Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2021] Đầu tháng 4 năm 2021, Ủy ban Chính trị Pháp luật (UBCTPL) của thành phố An Khánh, tỉnh An Huy đã thiết lập một phiên tẩy não tại tầng 1 của Khách sạn Chấn Phong Tháp. Nhiều học viên Pháp Luân công bị giam giữ ở đó và được yêu cầu phải từ bỏ Pháp Luân Công trái với mong muốn của họ. Phiên tẩy não kéo dài hơn 20 ngày và kết thúc vào ngày 29 tháng 4. Theo thông tin nội bộ, nhà chức trách lên kế hoạch tổ chức thêm một phiên tẩy não nữa vào tháng 5, nhưng không rõ họ có tổ chức hay không.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngoài nhà tù và trại tạm giam, rất nhiều học viên đang bị giam giữ trong trung tâm tẩy não, họ bị bí mật tẩy não và tra tấn tàn bạo nhằm buộc họ từ bỏ đức tin của mình.

Có thông tin xác nhận rằng bà Trần Phương, bà Vương Cần, bà Chương Hưng Hỉ, ông Tào Hùng Bân, bà Đan Xuân Đễ và chị gái là bà Đan Hạ Đễ nằm trong số những học viên bị giam giữ trong phiên tẩy não ở An Khánh.

Ngoài ra, cảnh sát của thành phố Vô Vi đã đi khoảng 60km tới An Khánh để bắt giữ ông Thẩm Tông Sơn quê gốc ở thành phố Vô Vi và ông đã sống ở An Khánh được 12 năm qua. Họ đưa ông Thẩm về thành phố Vô Vi và tẩy não ông ở đó.

Trắng trợn giam giữ các học viên trái mới mong muốn của họ

Sáng ngày 9 tháng 4, bà Vương Cần cùng chồng là ông Tăng Nghi Long đã bị chặn lại ở trên đường. Một người cố gắng túm lấy bà Vương và yêu cầu bà đi với anh ta. Khi chồng bà Vương ngăn cản anh ta lại thì hàng chục cảnh sát xuất hiện. Vài cảnh sát nữ kéo bà Vương vào xe cảnh sát và đưa bà tới Khách sạn Chấn Phong Tháp. Vài cảnh sát nam đã kéo chồng bà vào một xe cảnh sát khác và lái xe đi một lúc rồi thả ông xuống.

Cùng ngày, ông Tào Hùng Bân cũng bị những người chưa rõ danh tính đưa tới Khách sạn Chấn Phong Tháp. Ông Tào, 62 tuổi là một nhà kinh tế học và từng là giám đốc chi nhánh An Khánh của Ngân hàng Công thương Trung Quốc. Ông đã bị bức hại tàn bạo vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong những năm gần đây, nhà chức trách thường xuyên sách nhiễu ông vào những ngày nhạy cảm về chính trị.

Bà Đan Xuân Đễ và Đan Hạ Đễ đã bị bắt giữ và bị đưa tới phiên tẩy não vào ngày 13 tháng 4.

Chiều ngày 16 tháng 4, bà Trương Hưng Hỉ đang ở nhà riêng. Khi con trai bà đi làm về, hàng chục cảnh sát đã nhân cơ hội đó để đẩy anh sang một bên và xông vào trong nhà. Một người đã thúc khuỷu tay vào đầu con trai bà Trương và đánh anh ngã xuống sàn nhà. Sau đó, họ đưa bà Trương tới phiên tẩy não.

Chồng bà Trương là ông Nhuế Hiểu Lâm đã qua đời do bị tra tấn trong Trại Lao động Cưỡng bức Nam Hồ vào năm 2002 trong khi đang bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Vào ngày 22 tháng 4, một nhóm viên chức của UBCTPL, đồn công an và ủy ban khu dân cư địa phương đã kéo tới nhà bà Vương Quế Hoa. Họ lấy giấy bút ra và yêu cầu bà Vương viết cái gọi là “bảo chứng thư” (cam kết từ bỏ Pháp Luân Công), nhưng bà Vương từ chối. Sau một giờ đôi co, các quan chức đã đưa bà tới phiên tẩy não.

