[MINH HUỆ 21-9-2018] Sư phụ giảng:

“Trọng điểm của Phật gia rơi vào tu Thiện của Chân Thiện Nhẫn” (Chuyển Pháp Luân)

Trong tu luyện Đại Pháp, chúng ta cần đạt tiêu chuẩn về “Thiện”.

Tôi nhớ lại một vài ngày trước khi Sư phụ đưa tôi tiến nhập vào trạng thái tiệm ngộ. Lúc đó, tôi cảm thấy bản thân mình thoát khỏi tam giới. Không gian bên trên có cảm giác vô cùng rộng lớn. Hai từ có thể dùng để diễn tả tương đối chuẩn xác nhất trạng thái này của tôi là “tĩnh lặng” và “từ bi”. Trong một thời không khác, thân thể của tôi không ngừng lớn lên và đồng hóa với các đặc tính của vũ trụ ở các tầng thứ cao hơn.

Tôi dần hiểu được ý nghĩa bên trong của Pháp mà Sư phụ giàng:

“Con người muốn được sinh mệnh cao cấp coi trọng, thì phải tu! Cũng trở thành sinh mệnh cao cấp!” (“Cảnh tỉnh”,Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Những năm gần đây, nhiều người đã dần cảm nhận được lòng tốt, thiện tâm và cả “từ bi” mà người tu luyện thể hiện trong cách hành xử và giao tiếp với người khác. Đây là biểu hiện về tầng thứ tu luyện vững chắc của chúng ta.

Tầng thứ tu luyện ảnh hưởng đến tình huống sinh tử

Câu chuyện sau đây cho thấy “Thiện” quan trọng như thế nào trong Pháp. Thiện không chỉ là một yếu tố quan trọng khi vượt quan sinh tử mà còn là biểu hiện về tầng thứ tu luyện thực sự của một người tu luyện.

Một học viên từ ngoài thị trấn nói với tôi rằng, ở địa phương họ có một phụ đạo viên cao tuổi. Bà ấy là người có chính niệm rất mạnh mẽ. Thời điểm bà bị cựu thế lực bức hại với biểu hiện là nghiệp bệnh, lưỡi và cánh tay của bà bỗng nhiên thâm sì. Bà ấy đã vượt qua bằng cách dựa vào chính niệm và đức tin mạnh mẽ vào Sư phụ và Đại Pháp.

Ở một thời điểm khác, chiếc xe máy của bà ấy bị lật và rơi xuống mương. Bà ấy bị gãy vài chiếc xương sườn, nhưng đã nhanh chóng bình phục lại. Bà ấy là người có ảnh hưởng khá lớn tại địa phương. Mọi người đều thấy người học viên này tu luyện rất tốt.

Điều quan trọng là khi chúng ta gặp khó khăn, cơ điểm và chính niệm của chúng ta phải đặt trong Pháp. Làm được vậy sẽ giúp chúng ta vượt qua khổ nạn, ví như trong khảo nghiệm về sinh tử.

Một lần tình cờ, tôi có mặt tại thành phố nơi người học viên này sống. Tôi đã nghĩ đây là cơ hội tốt để được gặp gỡ bà ấy trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Khi tôi cùng 8 học viên khác tới nơi, mọi người ở đó đã đề nghị chúng tôi hỗ trợ phát chính niệm giúp bà ấy vượt qua nghiệp bệnh. Khi cùng nhau ngồi xuống phát chính niệm, tôi thấy một trường năng lượng mạnh mẽ đang chính lại trường không gian của học viên này.

Tôi nhìn thấy hai tên cựu thế lực đang giam giữ nguyên thần của học viên này trong tam giới. Tôi băn khoăn tự hỏi: “Tại sao điều này lại xảy ra?!” Tôi nghe nói vài năm trước đây, người học viên này rất chuyên tâm tu luyện, bà ấy về nhà mà chân không cần chạm đất. Điều này cho thấy những khả năng phi thường và sự vĩ đại của Đại Pháp. Nhưng, tại sao cuối cùng học viên này vẫn bị cựu thế lực bức hại? Vì vậy, tôi đã nói chuyện với hai tên cựu thế lực và yêu cầu họ thả người học viên đó ngay lập tức. Chúng nói rằng bà ấy phải chết.

