[MINH HUỆ 18–05–2012]

nghiêm chính thanh minh

Tôi bị mù chữ. Tôi đã nhờ con gái tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, viết Nghiêm chính thanh minh này cho tôi để bày tỏ sự biết ơn vô bờ bến của tôi tới Sư Phụ Lý vì đã cứu gia đình tôi và gia đình con gái tôi. Là một người già cả, đối với tôi không có gì ý nghĩa hơn sự an toàn của con cháu. Trước kia, tôi đã bị lừa dối bởi đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thù hận Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thường ngăn cản con gái tôi giảng chân tướng về môn tập và cuộc bức hại. Sau khi xem DVD Thần Vận và các video giảng chân tướng về vụ tự thiêu trên Thiên An Môn được dàn dựng bởi ĐCSTQ và cuộc thỉnh nguyện hòa bình ngày 25 tháng 04 mà con gái tôi mở cho tôi xem cách đây vài ngày, cùng việc nghe đi nghe lại Cửu bình về đảng Cộng Sản, tôi bắt đầu hiểu rằng Sư Phụ Lý cứu độ chúng sinh và Pháp Luân Đại Pháp là tốt. ĐCSTQ là lưu manh tà ác thực sự cố ý hại chúng ta. Toàn thể gia đình tôi cảm thấy hổ thẹn và xin Sư Phụ Lý tha thứ cho những nhận xét thiếu tôn trọng của chúng tôi. Chúng tôi Nghiêm chính thanh minh:“Chúng tôi sẽ thoát ly khỏi ĐCSTQ. Chúng tôi sẽ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ việc tu luyện của con gái chúng tôi. Để bù đắp cho những sai lầm của mình, chúng tôi sẽ nói với nhiều người hơn nữa rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.”

Quyền Thuận Nam

Ngày 09 tháng 05 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/18/369名觉醒世人的郑重声明-257720.html

Nghiêm chính thanh minh

Trước Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, các viên chức từ đồn công an thị trấn đã lục soát nhà bố vợ tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vào nửa đêm cùng ngày hôm đó, họ đến nhà tôi và lệnh cho tôi đến báo cáo với đồn công an vào sáng hôm sau. Trưởng đồn công an nói:“Anh và vợ anh phải viết bảo chứng thư. Nếu anh không hợp tác, bố vợ anh sẽ bị gửi đến trung tâm giam giữ và các con anh sẽ không được đến trường.” Ông ta cũng đe dọa rằng chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm nếu như bố vợ tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Đại Pháp. Vì sợ hãi, chúng tôi đã ký bảo chứng thư và nộp chứng minh nhân dân của vợ tôi để làm đảm bảo. Cuối năm 2011, bố vợ tôi bị các cán bộ thôn bắt ký một bảo chứng thư khác. Họ đe dọa rằng ông sẽ bị mất tiền trợ cấp hàng tháng nếu từ chối ký. Bố vợ tôi không ký, nhưng sau đó các cán bộ thôn đã bắt vợ tôi và tôi ký nó. Vì vậy, chúng tôi đã mắc thêm một sai lầm nghiêm trọng khác chỉ vì một chút tiền. Chúng tôi hiểu Pháp Luân Đại Pháp là chân chính. Chúng tôi Nghiêm chính thanh minh:“Toàn bộ những gì chúng tôi đã làm mà trái với Sư Phụ Lý và Đại Pháp đều hủy bỏ. Chúng tôi tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Để bù đắp cho những lỗi lầm của mình, chúng tôi sẽ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”

Triệu Trung Hữu và Từ Lập Tân

Ngày 29 tháng 12 năm 2011

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/18/369名觉醒世人的郑重声明-257720.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/23/134093.html

Đăng ngày: 11 – 8 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share