Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2021] Sau khi cảnh sát Bắc Kinh đệ trình các vụ việc chống lại 11 học viên Pháp Luân Công lần thứ hai, Viện kiểm sát đã trả lại họ hồ sơ một lần nữa vào tháng 1 năm 2021 vẫn với lý do không đủ bằng chứng.

Mười một học viên vẫn bị giam giữ tại thời điểm viết bài, đó là bà Hứa Na (một nghệ sĩ góa chồng), ông Lý Tông Trạch, ông Lý Lập Tân, bà Tiêu Mộng Kiều, ông Lưu Cường, bà Mạnh Khánh Hà (48 tuổi, một họa sĩ và giáo viên), bà Trịnh Diễm Mỹ, bà Đặng Tĩnh, bà Trịnh Ngọc Khiết, ông Trương Nhậm Phi và bà Lý Giai Hiên.

Vào khoảng ngày 20 tháng 7 năm 2020, ghi dấu 21 năm ngày bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), họ đã bị cảnh sát bắt giữ.

Một số người bị bắt đã từng bị bức hại trước đó, nhưng hầu hết trong số họ là các học viên trẻ ở độ tuổi 20, mới tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc. Một số là nghệ sĩ và nhạc sĩ.

Tất cả họ đều bị các sĩ quan từ đồn công an địa phương đưa đến Công an quận Đông Thành trước khi bị chuyển đến Trại tạm giam quận Đông Thành. Cụ thể, bà Đặng đã bị giữ tại công an quận trong 37 ngày trước khi bị chuyển đến trại tạm giam.

Hai học viên khác, bà Vương Vũ và bà Phó Văn, cũng là mục tiêu trong cuộc truy quét của cảnh sát nhưng sau đó đã được cho toại ngoại mà không bị truy tố.

Cảnh sát đã giữ bí mật về tình hình các học viên đối với gia đình họ và không có thông báo giam giữ chính thức nào được gửi đi.

Vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, các nhà chức trách đã phê chuẩn vụ bắt giữ mười một học viên, với tội danh “phá hoại việc thực thi pháp luật”, cái cớ quy chuẩn được sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công.

Vào đầu tháng 11 năm 2020, các luật sư của họ biết rằng vụ việc của họ đã được đệ trình lên Viện Kiểm sát quận Đông Thành. Công tố viên Trương Lệ đã không cung cấp tài liệu vụ án của họ như đã hứa và chỉ cho phép các luật sư chụp ảnh và sao chép thủ công các phần từ tài liệu tại Viện kiểm sát. Hầu hết các bằng chứng truy tố bao gồm các bức ảnh về cuộc sống hàng ngày của các học viên, những bức ảnh được chụp mà họ không hề hay biết.

Công tố viên đã trả hồ sơ cho Công an quận Đông Thành vì không đủ bằng chứng vào cuối tháng 11. Cảnh sát đã nộp lại chúng từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, và công tố viên tiếp tục trả lại hồ sơ vào cuối tháng 1 năm 2021, vẫn với lý do không đủ bằng chứng.

Thông tin bổ sung về việc bắt giữ ông Lý Tông Trạch

Vào ngày 19 tháng 7 năm 2020, sau khi ông Lý Tông Trạch bị bắt tại nơi ở của mình, gia đình ông phải mất hai tuần mới biết rằng ông đang bị giam giữ tại trại tạm giam quận Đông Thành.

Vào ngày 3 tháng 8, cha mẹ ông đã đến Đồn Công an Hòa Bình Lý để hỏi về trường hợp của ông. Họ chất vấn sĩ quan Ngô Vi Dương tại sao cảnh sát không gửi cho họ thông báo tạm giam. Ngô đã in một bản sao cho họ nhưng thay vào đó yêu cầu họ ghi ngày hiệu lực ký là ngày 20 tháng 7. Ngô cũng từ chối đưa cho họ chìa khóa căn hộ cho thuê của ông Lý.

Gia đình ông Lý đã thuê luật sư đại diện cho ông. Khi luật sư đến gặp sĩ quan Ngô và hỏi chìa khóa của ông Lý, Ngô đã đe dọa bắt cha mẹ của ông Lý. Cảnh sát cũng từ chối cung cấp bất kỳ thông tin cập nhật nào về vụ việc của ông Lý khi cha mẹ ông gọi cho họ sau đó.

Cuối cùng, khi gia đình ông Lý bước vào căn hộ cho thuê của ông hai tháng sau đó, họ đã bị sốc khi thấy nơi ở của ông trong tình trạng lộn xộn. Cửa tủ lạnh để mở toàn hoàn toàn và thức ăn rơi vãi khắp trên sàn bếp.

Sau khi họ xác nhận rằng cảnh sát đã đệ trình vụ việc của ông lên Viện Kiểm sát quận Đông Thành, công tố viên đã bác bỏ yêu cầu xem xét hồ sơ vụ việc của ông.

Vào đầu tháng 1 năm 2021, cảnh sát thông báo cho gia đình ông Lý rằng việc bắt giữ ông đã được phê chuẩn vào tháng 8 năm 2020 và trường hợp của ông đã được đệ trình lên Viện kiểm sát vào ngày 21 tháng 10. Nhưng gia đình ông không nhận được bất kỳ tài liệu chính thức nào về tiến trình trong vụ việc của ông.

Bài liên quan:

Hồ sơ vụ việc của 11 cư dân Bắc Kinh bị trả lại cho cảnh sát vì không đủ bằng chứng

12 cư dân Bắc Kinh bị bắt giữ xung quanh ngày đánh dấu 21 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công

Một người dân thành phố Bắc Kinh vẫn bị giam giữ bảy tuần sau khi bị bắt vì đức tin của mình

Họa sĩ góa chồng ở Bắc Kinh bị bắt giữ một lần nữa vì kiên định đức tin

Sau 5 năm bị cầm tù, một họa sỹ Bắc Kinh lại bị bắt vì kiên định đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/28/419169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/25/191112.html

Đăng ngày 16-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share