Bài viết của một học viên Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 25-2-2018] Tôi xin chia sẻ về trải nghiệm vượt quan sinh tử của bản thân. Nó đã khích lệ tôi rất nhiều trong tu luyện, và tôi hy vọng rằng nó cũng sẽ giúp ích cho các đồng tu.

Tháng 8 năm 2016, tôi tình cờ chú ý đến một khối u cứng ở phía bên phải bụng, ngay dưới xương sườn. Khi tôi ngủ hay xoay người, nó rất đau. Khối u này rõ ràng là một khảo nghiệm đối với tôi.

Sau đó, các triệu chứng ngày càng tồi tệ. Tôi thấy mệt khi đi bộ và lạnh khi ngủ. Các triệu chứng này kéo dài gần hai tháng và tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu. Tôi bắt đầu thấy lo lắng và nghĩ rằng mình sắp chết. Tôi đã cố giữ bình tình và thanh trừ những niệm đầu bất hảo. Trong tâm, tôi biết rằng mình chưa hoàn thành sứ mệnh nên không thể rời đi.

Chiểu theo Pháp, tôi hiểu rằng Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng người tu luyện không có bệnh, và tôi biết rằng tất cả triệu chứng đó đều là giả tướng. Tuy nhiên, khối u kia thực tế vẫn ở đó. Tôi có thể cảm thấy nó, và nó rất đau.

Tôi chắc chắn rằng nó không phải là bệnh, vì thế tôi không nghĩ mình nên đi bệnh viện và phó mặc bản thân cho bác sĩ. Nhưng tôi đã phải chịu đau đớn cả về thể chất và tinh thần. Tình trạng của tôi mỗi ngày đều tệ hơn. Trong vòng một tháng, tôi sụt mất 10 kg. Nhiều đồng tu đều rất ngạc nhiên khi thấy tôi như thế và tôi phải nói với họ rằng mình đang ăn kiêng và cố gắng giảm cân.

Tôi cố gắng bình tâm và tự nhủ mình phải giữ chính niệm và chỉ đi trên con đường tu luyện do Sư phụ an bài.

Sư phụ giảng:

“người ta mọc khối u chỗ này, phát viêm chỗ kia, có gai xương ở chỗ nào đó, v.v., nơi không gian khác thì có một con linh thể nằm chính tại chỗ đó, có một con linh thể tại không gian rất thâm sâu” (Bài giảng thứ bảyChuyển Pháp Luân)

“sau khi chư vị gỡ bỏ [linh thể] ấy đi rồi, thì chư vị phát hiện rằng trên thân thể ở bên [không gian] này chẳng còn [bị] gì nữa.” (Bài giảng thứ bảyChuyển Pháp Luân)

Tôi đã phát chính niệm cường đại để giải thể tà ác ẩn nấp đằng sau khối u kia.

Sư phụ cũng giảng:

“Hễ trong khi luyện công mà xuất hiện can nhiễu này, can nhiễu kia, [thì] chư vị phải tìm xem nguyên nhân [ở] bản thân mình, chư vị còn điều gì chưa vứt bỏ được không.” (Bài giảng thứ sáuChuyển Pháp Luân)

Tôi hướng nội tìm xem mình còn sơ hở nào, và nhận ra mình đã không giải quyết tốt mâu thuẫn với một đồng tu. Tôi đã phát triển tâm oán giận. Mặc dù trên bề mặt tôi đã không thể hiện ra gì hết, nhưng tôi vẫn cố tránh mặt đồng tu và không thật sự vượt quan khảo nghiệm.

Tôi cũng nhận ra các chấp trước an dật, tâm hiển thị, tâm tật đố, v.v. Tôi đố kỵ người khác có gia đình hạnh phúc. Tôi đã hy sinh vì gia đình mình, nhưng tôi không nhận được những gì mình muốn. Tôi càng truy cầu thì càng không đạt được.

Những lúc quá đau đớn, tôi tự nhủ, thậm chí nếu chết đi, tôi cũng phải tìm ra tất cả các tâm chấp trước và giải thế chúng. Tôi tiếp tục tìm và quyết tâm rằng dù kết quả thế nào tôi cũng không bao giờ đến bệnh viện. Tôi phải tuân theo mọi an bài của Sư phụ và làm một đệ tử Đại Pháp chân chính. Tôi sẽ chỉ tuân theo quyết định của Sư phụ.

Sau hai tháng vượt quan nghiệp bệnh, tôi cuối cùng cũng tìm được quyết tâm và thấy thanh thản. Rồi kỳ tích xuất hiện. Tôi cảm thấy luôn mắc tiểu và suốt buổi chiều tôi phải ở gần nhà vệ sinh. Tôi đã nảy sinh nhân tâm: “Mình đi tiểu ra quần rồi. Liệu đây có phải là dấu hiệu sắp kết thúc không?” Ngay lập tức tôi chính lại niệm đầu đó và phát chính niệm. Tôi sau đó đã đi tiểu ra những chất đen bẩn và một số chất cặn màu hồng.

Đêm đó, tôi để ý rằng khối u đã biến mất và không còn đau đớn nữa. Tôi vẫn còn cảm thấy chưa tin lắm cho đến khi hết một tuần, và tôi nhận ra rằng mình đã bình phục hoàn toàn. Sư phụ đã tịnh hóa và thanh lý những thứ bất hảo trong thân thể tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Sau khi vượt qua quan này, tôi đã hiểu thêm về các Pháp lý mà Sư phụ giảng liên quan đến bệnh. Sư phụ đã giúp cho tôi nhìn nhận và đối đãi với khối u ngay trong chiều không gian này với chính niệm. Khi chúng ta đau đớn, chúng ta vẫn phải bảo trì sự thanh tỉnh và kiên quyết một lòng tín Sư tín Pháp. Chúng ta nên chiểu theo Pháp để chính lại tư tưởng và hành vi của mình. Với sự bảo hộ của Sư phụ, cuộc đời chúng ta mới có thể thay đổi và thăng hoa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/25/362196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/13/169031.html

Đăng ngày 17-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share