Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-3-2018] Trong nỗ lực ép bà Cao Tố Trinh từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, các lính canh nhà tù đã buộc bà phải chứng kiến cảnh họ lạm dụng tình dục một học viên khác, khiến bà Cao bị suy sụp tinh thần.

Sức khoẻ của bà nhanh chóng suy yếu sau khi ký tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Mặc dù được can thiệp y tế, nhưng bà đã qua đời ngày 5 tháng 3 năm 2018 ở tuổi 64.

Bị bắt giữ và kết án

Năm 2012, bà Cao bị bắt giữ và bị kết án bốn năm rưỡi tù giam vì đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện cấp cao để giải cứu đồng tu của mình, ông Lý Lan Khuê.

Ông Lý Lan Khuê bị bắt trong một cuộc “truy quét” toàn thành phố trước khi ông Terry Branstad, thống đốc tiểu bang Iowa, Mỹ quốc, có chuyến viếng thăm [hợp tác] thương mại tới thành phố. Vụ bắt giữ của cảnh sát và cuộc thỉnh nguyện của người dân để giải cứu ông Lý đã thu hút rộng rãi các phương tiện truyền thông quốc tế, dẫn đến hành động trả đũa của chính quyền.

Tháng 8 năm 2012, 16 học viên và người thân trong gia đình, bao gồm bà Cao và chồng là ông Trương Thiên Kỳ, người đề xướng thỉnh nguyện, đã bị bắt.

Bà Cao bị cảnh sát tra tấn và thẩm vấn trong quá trình giam giữ. Năm 2013, sau khi bị giam 12 tháng, bà đã bị kết án bốn năm rưỡi tù tại tòa án Chính Định. Năm 2014, bà bị chuyển tới nhà tù nữ Hà Bắc.

Bị tra tấn trong nhà tù

Bà Cao đã ghi lại việc mình bị tra tấn ở trong nhà tù. Để ép buộc bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, các lính canh đã nhốt bà trong một căn phòng nhỏ mà không có camera giám sát. Họ túm tóc và đập đầu bà vào tường. Họ cũng xúi giục các tù nhân lăng mạ bà, tát vào mặt và đánh đập bà. Các tù nhân còn viết cả những lời nhục mạ lên người bà, dùng bút đâm vào tay bà khiến bàn tay bà phủ đầy những vết sẹo.

Một năm sau, bà Cao bị chuyển sang một khu giam khác trong nhà tù. Các lính canh ở đây không cho bà ngủ. Họ đặt một chiếc ghế nhựa lên chân của bà rồi ngồi lên đó.

Năm 2016, trong một chiến dịch để nâng cao “tỷ lệ chuyển hóa” của các học viên trong nhà tù, đội trưởng khu giam giữ đã ép bà Cao phải chứng kiến cảnh các học viên khác bị tra tấn. Có một lần, họ trói một học viên trên ghế và dán băng dính miệng cô lại. Sau đó, họ buộc dây kim loại vào núm vú của cô và sử dụng một cái kẹp để xoắn và kéo dây cho đến khi ngực cô chảy máu.

Sợ bị tra tấn theo hình thức đó, bà Cao đã ký tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Không lâu sau đó, bà bị suy nhược thần kinh và trở nên loạn trí. Ngoài ra bà cũng bị mất thị lực và trở nên mất kiểm soát.

Trong năm cuối cùng bị giam giữ, hầu hết thời gian bà Cao phải ở trong bệnh viện của nhà tù. Thị lực của bà ngày càng yếu sau khi nhân viên bệnh viện cho bà uống những loại thuốc không rõ. Trong suốt thời gian nằm viện, bà còn bị huyết áp và đường huyết cao. Gan, thận và tim của bà đều bắt đầu suy yếu.

Dù bệnh viện đã thông báo ba lần rằng bà đang ở trong tình trạng nguy kịch, nhưng các nhà chức trách nhà tù vẫn đợi cho đến khi kết thúc thời hạn tù mới thả bà ra. Thậm chí sau khi bà được thả, cảnh sát và các nhân viên phòng 610 địa phương vẫn tiếp tục quấy rối bà ở nhà.

Mặc dù gia đình bà hết sức cố gắng [cứu chữa], nhưng bà đã qua đời sau khi nhiều cơ quan nội tạng cùng suy yếu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/13/362830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/18/169085.html

Đăng ngày 29-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share