Ngay sau đó, tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ, nhưng Sư phụ đã lắc đầu từ chối. Tôi hiểu ra bà ấy đã không tu thiện. Thế nên, bà ấy phải đối mặt với ma nạn sinh tử. Hơn nữa, bà ấy còn không kính Sư kính Pháp.

Sự việc này giúp tôi nhận ra những gì chúng ta thấy trên bề mặt so với trạng thái tu luyện thực sự của học viên có thể khác nhau rất nhiều. Tình thế rất cấp bách vì sinh mệnh của học viên đó có thể bị cựu thế lực lấy đi bất cứ lúc nào. Sư phụ đặt tay lên đầu tôi để tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Cùng lúc đó, tôi phát chính niệm cường đại hướng vào cựu thế lực. Năng lượng của chính niệm phát ra có tác dụng chấn áp tà ác. Toàn thân tôi trở nên tê dại. Một lúc sau, tà ác dường như bị đánh bại và thả học viên đó ra. Lúc đó, sinh mệnh của bà ấy đã được cứu.

Sư phụ truyền cho tôi một thông tri: “Nói với bà ấy hãy nhanh chóng buông bỏ chấp trước vào sinh tử và chân chính hướng nội. Chỉ có vậy, sinh mệnh của bà ấy mới có hy vọng được kéo dài.”

Người học viên này vẫn trong tình trạng nguy kịch. Tôi nhìn thấy tại một không gian vô cùng rộng lớn, vô số cát vàng đã lấp kín bầu trời và mặt đất. Cả thế giới bị bao phủ bởi cát và trong đó không hề tồn tại sự sống. Sau đó, tôi nhận ra người học viên này đã không kiên định tu luyện, và thế giới của bà ấy không thể cứu vãn được nữa. Sau khi thoát khỏi cảnh tượng này, tôi đã chia sẻ những gì tôi đã nhìn thấy với những người khác, nhưng họ vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Nhận thức xa rời Pháp

Chúng tôi về nhà của học viên này vào ngày hôm sau. Tôi nhận thấy bức chân dung của Sư phụ được treo trên tường và phủ bằng một miếng vải bẩn. Có thể thấy điều này là không tôn kính Sư phụ.

Sau vài câu chuyện, tôi nhận ra lâu nay người học viên này chỉ tu luyện một mình và nhận thức của bà thực tế đã xa rời Pháp. Ngoài việc đó ra, chuyện chồng bà ngoại tình đã khiến bà phát sinh tâm oán giận. Tuy nhiên, bà ấy đã không coi vấn đề trong tu luyện của mình là nghiêm trọng và không chú ý loại bỏ các chấp trước.

Bà từng cãi nhau với chồng và ném cây búa về phía ông ấy nhưng lại trúng bức tường khiến nó bật lại đập vào đầu bà. Tuy nhiên, bà ấy không nhận ra hành vi đó của mình đã lệch khỏi Pháp. Bà ấy còn không thường xuyên tham gia hoạt động với các học viên khác, mâu thuẫn với họ, và không hướng nội.

Một học viên lớn tuổi hỏi chúng tôi tại sao bà ấy lại gặp phải khổ nạn nghiêm trọng đến vậy. Chúng tôi giải thích rằng những khổ nạn lớn như vậy chính là để yêu cầu người tu luyện phải buông bỏ chấp trước của họ vào sinh tử. Hơn nữa, người tu luyện cần phải tu luyện tinh tấn để xuất ra thiện niệm và tâm từ bi. Không những đây là vấn đề chính, mà bà ấy còn không kính Sư kính Pháp. Dường như, bà ấy đã nhận ra vấn đề của bản thân và thừa nhận rằng bà ấy cần tu thiện và hướng nội. Tôi thấy Sư Phụ đã kéo dài thọ mệnh cho người học viên này. Chỉ có cách quy chính bản thân theo Pháp, bà ấy mới có thể được sống tiếp.

