Bài viết của Trương Vân, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-11-2018] Ba mươi bài tâm đắc thể hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện từ Pháp hội Trung Quốc lần thứ 15 đã được đăng từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2018. Ý chí kiên định và lòng biết ơn chân thành đối với nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí đã được thể hiện qua các câu chuyện tu luyện trong sáng và mộc mạc. Các học viên bên ngoài Trung Quốc, với đủ các ngành nghề khác nhau và ở các độ tuổi khác nhau, đã thu hoạch được nhiều lợi ích từ những bài viết này.

Cảm động trước sự vô tư vô ngã của đệ tử Đại Pháp

Cô Lâm hiện đang giảng dạy tại trường Minh Huệ cho biết, cô rất cảm động khi đọc các bài chia sẻ của các học viên tại Pháp hội Trung Quốc. Cô nói: “Rất nhiều bài chia sẻ là của các giáo viên, … và tôi đặc biệt xúc động khi đọc bài Dạy học sinh theo các nguyên tắc của Đại Pháp’.“

“Bởi vì bản thân tôi cũng là một giáo viên, nên tôi rất quan tâm đến việc giáo dục và phát triển của học sinh. Điều khiến tôi cảm động nhất trong bài viết này là sự cống hiến vô tư vô ngã của đồng tu đối với đứa trẻ.”

“Ngược lại, tôi nhận thấy một sơ hở lớn của bản thân mình. Tôi đã nghĩ mình là một giáo viên rất tận tụy và đã dành rất nhiều thời gian để giảng dạy và chuẩn bị cho các lớp học của tôi. Tuy nhiên, so với tác giả của bài viết này, tôi còn rất nhiều thiếu sót. Người học viên này mang học sinh về nhà và hết lòng chăm sóc đứa trẻ. Hãy tưởng tượng cô ấy phải làm thêm bao nhiêu công việc! Tuy nhiên, cô ấy không hề phàn nàn hay mất kiên nhẫn với học sinh. Nó thực sự phản ánh cảnh giới nội tâm của một học viên Đại Pháp khi hoàn toàn đặt người khác lên trên chính bản thân mình. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy tín tâm mạnh mẽ đối với Đại Pháp của người học viên này.

“Đức tin mạnh mẽ của cô cũng được phản ánh trong những bài giảng hàng ngày của cô. Cô không chấp trước vào bất kỳ phương pháp dạy học nào, bởi vì cô ấy biết rằng tất cả trí huệ của cô đều đến từ Đại Pháp và kiến ​​thức cũng như kỹ năng của những người bình thường có thể giới hạn cách tiếp cận vấn đề, nhưng Đại Pháp có thể giải quyết tất cả.

“Trong suốt toàn bộ bài chia sẻ, tác giả kể lại rằng các học sinh, bao gồm cả những em khiếm khuyết về trí tuệ, những em không được giáo dục đầy đủ, những em thường xuyên nổi loạn đã hoàn toàn thay đổi bởi huyền năng của Đại Pháp và cảnh giới tu luyện của người giáo viên. Điều này, đến lượt nó, mang lại những thay đổi tích cực trong cách nhìn nhận của các phụ huynh về Pháp Luân Đại Pháp.“

“Nói một cách đơn giản, điểm quan trọng nhất mà tôi học được là tôi cần tiếp tục loại bỏ các quan niệm và chấp trước của con người trong tu luyện, đồng hóa vô điều kiện với Đại Pháp, và liên tục áp dụng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong công tác giảng dạy.”

“Sư phụ đã giảng cho chúng ta biết tầm quan trọng của văn hóa truyền thống. Các học viên trẻ sinh sống ở nước ngoài nên học tập theo văn hóa truyền thống, vì nó liên quan đến việc tu luyện của các em. Điều này cũng quan trọng không kém đối với trẻ em không phải là học viên. Đó là lý do tại sao tôi nên đưa văn hóa truyền thống vào việc giảng dạy của mình.“

“Bài chia sẻ này khiến tôi nhận ra rằng tôi cần nỗ lực hết mình để giảng dạy văn hóa truyền thống cho các em. Đây là trách nhiệm của người tu luyện đối với chúng sinh. Và là những gì chúng ta nên làm. Chúng ta phải để nó diễn ra một cách tự nhiên. Thái độ như vậy xuất phát từ sự tín tâm của học viên vào Sư phụ và Đại Pháp mà không trộn lẫn với bất kể quan niệm hay chấp trước nào của bản thân. Tất cả những gì chúng ta làm, bao gồm cả công việc, học tập và cuộc sống trong xã hội, là một phần của việc làm theo sư dẫn dắt của Sư phụ trong việc cứu độ chúng sinh.”

