Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-1-2019] Mười hai năm trước, tôi và anh trai đã làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất do chúng tôi sở hữu cho cháu trai của mình. Theo một phần thỏa thuận chuyển nhượng này, vào cuối mỗi năm, người cháu trai có trách nhiệm chu cấp cho chúng tôi 3 thùng dầu lạc, mỗi thùng nặng khoảng 10kg.

Ngày 8 tháng 11 năm 2018, tôi đã đến nhà người anh trai để lấy phần dầu ăn mà cháu trai gửi cho chúng tôi.

Trên đường đi, tôi có suy nghĩ: “Năm ngoái tôi chỉ lấy về một thùng dầu. Anh ấy đã dùng hết hai thùng, còn tôi chỉ lấy một thùng, tôi đã bị thiệt. Năm nay tôi sẽ phải lấy hai thùng”.

Sau rồi tôi lại nghĩ: “Mình là một đệ tử Đại Pháp, mình không nên tranh đấu chỉ vì lợi ích cá nhân. Mình chỉ nên lấy một thùng rưỡi, như thế là đủ rồi”.

Khi tôi đến nhà anh trai thì không có ai ở nhà. Tôi đã sử dụng chìa khóa nhà mà anh ấy đưa cho để đi vào trong.

Tôi lấy dầu ra và đổ một nửa thùng dầu vào cái chai lớn mà tôi mang theo. Do vô tình không để ý, tôi đã đổ nhiều hơn một nửa thùng vào chai của mình.

Tôi lại nghĩ: “Lấy thừa ra một chút dầu cũng chẳng sao cả. Năm ngoái anh ấy đã lấy phần của mình. Năm nay, mình đòi lại phần của anh ấy, vậy là công bằng”. Vì vậy, tôi đặt nửa thùng dầu vào giỏ trước của xe đạp, còn thùng dầu đầy thì tôi để vào giỏ sau của xe.

Lúc tôi đẩy xe đạp qua cửa thang máy trong chung cư tôi ở, xe đạp bị vấp gờ cửa khiến thùng dầu ở giỏ sau rơi xuống sàn và bị nứt làm đôi.

Khi thấy dầu chảy ra, tôi đặt vội thùng dầu bị vỡ lên xe đạp và đi thang máy lên căn hộ của mình. Nghĩ lại việc đó, tôi thấy mình đã có một quyết định thật tệ! Giờ thì có một vệt dầu kéo dài đến tận cửa căn hộ của tôi, thậm chí dầu dính cả lên chiếc áo khoác mà tôi mới mặc hai ngày.

Tôi vội lấy chổi và cây lau nhà ra dọn sạch sàn gạch để tránh trơn trượt. Tôi tự hỏi: “Hậu quả sẽ ra sao nếu ai đó dẫm phải vệt dầu và ngã xuống? Chắc chắn tôi sẽ phải chịu trách nhiệm!” Tôi thấy rất lo lắng nếu làm ai đó bị thương vì sự bất cẩn của mình.

Vì vậy, tôi đã dùng chổi để quét vệt dầu trước, sau đó lau lại sàn. Nhưng tôi càng lau thì vết dầu càng lan ra và phủ gần như toàn bộ khu vực lối vào thang máy. Tôi cố gắng dọn dẹp nhanh nhất có thể khiến mồ hôi toát ra đầm đìa.

Đột nhiên, tâm trí tôi trở nên thanh tỉnh: “Điều này xảy ra không phải là ngẫu nhiên. Nhất định là tâm tính tôi có vấn đề”. Hướng nội tìm, tôi nhận ra tôi có tâm chấp trước vào lợi ích, tâm sợ thua thiệt. Vì nhân tâm này mà tôi đã mất ít nhất bảy, tám kilogram dầu ăn lấy từ chỗ anh trai, và còn khiến tôi phải vất vả dọn dẹp suốt hai giờ đồng hồ.

Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận vì đã không buông bỏ được chấp trước vào tư lợi. Nhận ra điều này, tôi mỉm cười và có một cảm giác ngập tràn hạnh phúc. Tôi biết Sư phụ vẫn đang trông coi tôi, điểm hóa cho tôi, dùng bài học này để tôi nhận ra chấp trước của mình. Tôi tự hỏi: “Chẳng phải đây là hảo sự hay sao?”

Ngay sau đó, tôi quay về căn hộ của mình để phát chính niệm. Khi tôi trở lại khu vực hành lang, tôi thấy sàn nhà đã sạch bóng, như thể không còn vệt dầu nào trên sàn. Trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi thấy cảm động vì nghĩ ai đó đã giúp mình dọn dẹp chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Tôi nghĩ: “Mình phải cảm ơn họ”. Khi tôi hỏi mọi người xung quanh, họ đều nói rằng không nhìn thấy ai dọn dẹp cả, họ đi ra đã thấy sạch sẽ như vậy rồi.

Tôi ngộ được rằng, vì tôi đã tìm thấy chấp trước và mong muốn cải chính bản thân nên tâm tính của tôi đã được cải thiện, Sư phụ liền giúp đỡ đệ tử và khiến điều phiền toái nhỏ lại.

Sư phụ giảng:

Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tôi viết bài chia sẻ này để giao lưu với các đồng tu; chúng ta nhất định phải hành xử chiểu theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp, và chính lại hết thảy mọi suy nghĩ, hành động và lời nói của chúng ta. Nếu làm được vậy, con đường tu luyện của chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ngược lại, một khổ nạn nhỏ sẽ dễ trở thành đại ma nạn!

Con xin cảm tạ Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/27/377632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/11/175788.html

Đăng ngày 26-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share