Còn có nhiều vấn đề khác để chia sẻ, nhưng chúng tôi đã cố gắng trao đổi những nhận thức về tu luyện trước khi rời khỏi đó. Các học viên địa phương miễn cưỡng để chúng tôi rời đi. Thật ra, tôi khá lo lắng khi nhìn thấy hình ảnh một chiếc quan tài được đặt cạnh học viên này. Vài ngày sau, chúng tôi nghe nói rằng bà ấy bị đột quỵ khi ở nhà một học viên khác. Bà ấy được gia đình đưa đến bệnh viện nhưng đã qua đời ở đó.

Sau khi mất, gia đình người học viên này tìm thấy khoản tiền tiết kiệm mà bà ấy đã tích lũy lên tới vài nghìn đô la. Khi các học viên khác giúp đỡ đóng gói đồ đạc của bà, họ tìm thấy một mảnh giấy do bà ấy để lại, đề tên của một học viên mà bà ấy có mâu thuẫn. Bà ấy dùng nó để nguyền rủa người học viên đó. Mọi người đều hiểu rằng nếu không tu thiện, chúng ta sẽ không thể đề cao tầng thứ tu luyện và cũng có thể làm cả những việc xấu.

Đối ứng với không gian của nhân loại là tình huống rất phức tạp. Tầng thứ càng thấp, sinh mệnh càng phức tạp và dễ gặp nguy hiểm hơn. Vậy nên, chúng ta cần phải đạt được tiêu chuẩn của người tu luyện, thì mới không có lý do gì để cựu thế lực bức hại chúng ta.

Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp vô biên

Với người thường, Pháp giảng về việc làm người tốt. Phật gia giảng từ bi mang hàm nghĩa sâu rộng hơn để cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp vô biên, có thể viên dung hết thảy tội lỗi của chúng sinh, cứu họ thoát khỏi vòng luân hồi.

Sư phụ có thể khiến hết thảy sinh mệnh đã làm nhiều việc xấu trở nên tốt đẹp. Trong suốt những năm tu luyện, tôi đã nhiều lần được chứng kiến uy lực vô biên của Sư phụ. Tôi chỉ có thể chia sẻ thể ngộ tại tầng thứ tu luyện của bản thân, để cùng nhau đề cao, và tu luyện tinh tấn hơn.

Khi viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện cách đây vài năm, tôi có cảm nhận trên thân thể mình tồn tại một số vật chất không thuần khiến. Những vật chất này rất bất hảo, nó khiến tôi không thể hoàn thành xong bài viết. Lúc đó, tôi đã suy ngẫm và hướng nội để tìm ra chấp trước, nhưng không tìm được lý do nào. Vì vậy, tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Sư phụ vẫy cánh tay của Ngài và thân thể tôi bị phân ra làm đôi. Phần thân thể không thuần khiết được tách hẳn ra. Tôi nhận ra là tôi chưa tu luyện tinh tấn, nên vật chất trong cơ thể tôi vẫn thuộc về tầng thứ thấp. Tôi cảm thấy rất xấu hổ.

Vào lúc tôi nhận ra việc tu luyện của bản thân chưa đạt tiêu chuẩn, Sư phụ liền vẫy tay và ngay lập tức, hết thảy những vật chất ở tầng thứ thấp (chúng sinh) trở thành những đóa hoa sen thuần khiết. Toàn bộ thân thể tôi ngay lúc ấy có cảm giác rất thoải mái và tuyệt vời.

Sư phụ ban cho chúng ta một pháp môn tu luyện kỳ diệu này, cho phép tất cả những nhân tố và sinh mệnh bất hảo đã lệch khỏi Pháp có cơ hội được quy chính. Đây là vận mệnh của tôi cũng như hết thảy các sinh mệnh trong tam giới!

Những học viên không đủ tinh tấn sẽ rất khó có được nhận thức sâu sắc về sự giản dị, độ lượng và thuần khiết của Đại Pháp.

Tôi đã ngộ được điều Sư phụ từng giảng:

“Tôi dám nói đó là một miền tịnh thổ”. (Kiến nghị tại Hội nghị Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh [1994]”, Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/21/374074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/20/172931.html

Đăng ngày 08-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share