Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 19-1-2019] Tâm tật đố được biểu hiện trên nhiều phương diện khác nhau, và việc không vui khi người khác làm tốt hơn mình là một biểu hiện của tâm tật đố. Học viên có tâm chấp trước này thường xuyên so sánh bản thân với người khác, bao gồm cả các đồng tu.

Tâm tật đố cũng có thể dẫn đến tâm tranh đấu thông qua việc thể hiện bản thân hoặc chấp trước vào danh lợi. Nếu các học viên không loại bỏ tâm tật đố, họ không những không đạt được tiêu chuẩn của người tu luyện mà còn không thể tiến về viên mãn. Đồng thời, nó có thể gây ra nhiều phức tạp và rắc rối trong việc điều phối, ảnh hưởng đến khả năng chứng thực Đại Pháp của đệ tử Đại Pháp.

Tâm tật đố được hình thành như thế nào? Thể ngộ cá nhân của tôi là tất cả chúng ta đến từ nguyên lai khác nhau. Khi xuống thế gian, trong luân hồi, con người càng ngày càng chìm sâu vào cõi mê. Con người vì theo đuổi quyền lực, danh lợi, và sự an nhàn thoải mái mà đã làm nhiều điều sai trái; từ đó, tích lũy rất nhiều nghiệp lực.

Trong các kiếp sống khác nhau, chúng ta đã hình thành nhiều tâm chấp trước và đủ loại quan niệm nhân sinh để rồi chúng bám rễ sâu trong tâm chúng ta, chẳng hạn như sự vị tư, tâm tranh đấu và các quan niệm hậu thiên khác của con người. Các tầng lớp nghiệp lực, cảm xúc và quan niệm hậu thiên không phải là bản thân chân chính của chúng ta, chính chúng đã chôn vùi bản năng tiên thiên của con người. Trong cuộc đời này, chúng ta coi những quan niệm và chấp trước được hình thành qua các kiếp sống là suy nghĩ của chính chúng ta.

Đồng thời, cựu thế lực cũng có kế hoạch của chúng, đó là hủy diệt con người. Để ngăn mọi người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng đã an bài cho chủ nghĩa cộng sản, vốn hận thù nhân loại, kiểm soát toàn bộ thế giới. Ở phương Tây, khái niệm vô thần đã được truyền rộng.

Tại Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công khai phủ nhận sự tồn tại của Thần, Phật và ủng hộ chủ nghĩa vô thần luận. ĐCSTQ cố ý phá hủy văn hóa truyền thống của Trung Quốc và khuyến khích chủ nghĩa bình quân tuyệt đối, khiến mọi người thù địch nhau và khiến họ trở nên tật đố người khác. Đây là một lý do tại sao người Trung Quốc có tâm tật đố mạnh mẽ như vậy.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta không thể bị lạc trong cõi mê hoặc đi theo sự an bài của cựu thế lực. Chúng ta phải nhớ rằng tại sao chúng ta đến thế giới này và thực hiện lời thệ ước từ thời tiền sử của mình.

Từ những bài giảng của Sư phụ, chúng ta biết rằng tâm tật đố không phải là một phần của bản nguyên chân chính của chúng ta; đúng hơn, nó được tạo ra bởi các quan niệm hậu thiên và nghiệp lực. Nếu chúng ta coi những quan niệm xấu này là bản chất của mình, thì chúng ta có thể bị chôn vùi bởi chúng. Những chấp trước và quan niệm này chính xác là những gì chúng ta cần loại bỏ thông qua tu luyện.

Làm thế nào để loại bỏ hoàn toàn tâm tật đố?

Chúng ta phải luôn vững tin và tôn kính Sư phụ và Đại Pháp. Chúng ta không thể thực hiện nửa vời những gì Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, chẳng hạn như việc buông bỏ những quan niệm và chấp trước. Nếu chúng ta không chủ động thực hiện như Sư Phụ yêu cầu, thì đó chính là vấn đề tín Sư tín Pháp căn bản.

Theo thể ngộ của tôi, quá trình tu luyện giúp tăng cường đức tin chân chính của chúng ta vào Đại Pháp. Nếu tư tưởng của chúng ta thuần khiết và đúng đắn, chúng ta sẽ học Pháp vững chắc, và sau đó sẽ có thể thực sự vượt qua được khảo nghiệm khi đối mặt với thử thách.

Nếu một học viên không chân chính thừa nhận Sư phụ và Đại Pháp, học viên đó có thể sẽ không vượt qua được quan ải đã được an bài để loại bỏ chấp trước của mình, bao gồm tâm tật đố. Lòng từ bi của Sư phụ là vô biên, và nếu chúng ta thật sự vững tin vào Sư phụ và Đại Pháp, chúng ta sẽ ngộ ra được các Pháp lý tại các tầng khác nhau.

Tất cả chúng ta đến thế gian này với cùng một mục đích. Chúng ta đến để đắc Pháp, tu luyện và trợ giúp Sư phụ trong thời kỳ Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Chúng ta không thể rớt lại ở bước cuối cùng này, cũng không thể bị mê hoặc và bị lừa dối bởi tâm tật đố hoặc các chấp trước khác.

Quan niệm hậu thiên không phải là một phần bản chất sinh mệnh của chúng ta, vì vậy chúng ta nên nhận ra và phủ nhận chúng. Miễn là chúng ta có chính niệm mạnh mẽ loại bỏ chúng, Sư phụ sẽ giúp chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/19/380557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/10/175779.html

Đăng ngày 23-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share