Học viên phương Tây: Đọc các bài chia sẻ tại Pháp hội là một trải nghiệm quý báu trong việc hướng nội

Maria Matyiku là quản lý dự án tại một viện tài chính Canada. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi nhận được một tờ rơi giới thiệu trong chuyến đi đến Hồng Kông vào tháng 5 năm 2007. Kể từ đó, hàng năm cô đều đọc các bài chia sẻ từ Pháp hội Trung Quốc.

“Những bài chia sẻ năm nay rất sâu sắc và cảm động”, cô nói. “Chúng mang đến cơ hội quý giá để mọi người tìm ra những thiếu sót và đề cao bản thân mình.”

Cô đặc biệt xúc động bởi một bài chia sẻ có tựa đề “Kiên tín vào Sư phụ và Đại Pháp, chồng tôi đã vượt qua một khảo nghiệm sinh tử.”

Cô ấy nói “Bài viết thực sự khích lệ và truyền cảm hứng cho tôi. Sức mạnh của sự nỗ lực tập thể là không thể phủ nhận. Nhờ niềm tin mạnh mẽ của họ đối với Sư phụ, người chồng đã có thể thoát khỏi sự an bài của cựu thế lực. Nó cho tôi nhìn thấy ranh giới giữa việc chấp nhận và phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Người vợ ngừng ép buộc người chồng hướng nội, khi cô nhận ra rằng điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận an bài của cựu thế lực. Họ nỗ lực học Pháp thật nhiều, và hoàn toàn tin tưởng rằng Sư phụ sẽ giúp họ. Từ đó, sự việc đã được cải thiện. “Khi nhận thức về Pháp tốt hơn, người vợ nhận ra và loại bỏ sự ích kỷ của mình và không còn phàn nàn với chồng nữa, đồng thời cũng khiến người chồng nhận ra sự nghiêm túc của việc hướng nội. Anh quyết định bắt kịp. Kinh nghiệm của họ đã giúp tôi tìm thấy chấp trước hay than phiền của mình và loại bỏ nó.

“Người vợ nói với chồng: ‘Anh không nên lo lắng quá nhiều về việc ai đúng ai sai. Anh nên xem lại những suy nghĩ của mình. Nếu anh tìm ra một chấp trước của người thường, anh không nên xem nó là suy nghĩ anh. Anh cần phát chính niệm để thanh lý nó.’ Lời nói của cô ấy đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi thường xuyên bỏ lỡ thời gian phát chính niệm trong ngày vì quá bận rộn với công việc. Tôi cần xem lại những tư tưởng của mình, tìm ra những chấp trước từ đó loại bỏ các can nhiễu.”

Quyết tâm học thuộc Pháp sau khi đọc một bài chia sẻ từ Pháp hội

Michael Cui, một điều phối viên địa phương, nói: “Tôi rất xúc động khi đọc bài chia sẻ: Học thuộc các bài giảng của Sư phụ là cách làm mới hành trình tu luyện của bản thân. Những thay đổi mà đồng tu trải qua sau khi học thuộc Pháp đã cho tôi quyết tâm học thuộc Pháp.“

“Tác giả của bài viết đã trải qua những khó khăn trong cuộc sống sau khi anh được thả ra khỏi nhà tù. Anh rất chán nản và không thể làm được gì. Cuối cùng, anh quyết định học thuộc Pháp với các đồng tu, sau đó, suy nghĩ của anh hoàn toàn thay đổi. Anh bắt đầu giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người, và nhận thấy tình trạng tu luyện của mình ngày càng được cải thiện.”

“Tôi cũng có một kinh nghiệm tương tự, nhưng khi thời gian trôi qua, tôi đã chùn bước. Trải nghiệm của đồng tu đã xác nhận rằng học thuộc Pháp có thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì trong tu luyện, và đó là cách tốt nhất để khôi phục lại sự tinh tấn của chúng ta, tu luyện như thuở đầu.”

