Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-8-2018] Ông Chu Tinh Hà bắt đầu ho ra máu đông vào sáng ngày 23 tháng 6 năm 2018, và qua đời vào chiều hôm đó ở tuổi 54.

Ông Chu đã qua đời ngay sau ngày mức án ba năm rưỡi tù của mình kết thúc. Năm 2014, ông đã bị kết án phi pháp lần thứ hai vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp. Mặc dù đã được thả để điều trị y tế vào tháng 6 năm 2016, nhưng ông lại bị giám sát và theo dõi chặt chẽ. Cuối cùng áp lực tinh thần trong tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi đã lấy đi mạng sống của ông.

Bị bắt giữ liên tiếp và hai án tù giam

Ông Chu Tinh Hà, sinh sống ở thành phố Giang Âm, bị bắt giữ lần đầu tiên vào tháng 11 năm 1999, bốn tháng sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu. Ông bị bắt giữ lần hai vào năm 2001 và bị kết án lao động cưỡng bức một năm rưỡi. Trong khi bị giam giữ tại một trại lao động địa phương, ông đã bị sốc bằng dùi cui điện vì từ chối hát những bài hát ca ngợi chế độ. Lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân hát to lên để át đi những tiếng thét đau đớn của ông.

Ông Chu bị bắt một lần nữa vào tháng 4 năm 2004, sau khi bị tố cáo gửi tin nhắn văn bản nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp. Ông đã thuê một luật sư, nhưng sau đó luật sư này đã bị ép phải ngừng đại diện cho ông Chu.

Ông Chu đã bị kết án năm năm tù, và bị tra tấn tàn bạo tại nhà tù Vô Tích. Trong thời gian bị giam giữ, ông từng bị đưa ra khỏi nhà tù và bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não địa phương trong năm tháng.

Ngày 21 tháng 2 năm 2012, cảnh sát địa phương lại bắt giữ ông Chu lần nữa và gửi ông đến một trung tâm tẩy não, nơi ông đã bị giam giữ trong bốn tháng.

Tháng 6 năm 2014, ông Chu lại bị bắt giữ nhưng được tại ngoại 48 giờ sau đó, sau khi kết quả khám sức khỏe cho thấy ông bị giảm lượng tiểu cầu (lượng tiểu cầu trong máu thấp) và mắc chứng lách to. Ngày 3 tháng 11 năm 2014, một phụ nữ từ Viện kiểm sát địa phương đã gọi điện cho ông nói rằng họ đang chuẩn bị khởi tố ông.

Ông bị bắt giam lại vào ngày 22 tháng 12 năm 2014, nhưng đến tận ngày 29 tháng 1 năm 2015 mới có lệnh bắt giữ chính thức. Chưa đầy bốn tháng sau, ông bị kết án ba năm rưỡi tù giam, tính từ ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Các lính canh tại nhà tù Tô Châu đã dùng nhiều hình thức ngược đãi khác nhau với ông Chu, sau đó ông bị xơ gan và cổ trướng gan. Ông được tạm tha và được thả ra vào ngày 6 tháng 7 năm 2016. Phòng tư pháp địa phương được giao nhiệm vụ giám sát ông tại nhà.

Tình trạng của ông Chu đột nhiên trở nên tồi tệ hơn vào sáng ngày 23 tháng 6 năm 2018, một ngày sau khi án tù ba năm rưỡi kết thúc. Ông đã qua đời vào buổi chiều cùng ngày sau nhiều lần ho ra các cục máu đông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/2/370706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/4/171382.html

Đăng ngày 15-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share