Bài viết của một học viên ở Long Tỉnh, tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 24-11-2009] Không lâu sau Tết cổ truyền Trung Quốc năm 2009, bà Mã, một học viên 68 tuổi đã bị ngã cầu thang ở hành lang căn hộ của mình khi bà trên đường đi mua sắm. Cú va đập rất mạnh khiến cột sống của bà bị chấn thương. Tuy vậy, bà đã phát chính niệm phủ nhận những an bài của cựu thế lực và cầu xin Sư Phụ giúp đỡ. Bà đứng dậy và đi bộ một cách khó khăn về căn hộ của mình ở lầu hai. Trong một vài ngày bà phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Các con của bà muốn bà đi khám ở bệnh viện, nhưng bà đã từ chối. Bà bảo họ không phải lo lắng và bà sẽ sớm khỏe lại trong vài ngày.

Bà kiên trì phát chính niệm vài lần mỗi ngày và loại bỏ các vật chất xấu. Ba tuần sau vụ tai nạn, vừa lúc có thể đứng được, bà đã bắt đầu tập các bài công pháp. Ba ngày sau, bà đã có thể cúi xuống để hoàn thành bài tập thứ tư. Năm ngày sau đó bà đi bộ được mà không gặp phải khó khăn nữa. Do chấn thương bà không thể ngồi dậy và vì thế phải chống hai khuỷu tay xuống giường trong khi quỳ về phía trước giường để học Pháp. Bà không quan tâm đến sự khó chịu do các vết trầy da và đau đớn do chấn thương gây ra.

Tôi đến thăm bà Mã vào ngày thứ ba mươi sau vụ tai nạn. Bà ấy nói với tôi rằng: “Nếu tôi đến bệnh viện kiểm tra, có thể tôi đã bị liệt giường. Tôi đã từ chối đến đó và không sử dụng bất cứ loại thuốc nào. Tôi kiên quyết tin tưởng vào Sư Phụ và Đại Pháp. Dưới sự bảo hộ của Sư Phụ tôi không những hoàn toàn bình phục mà còn bỏ luôn được chiếc kính đọc sách. Giờ đây tôi có thể đọc Chuyển Pháp Luân mà không cần đeo kính và còn thấy rõ từng từ. Tôi đi xuống lầu sau vụ tai nạn. Những người hàng xóm rất ngạc nhiên trước sự hồi phục nhanh chóng của tôi. Con tôi đã ca ngợi sức mạnh của Đại Pháp”.

Khoảng bốn năm trước đây, bà Mã phát sinh một khối u lớn ở bụng, nó làm bà trông giống như mang thai được bốn hay năm tháng. Con bà thúc giục bà đi khám tại bệnh viện, nhưng bà từ chối, bà tin rằng đó là một khảo nghiệm trong quá trình tu luyện của bà. Bà phát chính niệm hàng ngày để tiêu trừ can nhiễu. Tình trạng của bà được cải thiện vào lúc đó, nhưng xem ra đã trở nên xấu hơn vào các thời điểm khác. Vào lúc tệ nhất, bụng bà trông như một quả bóng nhồi và có cảm giác khá nặng. Bà không thể ngồi thẳng dậy và ăn. Nó kéo dài trong nhiều năm, nhưng bà không đối đãi với nó như một căn bệnh và tiếp tục làm ba việc. Bà dựa vào niềm tin kiên định của mình đối với Đại Pháp và cùng các đồng tu khác thực hiện việc phát chính niệm. Những triệu chứng dần dần giảm đi, bụng bà cũng nhỏ hơn, và cơ thể trở nên nhẹ hơn.

Sư Phụ chăm sóc thân thể của những học viên Đại Pháp chúng ta và thanh lọc chúng khi đúng thời điểm. Theo lời Sư Phụ giảng, chúng ta sẽ không bị bất cứ căn bệnh nào nữa. Tại sao sau đó có trường hợp những học viên xuất hiện triệu chứng bệnh. Một số học viên có những triệu chứng bệnh nghiêm trọng và một vài người trong số họ thậm chí mất cả tính mạng. Đây là sự an bài của cựu thế lực –nhắm vào những người vẫn mãi không tinh tấn vượt lên. Cựu thế lực lợi dụng suy nghĩ của họ khi một học viên nhầm lẫn những khái niệm của tu luyện cá nhân và tiến trình Chính Pháp. Các học viên của chúng ta không có bất cứ bệnh tật nào hết. Chúng ta không thể coi những triệu chứng bệnh như là nghiệp bệnh trong suốt thời kì Chính Pháp, hoặc cam chịu những hành vi tà ác của cựu thế lực, điều đó sẽ dắt ta đi lên con đường chúng an bài. Chúng ta nên tuyệt đối tin tưởng vào Sư Phụ và Đại Pháp và hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực. Chúng ta không thừa nhận những triệu chứng bệnh giả, không chấp nhận chúng và loại bỏ chúng cùng với những yếu tố xấu khác. Chúng ta nên hướng nội và đề cao tâm tính trong suốt quá trình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/24/213222.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/5/112851.html
Đăng ngày: 09– 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share