Vương Hoàn, một học viên ở Bắc Mỹ, người đã từng làm hạng mục quảng bá các buổi biểu diễn Shen Yun, đã nói với Minh Huệ: “Tôi rất xúc động trước bài viết có tựa đề ‘Đề cao tu luyện sau khi vượt qua cuộc bức hại’. Trong khi bị bắt giữ, người đồng tu đã hướng nội, quy chính từng ý từng niệm, và luôn giữ trong tâm trí mình sứ mệnh cứu độ chúng sinh, mặc dù cô đang phải chịu bức hại tàn khốc. Cô ấy đã thật sự xuất ra được chính niệm và biến chúng thành hành động.“

“Đồng tu này không chỉ buông bỏ chấp trước vào sinh tử mà còn có thể loại bỏ được nhiều quan niệm người thường mọi lúc mọi nơi. Cô đề cao bản thân và trở thành một người tu luyện chân chính thông qua việc chịu đựng những thống khổ. Trải nghiệm của cô trong tu luyện, cả hạnh phúc và bi thương, đều rất anh hùng!”

“Tôi sống ở một đất nước tự do và chưa bao giờ phải trải qua một cuộc đàn áp khủng khiếp như vậy, nhưng tôi biết rằng các tiêu chuẩn tu luyện đối với tất cả mọi người đều nghiêm túc và sự an bài của cựu thế lực ở khắp mọi nơi. Cách duy nhất để tôi hoàn thành sứ mệnh của mình với tư cách là một đệ tử Đại Pháp là hòa tan trong Pháp, kiên trì tu luyện bản thân, và loại bỏ quan niệm người thường bằng chính niệm và hành động.”

Vương Hoàn kể lại câu chuyện về việc bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc đã giúp cô tu luyện tinh tấn như thế nào. Khoảng một tháng trước, khi cô đang ở trong trạng thái tu luyện không tốt, một học viên đã khuyên cô nên đọc bài chia sẻ có tựa đề “Vượt lên phía trước và trợ sư chính Pháp”. Cô nói: “Tôi đang trong một khảo nghiệm tâm tính. Tôi không thể tập trung khi học Pháp, và cảm thấy rằng việc tu luyện của mình thật tồi tệ. Tôi đọc hết năm phần của bài chia sẻ trong nước mắt và có một cảm giác được thanh lọc một cách mạnh mẽ. Tôi nhận thấy sự kiên định của đồng tu và những chấp trước của tôi. Nó giúp tôi điều chỉnh bản thân ngay lập tức. Khi tôi đi bán vé cho Shen Yun ngày hôm đó, ngay lập tức tôi đã bán được 50 vé.”

Các học viên trẻ được truyền cảm hứng để trở nên tinh tấn

Melissa, một sinh viên đại học ở Bắc Mỹ, nói rằng bài chia sẻ “Hành trình tu luyện 20 năm của con gái tôi” khiến cô đã suy nghĩ về sự tu luyện của bản thân.

Cô ấy nói: “Tôi sinh ra ở Trung Quốc, và đã tu luyện với bà ngoại từ khi còn nhỏ. Lúc đó, tôi không hiểu ý nghĩa của việc tu luyện. Tất cả những gì tôi biết Đại Pháp là chân chính và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không nên bức hại Pháp Luân Công. Khi còn học mẫu giáo và tiểu học, tôi không biết sợ hãi, vì vậy tôi thường đi ra ngoài vào ban đêm với mẹ để dán các tấm áp phích về Pháp Luân Công và phân phát tài liệu trên đường phố.

“Khi tôi lớn lên, nỗi sợ của tôi cũng dần tăng lên. Tôi sợ nói với các bạn cùng lớp về Đại Pháp vì tôi lo lắng rằng họ sẽ báo tôi với cảnh sát. Tôi chỉ nói với những người bạn thân nhất của tôi, nhưng tôi không nói với họ rằng tôi là một học viên Đại Pháp.“

“Tôi nghĩ môi trường tu luyện của tôi sẽ thoải mái hơn khi tôi ra nước ngoài để học đại học. Tuy nhiên, trường đại học của tôi có mối quan hệ mật thiết với chính quyền ĐCSTQ. Các giáo sư của tôi ca ngợi Trung Quốc và nền kinh tế Trung Quốc tốt như thế nào. Có rất nhiều sinh viên Trung Quốc trong lớp tôi cảm thấy như mình đang học đại học ở Trung Quốc. Đôi khi tôi nhận thấy bản thân không kiểm soát tốt việc tu luyện cá nhân, bởi vì tôi để tâm quá nhiều đến những điều trần tục, hay những vấn đề của người thường.”

