Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-9-2018] Ngày 30 tháng 8 năm 2018, ông Dương Đức Kiệt, một học viên Pháp Luân Công 47 tuổi ở tỉnh Hà Nam đã qua đời sau nhiều năm phải sống lang thang, bị cảnh sát sách nhiễu và giam cầm vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Dương bị bắt lần đầu vào năm 2001 vì dán tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ông Dương bị giam giữ hai tháng và bị cưỡng bức trả 3.000 nhân dân tệ để được phép về nhà.

Cảnh sát địa phương vẫn liên tục sách nhiễu ông Dương sau khi ông được thả ra và ông đã phải rời khỏi nhà sống lang thang để tránh bị bắt giữ thêm nữa. Năm 2004, ông Dương một lần nữa bị bắt giữ sau khi bị phát hiện đã sản xuất tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ông Dương đã bị kết 7 năm tù giam nhưng ông đã được thả vào năm 2009 sau khi ông bị huyết áp cao và tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khác do bị tra tấn tàn bạo.

Sau khi được thả ra, ông Dương tiếp tục phải rời khỏi nhà để tránh bị cảnh sát sách nhiễu. Cuối năm 2011, ông Dương trở về nhà để đoàn viên với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Cảnh sát đã xông vào nhà và lấy đi hầu hết tiền tiết kiệm và tài sản cá nhân của ông, trị giá hơn 10.000 nhân dân tệ.

Do bị huyết áp cao nên ông Dương đã được thả sau khi bị ép trả 20.000 nhân dân tệ. Ông đã bị cấm rời khỏi thị trấn trong một năm.

Năm 2013, ông Dương bị bắt một lần nữa và bị kết án bốn năm tù giam. Ông Dương được chẩn đoán bị teo não và nhà tù đã từ chối tiếp nhận ông.

Sau khi được thả ra, cảnh sát lệnh cho ông phải báo cáo cho họ mỗi tuần và họ cũng đe dọa sẽ đưa ông trở lại nhà tù ngay khi ông hồi phục.

Vì ông Dương vào và ra tù liên tục nên ông không tìm được việc làm và sống trong cảnh nghèo khổ. Sự sách nhiễu liên tục của cảnh sát đã khiến sức khỏe của ông Dương ngày càng suy giảm nghiêm trọng.

Do bị teo não, dẫn tới ông bị nằm liệt giường, thần kinh suy nhược, và rối loạn tâm thần, và các chứng bệnh khác. Mặc dù ông mới ngoài tứ tuần, nhưng chụp cắt lớp cho thấy não của ông giống như của một người ngoài 70 tuổi. Năm năm sau khi bị kết án tù lần hai, ông Dương đã qua đời ở tuổi 47.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/7/373469.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/8/171815.html

Đăng ngày 11-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share