Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-12-2018] Một người dân của thành phố Tần Hoàng Đảo đã qua đời trong chưa đầy hai tháng kể từ khi bị bắt giữ khi đang đọc các bài giảng của Pháp Luân Công cùng ba người khác.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ năm 1999.

Trong suốt 10 ngày bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 Tần Hoàng Đảo, bà Thương Tú Quân bị sụt hơn 9 kg và bị đau lưng. Sau khi được trả tự do vào ngày 7 tháng 5 năm 2018, sức khỏe của bà rất yếu ớt và bà không ăn được gì.

Sau khi được thả, bà mới biết cảnh sát đã lừa dối gia đình bà. Họ nói rằng bà sẽ được trở về nhà nếu gia đình bà đưa cho cảnh sát 10.000 Nhân dân tệ.

Cảnh sát đã đưa bà đến trại tạm giam để tống tiền gia đình bà. Sau khi bà được thả ra, cảnh sát không chịu trả lại tiền cho gia đình bà.

Do bị mất một khoản tiền lớn cùng với việc bị giam giữ trong 10 ngày, tình trạng của bà Thương ngày càng trầm trọng. Hơn nữa, nỗi lo sợ tiếp tục bị bức hại khiến cho sức khỏe của bà trở nên tồi tệ hơn. Bà bị đột quỵ vào đầu tháng 6 và được đưa đến bệnh viện vào ngày 10 tháng 6. Bà Thương qua đời vào ngày 17 tháng 6 năm 2018, hưởng thọ 50 tuổi.

Tu luyện Pháp Luân Công giúp bà hai lần thoát khỏi bệnh ung thư

Bà Thương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1999, thời điểm đó bà đang mắc bệnh ung thư buồng trứng. Căn bệnh ung thư của bà đã biến mất sau đó, nhưng bà đã ngừng tu luyện Pháp Luân Công vì lo sợ khi thấy chính quyền ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp môn tu luyện này vào hai tháng sau.

Năm 2003, bà bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết đang trong giai đoạn tiến triển ở tuổi 35. Ngay trước khi chuẩn bị phẫu thuật cắt bỏ khối u, bà đã gặp gỡ một học viên Pháp Luân Công. Người này đã khích lệ bà tiếp tục tu luyện.

Bà đồng ý và ngay khi về nhà, bà bắt đọc đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Khối u nhanh chóng biến mất. Thêm một lần nữa, sức khỏe của bà được hồi phục nhanh chóng. Cảm kích trước việc bản thân được cứu sống hai lần, bà đã chia sẻ câu chuyện của mình với người dân địa phương với hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa được hưởng lợi ích từ môn tu luyện này.

Vì bà nói với mọi người về Pháp Luân Công nên cảnh sát đã theo dõi và bắt giữ bà nhiều lần.

Lần bắt giữ gần đây nhất

Vụ bắt giữ bà gần đây nhất là ngày 27 tháng 4 năm 2018, khi đó bà đang học Chuyển Pháp Luân cùng ba học viên khác, ông Cao Hưng Thái, 65 tuổi, bà Lý Quý Bân, 75 tuổi và bà Tống Hòa Trân, 70 tuổi.

Hơn 20 cảnh sát đột nhập vào nhà của ông Cao, khi họ đang học tại đó. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công.

Bốn học viên bị đưa đến Đồn Cảnh sát Huyện Sử Môn Trại. Ngoại trừ bà Tống được thả ra lúc 10 giờ tối hôm đó, ba người còn lại bị đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe trước khi cảnh sát đưa họ vào trại giam.

Bà Thương bị đưa vào trại giam tối hôm đó. Còn Ông Cao và bà Lý thì bị trại giam từ chối tiếp nhận do huyết áp cao. Cảnh sát cho họ về nhà vào sáng sớm ngày 28 tháng 4 nhưng vẫn thi hành việc quản chế tại gia.

Cảnh sát đã gửi hồ sơ về trường hợp các học viên này cho Viện Kiểm Sát. Cảnh sát liên tục quấy rối ông Cao và bà Lý. Khi bà Lý từ chối ký tên vào hồ sơ thẩm vấn do cảnh sát dựng lên, thì chính cảnh sát đã ký tên bà vào biên bản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/1/377907.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/2/173478.html

Đăng ngày 12-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share