Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2021] Sau gần 10 tháng bị giam giữ, hiện anh Lý Tông Trạch 28 tuổi ở Bắc Kinh đang đối mặt với phiên tòa vì đức tin của anh vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 19 tháng 7 năm 2020, anh Lý bị bắt tại nơi cư trú ở Bắc Kinh. Cùng ngày còn có 10 cư dân Bắc Kinh khác bị bắt giữ, gồm bà Hứa Na (một nghị sỹ góa chồng), ông Lý Lập Tân, bà Tiêu Mộng Kiều, ông Lưu Cường, bà Mạnh Khánh Hà (48 tuổi, một họa sỹ và giáo viên), bà Trịnh Diễm Mỹ, bà Đặng Tĩnh, ông Trương Nhâm Phi, bà Lý Giai Hiên, bà Trịnh Ngọc Khiết.

Trong khi cảnh sát không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho việc bắt giữ các học viên này, luật sư của bà Hứa, người từng đến gặp bà tại Trịa tạm giam Quận Đông Thành vào ngày 22 tháng 4 năm 2020, tiết lộ rằng các học viên bị cảnh sát nhắm đến vì đăng tải các bức ảnh và bài viết lên Internet phơi bày mức độ nghiêm trọng của đại dịch ở Trung Quốc. Các nhà chức trách đã cáo buộc họ tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được các tòa án Trung Quốc ‘quy chuẩn’ để kết tội các học viên Pháp Luân Công.

Có thông tin rằng các học viên đã bị thẩm vấn, bị tẩy não và bị ra lệnh phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trong khi ở trong Trại tạm giam.

Ngày 2 tháng 4 năm 2021, Viện Kiểm sát Quận Đông Thành truy tố 11 học viên và đã chuyển hồ sơ vụ án của họ sang Tòa án Quận Đông Thành. Thẩm phán phụ trách vụ đã ra quyết định rằng chỉ khi tất cả các luật sư đại diện cho 11 học viên đến tòa cùng một lúc, ông ta mới cho phép họ xem xét các tài liệu của các vụ án. Ngoài ra, các luật sư không được phép sao chép hoặc chụp ảnh các tài liệu, cũng như tòa án sẽ không cung cấp bất kỳ bản sao nào dù dưới dạng bản giấy hoặc tệp (file) điện tử.

Một số luật sư đã đệ đơn khiếu nại rằng quy định của thẩm phán đã vi phạm luật pháp Trung Quốc hiện hành, rằng viện kiểm sát và tòa án cần tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư xem xét và sao chép hồ sơ vụ án. Luật pháp cũng cấm viện kiểm sát và tòa án đặt ra giới hạn số lần hay thời gian luật sư được xem xét hồ sơ vụ án. Quy định của thẩm phán hạn chế nghiêm trọng khả năng làm việc của luật sư có thể xem xét hồ sơ vụ án theo cách thuận tiện cho họ, điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng biện hộ tốt nhất của luật sư cho các học viên và ảnh hưởng đến kết quả pháp lý của vụ án.

Tuy nhiên, đơn khiếu nại của luật sư không được cơ quan liên quan nào giải quyết.

Người thanh niên tài năng bị bức hại vì kiên định đức tin.

2021-5-6-201406-0--ss.jpg

Anh Lý Tông Trạch

Từ năm 14 tuổi, anh Lý đã bắt đầu làm thơ và nhận được nhiều giải thưởng vì thành tích học tập xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm quản lý dự án trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tài chính công nghệ, chuỗi khối (blockchain) và nội thất gia đình.

2021-5-6-201406-1--ss.jpg

Những giải thưởng mà anh Lý đã nhận được

Theo bạn bè anh Lý, anh là một người trung thực, tốt bụng và đáng tin cậy. Anh ấy có kiến thức sâu rộng và có khả năng giải thích những vấn đề phức tạp bằng những từ ngữ đơn giản.

Cha mẹ của anh Lý cho biết anh bị hen suyễn khi còn nhỏ và đôi khi bị khó thở khi lên cơn. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bệnh tình của anh ấy dần hết bệnh.

