Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Chiết Giang , Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-8-2018] Bà Hồng Mễ Tố, một học viên Pháp Luân Công 52 tuổi ở thành phố Ôn Lĩnh đã qua đời vào ngày 15 tháng 8 trong khi đang phải chịu án 3 năm 9 tháng tù vì từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

75b60817673a8bfd13fedcb9f14ef584.jpg

Bà Hồng Mễ Tố

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Cái chết của bà Hồng là kết cục bi thảm cho những năm tháng bà phải chịu đựng vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt tổng cộng 8 lần và nhà cửa bị lục soát rất nhiều lần trong suốt 19 năm qua. Bà bị kết án lao động cưỡng bức hai năm vào cuối năm 2000 và bị kết án ba lần vào các năm 2005, 2011 và 2016 với tổng thời gian là 10 năm và ba tháng tù.

Trong khi không rõ là bà Hồng có bị tra tấn khi bị giam giữ ở đây hay không, thì các cựu tù nhân ở nhà tù Nữ Chiết Giang đã tiết lộ rằng các học viên Pháp Luân Công bị giam ở đây thường xuyên bị tra tấn nhằm buộc họ phải từ bỏ đức tin của mình.

Theo lời của các học viên đã từng bị giam giữ ở đây kể lại thì các lính canh thường nhốt họ vào trong các phòng tối ngay khi họ vừa đến nơi. Sau đó, họ sẽ bị các phạm nhân giám sát suốt 24 giờ/ ngày và bị buộc phải xem các băng hình có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công.

Nếu các học viên từ chối ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công sau phiên tẩy não đầu tiên, các lính canh sẽ đánh đập, sốc điện họ và tiêm hay bắt họ phải ăn các loại thuốc phá hủy thân kinh và buộc họ phải chịu nhiều hình thức tra tấn tàn bạo và liên tục để thử thách ý chí của họ.

Vào thời điểm viết bài này, bà gia đình bà Hồng vẫn chưa được nghe giới chức của nhà tù nói về nguyên nhân cái chết bất thường của bà.

Chi tiết về việc bắt và giam giữ bà Hồng

Trong suốt 19 năm của cuộc bức hại Pháp Luân Công, bất chấp việc thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm và áp lực to lớn, bà Hồng vẫn kiên định giảng chân tướng để nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại.

Lần bị bắt giữ gần đây nhất của bà Hồng xảy ra vào tháng 11 năm 2015. Bà bị tố cáo với cảnh sát khi đang nói chuyện với người dân về cuộc bức hại trên phố. Ngày 24 tháng 5 năm 2016, bà đã bị tòa án khu Lộ Kiều ở thành phố Đài Châu kết án 3 năm 9 tháng tù giam ở nhà tù Nữ Chiết Giang.

Hai năm sau khi kết thúc án tù kéo dài 2,5 năm, bà lại bị cảnh sát bắt lần thứ ba và cũng bị giam trong cùng với nhà tù lần trước vì nói chuyện với người dân về cuộc bức hại.

Vụ bắt giữ bà Hồng lần thứ hai đã xảy ra vào tháng 5 năm 2004 trong khi bà đang làm việc nhà. Cảnh sát đã không cho bà ngủ trong một tuần trước khi đưa bà vào Trại tạm giam Ôn Lĩnh. Sau hơn mười tháng bị giam ở đây, bà đã bị kết án ba năm tù. Tại nhà tù Nữ Chiết Giang, bà đã bị giam trong một căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Các lính gác đã giám sát bà suốt ngày đêm và không cho phép bà nói chuyện với ai. Bà đã bị tổn thương sau ba năm không ngừng bị đe dọa và tẩy não.

Năm 2001 khi bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Nữ Mạc Can Sơn, các lính canh đã buộc bà phải uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Sức khỏe của bà đã bị suy giảm nghiêm trọng khiến bà ở bên bờ vực của cái chết. Sợ rằng bà có thể chết trong trại, các lính gác đã thả bà về để điều trị.

Trong suốt những năm bà Hồng bị giam giữ, cảnh sát đã sách nhiễu cha mẹ bà khiến họ luôn phải sống trong sự sợ hãi cùng cực. Chồng bà Hồng cũng bị chính quyền gây sức ép buộc phải ly dị bà.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/22/372763.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/23/171620.html

Đăng ngày 26-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share