Bài viết của đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2018] Ngày 9 tháng 11 năm 2018, trời hết sức âm u, mưa rơi lác đác. Chín ngày sau, tôi mới biết hôm đó có gần 40 đồng tu bị bắt. Tôi thấy rất buồn và cảm thán nói với đồng tu A (bí danh) khi nghe anh ấy nói về chuyện này. Tôi nghĩ rằng họ đã không nghe lời tôi khi tôi khuyên họ chú ý an toàn, rằng họ không biết trân quý môi trường tu luyện mà Sư phụ đã tạo ra cho chúng ta.

Có hai đồng tu thân quen với đồng tu A cũng bị bắt. Anh ấy cảm thấy như mất đi những người bạn đồng hành, nhưng anh vẫn rất kiên cường.

Trở về nhà, tôi hướng nội và nhận ra mình có tâm chấp trước, như than phiền, chỉ trích, và vị tư. Tôi tĩnh lại và bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Tôi lau dọn những chỗ tôi thường không muốn lau, cốt để khiến mình bận rộn trong khi đi tìm những chấp trước của bản thân.

Lội ngược dòng nước

Đêm đó, tôi đã có một giấc mơ rất rõ ràng: Trời đang mưa phùn, bầu trời tối đen. Nhiều người đang đạp xe hướng về phía ngọn đồi, còn tôi đi sang bên kia đường tới một trường học. Tôi bước vào lớp học trong khi những người khác đang cầm vé chờ bên ngoài. Mọi người ngồi vào ba hàng đầu và tập trung vào bài giảng cho đến hết. Tôi nhận ra rằng, chỉ sau khi những người này kết thúc lớp học, những người bên ngoài mới có thể vào.

Từ giấc mơ, tôi ngộ ra rằng chúng ta cần phải lội ngược dòng, chúng ta phải đề cao dựa trên Pháp, nhưng không được chấp trước vào thời gian. Chúng ta cũng không nên lo lắng mãi, mà cần chủ động làm những việc đệ tử Đại Pháp cần làm.

Tôi không rõ từ khi nào tôi bắt đầu làm việc này, nhưng mỗi khi có tin các đồng tu ở địa phương bị bức hại, tôi lại viết và in thông tin rồi dán gần nơi các đồng tu ở, hoặc gần khu vực có trại tạm giam để phơi bày hành vi tà ác. Tôi cũng phát chính niệm cự ly gần. Mà bản thân tôi thường không quen biết những đồng tu đó.

Vì tôi không quen nhiều đồng tu nên tôi thường đi giảng chân tướng một mình. Nhưng tôi lại có thể phối hợp với các đồng tu khác như một chỉnh thể. Chẳng hạn, có lần tôi nghe nói có một đồng tu bị bắt giữ tại một đồn cảnh sát nào đó. Lúc đó, hàng ngày khi đi về nhà, tôi sẽ đi qua đồn cảnh sát đó và phát chính niệm cự ly gần. Trong vòng một tuần, tôi gặp một đồng tu nói rằng đồng tu tôi mà phát chính niệm cho đã được thả. Tôi nói tôi không biết người đồng tu đó.

Tôi nhận ra Sư phụ đã điểm hóa cho tôi không cần đến đồn cảnh sát đó để phát chính niệm nữa. Con xin cảm tạ Sư phụ đã điểm hoá. Từ đó, tôi biết được tầm quan trọng của việc kịp thời cứu đồng tu theo chỉnh thể. Chính quyền sẽ kinh hãi khi thấy những tội ác của họ bị phơi bày ra dư luận. Sư phụ đã giảng cho chúng ta về điều đó.

Đêm đó, khi cùng gia đình ngồi đả tọa tôi cảm thấy rất tốt, khác hẳn mọi ngày. Có nhiều thứ đang quay tròn trên mặt và thân thể tôi, khiến tôi phát ngứa. Tôi nghĩ rằng đó là Pháp luân. Khi nhập tĩnh, tôi nhìn thấy một không gian màu đen với một khoảng trắng, nơi có những tấm áp phích của chúng ta phơi bày tội ác của tà ác. Tôi thấy một củ hành to đã bóc vỏ, chỉ còn lại phần lõi màu xanh nhạt. Tôi cảm thấy Sư phụ đang khích lệ chúng tôi đã làm tốt.

Sư phụ giảng:

Các đệ tử, hãy tinh tấn! Hết thảy những gì vĩ đại nhất, tốt đẹp nhất đều từ tiến trình chứng thực Đại Pháp của chư vị mà xuất sinh. Những thệ ước của chư vị sẽ trở thành những chứng kiến của chư vị trong tương lai. (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp– Tinh tấn yếu chỉ 2)

Tôi hy vọng bài chia sẻ này sẽ động viên tất cả chúng ta cùng nhau tu luyện tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/24/377905.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/20/174703.html

Đăng ngày 22-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share