc Kinh phải hầu tòa vì đức tin của mình

Thêm 151 cư dân Bắc Kinh ký thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho người đàn ông thiện lương bị giam giữ và cầm tù phi pháp

Hàng xóm yêu cầu trả tự do cho học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ phi pháp

Bắc Kinh: 41 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ, 3 học viên mất tích, 1 học viên bị ra tòa, và 7 học viên kháng án​


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/28/385650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/29/176663.html

Đăng ngày 07-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share