“Tác giả của ‘Hành trình tu luyện 20 năm của con gái tôi’ đã viết trong bài chia sẻ của mình ‘Ở trường đại học, con gái tôi phụ trách chương trình phát thanh Anh ngữ, cháu chịu trách nhiệm làm nội dung chương trình. Một số bạn học đề nghị phát thanh các câu chuyện về tình yêu, nhưng cháu trả lời: ‘Những cái đó nghe quá nhiều rồi, chúng mình nên làm một chương trình hoàn toàn mới.’ Con gái tôi liền tìm các câu chuyện văn hóa truyền thống phù hợp với người trẻ tuổi, tự mình biên tập và phiên dịch sang tiếng Anh. Chương trình đã được phát thanh tới từng ngóc ngách của trường đại học. Cô rất tự hào vì có thể duy trì được việc tinh tấn tu luyện trong suốt bốn năm học đại học của mình’.

“Tôi đã bị xúc động bởi câu chuyện tu luyện của một học viên trẻ ở Trung Quốc, những người có thể vẫn còn tinh tấn như vậy, trong khi tôi đang bị tụt lại ở một trường đại học ở nước ngoài. Điều này tạo động lực cho tôi tu luyện tinh tấn hơn!”

Ivy, một học viên trẻ mới tốt nghiệp đại học, cũng được truyền cảm hứng từ một bài chia sẻ, cô ấy nói: “Tôi là nhân viên kế toán. Nghề nghiệp của tôi đòi hỏi tôi phải tiếp tục học và vượt qua kỳ thi lấy chứng nhận nghề nghiệp. Các kỳ thi rất khó. Tôi đã rất căng thẳng, nhưng tôi lại được khích lệ bởi những kinh nghiệm của các đồng tu trẻ. Chỉ cần tu luyện một cách tinh tấn và kiên định, tôi có thể làm được nhiều việc hơn chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

“Như đã đề cập trong bài viết, có rất nhiều cám dỗ trong xã hội hiện đại. Tôi may mắn lớn lên trong môi trường của Đại Pháp, nhờ đó tâm trí của tôi được thanh lọc trong Pháp. Tôi rất biết ơn sự từ bi khổ độ của Sư phụ! Tôi quyết tâm thực tu bản thân và làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu!”

Học Pháp tốt là điều kiện tiên quyết để có chính niệm

Cô Lý, một học viên ở Anh Quốc, nói rằng cô rất ngưỡng mộ chính niệm của tác giả bài viết “Đề cao trong tu luyện sau khi vượt qua những khổ nạn”.

Cô Lý đã đưa ra một ví dụ về kinh nghiệm của tác giả khi bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não, “Trong trung tâm tẩy não, tôi liên tục học Pháp, không ngừng nghỉ. Tôi đã không xem hoặc nghe các video tuyên truyền của Đảng được phát trên ti vi. Khi nhân viên nói chuyện với tôi, tôi nhắm mắt lại và tiếp tục nhẩm Pháp trong đầu. Tôi nhận thấy tất cả các chữ mà tôi đang niệm đều biến thành một cục vật chất năng lượng cao. Trường vật chất này vây quanh tôi và trở thành một tấm khiên bảo vệ tôi. Những điều mà nhân viên tẩy não nói ra đều không ảnh hưởng đến tôi. Họ thấy hoang mang và thất vọng.”

Cô Lý nói: “Chính niệm của đồng tu này bắt nguồn từ việc học Pháp một cách thâm sâu của cô ấy. Tôi đã rất ấn tượng với cách cô ấy hướng nội khi đối diện với khổ nạn. Sư phụ giảng rằng chúng ta cần học Pháp nhiều hơn và học Pháp thật tốt. Tôi đã chú ý đến việc học của mình và bắt đầu học thuộc Pháp, nhưng tôi còn phải xa lắm mới có thể bắt kịp được đồng tu này. Khi hướng nội, tôi chỉ thấy những vấn đề ở trên bề mặt, chứ không thấy được bản chất của vấn đề. Bài viết này đã cho tôi một tham chiếu tuyệt vời về cách tu luyện như thế nào.“

“Trong cuộc sống hàng ngày, cũng như khi bị giam giữ, tác giả luôn nghiêm túc và thẳng thắn đối xử với bản thân mình như một người tu luyện. Cô luôn ghi nhớ việc hướng nội, giữ chính niệm và phủ nhận bức hại. Hành xử của cô giúp cải thiện môi trường tu luyện của mình, chứng thực huyền năng của Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Đây là tất cả những điều mà tôi cần cải thiện.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/14/377144.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/21/173340.html

Đăng ngày 17-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share