Nhân viên phiên tẩy não từ chối tiết lộ tên và cơ quan liên đới của họ

Tại Khách sạn Chấn Phong Tháp, mỗi học viên bị đưa vào một phòng riêng. Họ không được phép ra khỏi phòng của mình. Mỗi phòng đều có tường bằng xốp cứng. Chỉ có cửa sổ là có thể nhìn ra ngoài, nhưng lại bị che bằng tấm giấy bóng kính và tấm chắn kim loại. Các cửa sổ đối diện với một bức tường cao, đèn trong phòng được bật sáng 24 giờ một ngày. Có sáu người giám sát mỗi học viên trong ba ca, mỗi ca là 8 tiếng và có hai người giám sát. Học viên bị theo dõi cả khi họ sử dụng nhà vệ sinh.

Hàng ngày, thực phẩm được đưa đến tận phòng. Bữa sáng có hai nắm cơm nhỏ, còn bữa trưa và tối thường chỉ đơn giản là rau và đôi khi có một ít thịt và trứng. Nhà chức trách không cung cấp bàn chải đánh răng cho học viên mà chỉ cho họ một miếng bọc ngón tay bằng silicon.

Rất nhiều nhân viên tại phiên tẩy não là người của UBCTPL hoặc Phòng An ninh Nội địa. Một số là quân nhân đã nghỉ hưu. Đôi khi có một số quan chức tỉnh đến để kiểm tra công tác. Thậm chí họ còn thuê một nhà sư để tẩy não các học viên. Nhưng khi học viên hỏi tên của các quan chức hoặc cơ quan họ đang làm việc, thì không ai trong số họ trả lời.

Cưỡng bức lấy dấu vân tay

Các quan chức thay phiên nhau gây áp lực cho học viên để họ từ bỏ đức tin của mình. Họ nói chuyện với các học viên từ các góc độ khác nhau, truyền bá tư tưởng và đe dọa học viên. Để đạt được tỷ lệ chuyển hóa, họ chỉ quan tâm tới việc lấy chứ ký của học viên vào “tuyên bố bất luyện”, bất kể là bằng vũ lực hay trái với mong muốn của họ.

Sau khi bà Vương Cần bị đưa tới phiên tẩy não, một nhân viên nói với bà rằng bà sẽ bị giam giữ 15 ngày nếu bà từ chối ký tên vào những biên bản đã được chuẩn bị trước. Khi bà từ chối ký, thì có ba người nắm lấy tay bà và viết tên của bà vào biên bản. Sau đó, bà đã được trả tự do vào buổi chiều cùng ngày.

Vào ngày 24 tháng 4, một nhóm người của ủy ban khu dân cư cưỡng ép lấy dấu vân tay của bà Vương Quế Hoa, nhưng bà đã kháng cự. Ngày hôm sau, nhân viên đã đưa một nhà sư tới để tẩy não bà. Vào ngày 26 và ngày 29 tháng 4, họ nỗ lực lấy dấu vẫn tay của bà thêm hai lần nữa, nhưng bà đã kháng cự họ.

Ngày 29 tháng 4 là ngày cuối cùng của phiên tẩy não. Bởi một số học viên đã được trả tự do vào ban ngày mà không ký vào tuyên bố bất luyện, nên vào buổi tối, hàng chục viên chức kéo tới phòng của bà Vương. Một cảnh sát đã đứng phía sau ghì đầu bà vào giường để bà không thể cử động được. Một số người khác đã nắm lấy tay bà và ép bà điểm chỉ vào tuyên bố bất luyện. Sau đó, bà Vương mới được phép về nhà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/6/424237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/31/193445.html

Đăng ngày 08-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share