Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-9-2018] Thời gian là vô cùng quý giá đối với một người tu luyện. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình về việc sử dụng thời gian như thế nào để hiệu quả.

Xã hội dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các phương diện đều lộn xộn. Ví dụ, một số người cố gắng lấy thêm bằng cấp chuyên môn nào đó, dù công việc của họ chẳng có chút liên quan gì tới những bằng cấp ấy. Khi có những bằng cấp ấy, họ mang đến đơn vị công tác để đòi được tăng lương. Là người tu luyện, chúng ta không nên làm việc đó.

Vợ tôi không tu luyện và cô đã một vài lần đề cập vấn đề này với tôi. Tôi đọc một số sách liên quan để cố gắng lấy thêm một tấm bằng nữa, nhưng cảm thấy nó không liên quan đến công việc của mình và lãng phí thời gian. Do đó tôi quyết định không thi. Nhiều năm qua, tôi chỉ có duy nhất một tấm bằng kỹ sư. Vì lý do đó mà tôi kiếm được ít tiền hơn những người khác, có lẽ chỉ khoảng trên dưới một triệu nhân dân tệ trong suốt những năm qua. Nhưng tôi không cảm thấy buồn vì tôi không muốn bất kỳ cứ thứ gì không thuộc về mình. Trong khi đó, tôi lại có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc tu bản thân cho tốt.

So sánh với các công ty khác trong lĩnh vực của tôi, lương của tôi không có gì nổi bật. Những đồng nghiệp đã chuyển sang các công ty khác thường có mức lương cao hơn tôi gấp nhiều lần. Vì thế, tìm một công việc lương cao đối với tôi không có gì khó khăn, tuy nhiên, tôi đã quen thuộc với công việc hiện tại của mình và để làm tốt công việc, tôi cũng không cần phải tiêu hao quá nhiều năng lượng. Thời gian linh hoạt thuận lợi cho tu luyện, do đó tôi không đổi việc.

Tôi chịu trách nhiệm việc nấu ăn, mua sắm, làm rất nhiều việc nhà, và tôi ăn uống rất đơn giản khi một mình. Thi thoảng tôi nấu một vài món đơn giản, cũng có đôi khi tôi mua đồ ăn nhanh. Bằng cách đó, tôi có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và dành thời gian đó cho tu luyện.

Tôi chưa bao giờ lo lắng về việc không có thêm bằng cấp và chỉ cố gắng tập trung vào công việc hiện tại. Công ty của tôi từng rất vất vả để tồn tại vì chúng tôi có ít đơn đặt hàng hơn so với trước đó. Khi đó, lương của tôi cũng có thể bị cắt giảm, nhưng điều đó không khiến tôi lo lắng.

Thật ngạc nhiên là so với một vài năm trước, chúng tôi lại có nhiều đơn hàng hơn và lương của tôi cũng vì thế mà tăng. Tôi nhận ra rằng đây là kết quả của việc kiên định với đạo đức nghề nghiệp của mình. Tôi đã đọc nhiều bài chia sẻ như thế này trên Minh Huệ. Các học viên thuộc các ngành nghề khác nhau, từ những người nông dân cho tới nhân viên sổ sách hay giám đốc điều hành, họ đều sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và có được kết quả công việc rất tốt.

Tôi thường nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên đường đi làm. Tôi cũng tăng thời gian phát chính niệm khi rảnh rỗi ở công sở. Một học viên nói với tôi rằng nếu anh nhẩm Pháp trong khi lái xe, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Tôi cũng nhận thức được điều này: Bất cứ khi nào nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” hoặc “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thường xuyên, tôi làm các việc đều rất tốt.

Trên đây là kinh nghiệm của tôi trong việc quản lý thời gian. Thi thoảng tôi cũng làm không tốt. Tôi thường muốn nghỉ ngơi một lát khi về nhà. Nhưng tôi thường bị ngủ quên mất và lãng phí rất nhiều thời gian.

Tôi đã đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ về việc các học viên dành nhiều thời gian cho cho cuộc sống người thường và gặp phải nhiều vấn đề trong tu luyện. Thể ngộ của tôi là chỉ cần chính lại xuất phát điểm của mình và đặt việc tu luyện ở vị trí số một, môi trường sẽ cải biến thành tốt hơn. Thời gian kéo dài là để cho tu luyện Chính Pháp. Đệ tử Đại Pháp đang đóng vai chính trên thế gian này.

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/13/373742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/17/172885.html

Đăng ngày 14-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share