Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-5-2018] Bà Trần Thụy Cần bị bắt giữ vào ngày 16 tháng 5 năm 2014 vì đã phát tặng tài liệu chân tướng về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên việc thực hành các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Năm 2015, bà Trần bị kết án 4,5 năm tù và bị chuyển đến Nhà tù Nữ Thiên Tân và tại đó bà đã phải chịu nhiều hình thức ngược đãi khác nhau.

Sức khỏe của bà liên tục giảm sút và người phụ nữ 44 tuổi này đã qua đời vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Gia đình bà vẫn không hề được thông báo về cái chết của bà sau khi bà qua đời nhiều ngày. Gia đình bà đã chờ 4 ngày bên ngoài nhà tù nhưng họ không được phép nhìn thi thể của bà. Gia đình bà Trần bị ép phải ký một văn bản chối bỏ trách nhiệm và đồng ý để thi thể của bà được hỏa táng mà không trải qua bất kỳ cuộc khám nghiệm tử thi nào. Họ đã trở về nhà với đống tro hài cốt của bà Trần và phải sống trong nỗi lo sợ và bi thương kể từ đó.

Theo những người trong cuộc, bà Trần không chỉ bị tra tấn mà còn bị lạm dụng tình dục trong suốt thời gian ở trong tù. Bà bị ép phải uống nước tiểu và ăn phân.

Các lính canh đã chuyển bà Trần đến phòng biệt giam vào cuối tháng 12 năm 2016. Ba tù nhân được giao nhiệm vụ theo dõi bà suốt ngày đêm.

Việc ngược đãi bà Trần chủ yếu diễn ra bên trong phòng biệt giam. Theo thời gian, một số người đã lờ mờ biết được những cực hình mà bà Trần đã phải chịu đựng.

Bà Trần phát bệnh nặng nhiều lần trong thời gian bị biệt giam. Mọi người thường nghe thấy âm thanh của những lần đánh đập phát ra từ phòng biệt giam. Đỗ Diễm, đội trưởng đội lính canh liên tục nhắc nhở ba lính canh phải giữ im lặng khi họ tiến hành đánh đập bà Trần.

Vào một ngày tháng 1 năm 2017, có người đã nhìn thấy tù nhân Ô Bình, một kẻ buôn bán ma túy, đã bóp cổ bà Trần.

Khoảng 10 giờ chiều ngày 10 tháng 2 năm 2017, mọi người nghe thấy sự hỗn loạn từ phòng biệt giam. Một số lính canh và các đội trưởng chạy xộc tới. Cao Văn Ái, đội trưởng Khu tù nhân Số 5 đã quay trở lại nhà tù sau khi đã rời khỏi nhà tù vào ngày hôm đó.

Ngày tiếp theo, họ không hề thấy bà Trần ở đâu. Các lính canh tuyên bố rằng bà đã phải nhập viện. Bà không bao giờ quay trở lại nhà tù và sau đó họ xác nhận rằng bà đã qua đời vào ngày 10 tháng 2 năm 2017.

Các báo cáo liên quan:

Một phụ nữ bị giam giữ đã chết vì bị ngược đãi, gia đình bị gây áp lực ký vào giấy miễn trừ pháp lý

Một phụ nữ Thiên Tân bị ngược đãi nghiêm trọng trong tù sau khi bị kết án vì đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/2/364843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/5/169594.html

Đăng ngày 14-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share