Bài viết của một đệ tử ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2009] Tôi sống trong một thành phố hanh khô và đầy bụi bẩn. Đồ đạc nội thất và sàn nhà tôi luôn bám đầy bụi. Do vậy tôi phải vệ sinh lau nhà hàng ngày, điều này làm tôi rất bực mình. Hôm nay, tôi lại phải lau dọn. Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng người tu luyện không nên cảm thấy bực tức. Tôi không nên cảm thấy bực mình vì bụi trong nhà tôi.

Tôi nghĩ về nó sâu hơn và nhận ra rằng tôi khó chịu bởi nhiều thứ. Khi người chào hàng qua điện thoại để lại những tin nhắn trên máy trả lời của tôi, tôi nóng nảy xoá ngay chúng đi. Tôi thất vọng nếu con trai tôi làm việc chậm chạp khi tôi giúp nó làm bài tập. Khi thảo luận mà ai đó nói nhiều, tôi trở nên khó chịu. Tôi bị một con chó cắn khi tôi còn trẻ, nên bây giờ tôi không thích chó một tí nào. Nhưng có nhiều người có vật nuôi thành phố, và chúng tiểu và đại tiện bậy trên đường phố. Tôi trở nên tức giận về điều này. Cứ khi nào tôi nhìn thấy nước tiểu của những đứa trẻ khác trong thang máy, tôi trở nên rất bực tức. Tôi rất bực tức bởi những thứ này và điều này có ảnh hưởng không tốt tới cuộc sống và việc tu luyện của tôi. Tuy nhiên tôi đã không nhận ra điều này, trong suốt mười năm đầu tu luyện của tôi.

Sư Phụ nói:

Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.” (Chuyển Pháp Luân)

Là một người tu, tôi đã không làm tốt về phương diện nhẫn, cũng như thiện, cả hai đều là đặc tính căn bản của vũ trụ Chân Thiện Nhẫn.

Tiêu chuẩn đạo đức của xã hội ngày nay đang trượt xuống ngàn dặm mỗi ngày. Do vậy nhiều người hành động không lý trí và ích kỷ mà không cân nhắc  tới người khác. Bây giờ tôi biết rằng là một người tu, tôi không nên phàn nàn khi người ta đối xử bất công. Thay vào đó, tôi nên dùng từ bi để giúp họ nhận ra việc làm không đúng của họ để họ có thể chỉnh sửa bản thân.

Vì tình trạng tu luyện và học vấn của tôi giới hạn, tôi thấy thật là khó để diễn tả cảm giác của tôi khi nói về Đại Pháp thâm sâu thế này. Xin từ bi chỉnh lại những gì không thích hợp.

Ngày 10 tháng 11 năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/12/212397.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/1/112740.html
Đăng ngày 4-12-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share