Cha mẹ của anh Lý kể rằng công việc đầu tiên mà anh Lý tìm kiếm sau tốt nghiệp là giảng dạy. Người quản lý của anh không trả tiền lương cho anh ấy trong năm tháng. Anh ấy nghĩ rằng người quản lý đã cho anh ấy một ít quần áo và đối xử tử tế với anh ấy, vì vậy anh ấy đã không đôi co với người quản lý về vấn đề tiền lương. Ngoài ra, anh ấy còn dùng tiền của mình để mua đồ ăn vặt cho bọn trẻ và chúng đều thích anh ấy. Một trong những phụ huynh của các em nói rằng anh ấy là giáo viên tốt nhất mà họ từng thấy. Khi anh Lý rời đi để làm việc khác, người quản lý đã cảm động trước lòng tốt của anh và đưa trả tiền lương cho anh.

Sau khi anh Lý bị bắt vào tháng 7 năm 2020, vì cảnh sát không thông báo cho gia đình anh Lý về nơi giam giữ anh, nên gia đình đã mất hai tuần mới phát hiện ra anh đang giam giữ tại trại tạm giam Quận Đông Thành.

Ngày 3 tháng 8, gia đình anh Lý đã đến Đồn Công an Hòa Bình Lý để hỏi thông tin về anh. Họ yêu cầu Vũ Duy Dương, viên cảnh sát phụ trách vụ án của anh Lý, tại sao không gửi thông báo tạm giam anh Lý cho gia đình. Vũ đã in ra cho họ một bản và yêu cầu họ ký tên hồi tố về ngày 20 tháng 7. Anh ta cũng từ chối trả lại chìa khóa căn hộ mà anh Lý thuê cho gia đình.

Gia đình đã thuê luật sư đại diện cho anh Lý. Khi luật sư đến gặp Vũ để yêu cầu trả chìa khóa cho anh Lý, Vũ đe dọa sẽ bắt cha mẹ anh Lý. Sau đó vào ngày 28 tháng 8, gia đình anh Lý đã liên hệ với cảnh sát để hỏi về vụ việc của anh, nhưng cảnh sát từ chối cung cấp mọi thông tin cập nhật về vụ việc của anh Lý.

Cuối cùng, hai tháng sau, khi gia đình anh Lý bước vào căn hộ đi thuê của anh, họ đã rất sốc khi thấy nơi ở của anh đã bị làm thành một mớ lộn xộn. Cửa tủ lạnh vẫn mở và toàn bộ thời gian và thức ăn vương vãi khắp sàn bếp.

Sau khi họ xác nhận được rằng cảnh sát đã chuyển vụ án anh sang Viện Kiểm sát Quận Đông Thành, công tố viên đã bác bỏ yêu cầu xem xét hồ sơ vụ án của gia đình.

Đầu tháng 1 năm 2021, cảnh sát thông báo cho gia đình anh Lý rằng việc bắt giữ anh đã được phê duyệt vào tháng 8 năm 2020 và vụ án đã được chuyển sang viện kiểm sát vào ngày 21 tháng 10. Nhưng gia đình anh không nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào về diễn biến vụ án của anh.

Sau khi anh Lý bị truy tố, thẩm phán vẫn từ chối yêu cầu gặp mặt anh Lý của người nhà (người sẽ biện hộ cho anh Lý trước tòa) trong trại tạm giam, mà không đưa ra bất kỳ lý do nào. Nội dung biện hộ và kiến thức pháp lý mà gia đình anh Lý đã gửi vào cho anh qua bưu điện cũng không được chuyển đến tay anh.

Bài liên quan:

Nghệ sĩ bị cầm tù: Tôi không thể giữ im lặng để bảo vệ lợi ích cá nhân của mình

11 học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh vẫn bị giam giữ bất chấp việc hồ sơ vụ việc bị trả lại một lần nữa vì không đủ bằng chứng

Hồ sơ vụ việc của 11 cư dân Bắc Kinh bị trả lại cho cảnh sát vì không đủ bằng chứng

Một người dân thành phố Bắc Kinh vẫn bị giam giữ bảy tuần sau khi bị bắt vì kiên định đức tin

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/7/424305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/17/193136.html

Đăng ngày 09-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share