Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-05-2021] Ở một đất nước tự do, người dân có thể tự do chia sẻ video với bạn bè của mình trên nền tảng truyền thông xã hội. Thế nhưng, nếu làm như vậy ở Trung Quốc cộng sản, người đó có thể sẽ bị cầm tù.

Ngày 29 tháng 4 năm 2021, bà Quách Tú Hải, là một cư dân huyện Vĩnh Thái, tỉnh Phúc Kiến, đã bị đưa ra xét xử vì cảnh sát phát hiện trong chiếc iPad của bà có chứa hai liên kết (link) video có nội dung liên quan đến Pháp Luân Công mà trước đó bà đã gửi cho bạn bè của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vụ bắt giữ trước đó

Ngày 11 tháng 2 năm 2020, bà Quách, 58 tuổi, là nhân viên về hưu của Cục Y tế huyện Vĩnh Thái, đã bị báo cảnh sát vì nói với hai người trẻ tuổi về Pháp Luân Công. Đến tối, hơn 10 cảnh sát đã xông vào nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, điện thoại di động, máy tính, hai iPad, và một ổ đĩa USB. Cả bà Quách và chồng bà đều bị đưa tới đồn công an để thẩm vấn. Chồng bà Quách đã sớm được thả, còn bà Quách bị tạm giam 15 ngày. Cảnh sát đã trả lại điện thoại di động của bà những giữ lại toàn bộ các đồ vật đã tịch thu khác.

Vụ bắt giữ gần nhất

Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 15 tháng 7 năm 2020, khi chồng bà Quách đang trên đường đi làm, thì bị cảnh sát chặn lại tại cổng chung cư. Họ cưỡng chế ông quay về nhà và mở cửa cho họ. Cảnh sát đã khám xét nơi ở của ông một lần nữa và bắt giữ hai vợ chồng ông. Ông đã được thả một ngày sau đó còn bà Quách bị đưa đến Trại tạm giam huyện Mân Thanh. Ba ngày sau, bà bị chuyển đến trại tạm giam Số 2 thành phố Phúc Châu, và hiện bà vẫn đang bị giam giữ ở đó. Hai tuần sau vụ bắt giữ, vào ngày 29 tháng 7, Viện Kiểm sát quận Vĩnh Thái đã phê chuẩn việc bắt giữ bà.

Bởi bà Quách từ chối điểm danh và học thuộc các quy định của trại giam, lính canh bắt bà đứng hai giờ mỗi đêm. Bà bị huyết áp cao, tức ngực và khó thở.

Ngày 12 tháng 9 năm 2020, gia đình đã thuê luật sư đại diện cho bà và vị luật sư này đã đến trại tạm giam gặp bà ngay trong ngày hôm đó.

Truy tố

Tháng 7 năm 2020, cảnh sát đã bắt giữ bà Quách một lần nữa và thấy có hai liên kết các video giới thiệu Pháp Luân Công mà bà đã gửi cho hai người bạn của mình qua tài khoản WeChat.

Luật sư của bà Quách và các thành viên trong gia đình đã tìm đến các cảnh sát phụ trách vụ án của bà và trình ý kiến pháp lý của luật sư về vụ việc. Luật sư giải thích rằng, bởi không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nên thân chủ của ông hoàn toàn có quyền truyền bá các video có thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát trả lời rằng anh ta chỉ đang tuân theo mệnh lệnh của Đội An ninh Nội địa và bản thân không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào về vụ việc. Sau đó, luật sư và gia đình bà Quách đã gấp gáp đến Đội An ninh Nội địa, nhưng khi họ đến nơi, các cảnh sát ở đó đã tan làm.

Đầu tháng 10 năm 2020, cảnh sát đã chuyển vụ án của bà Quách cho Viện Kiểm sát quận Trường Lạc và bà Quách đã bị truy tố vào ngày 20 tháng 11. Sau đó hồ sơ của bà đã bị chuyển tới Tòa án quận Trường Lạc. Công tố viên đã buộc tội bà “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật ”, một cái cớ thường được chính quyền Trung Quốc sử dụng để khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Tháng 1 năm 2021, luật sư đã tới tòa án vào để nộp các tài liệu cần thiết cho vụ án. Thẩm phán Trần Kiến đã từ chối tiếp nhận những giấy tờ này, đồng thời còn giữ giấy phép hành nghề luật của ông.

Trong tháng 4, thẩm phán đã thông báo cho luật sư rằng tòa đã lên kế hoạch xét xử bà Quách qua video vào ngày 29 tháng 4. Cả luật sư và bà Quách đều yêu cầu phiên xét xử trực tiếp, nhưng thẩm phán từ chối.

Để bào chữa tốt hơn cho bà Quách, gia đình bà đã thuê một luật sư khác cho bà. Luật sư thứ hai cũng gửi yêu cầu một phiên xét xử trực tiếp, nhưng thẩm phán cũng từ chối.

Trong phiên xét xử ngày 29 tháng 4, chỉ có hai thành viên gia đình của bà Quách được phép tham dự. Một thành viên thứ ba trong gia đình đến tòa án nhưng bị chấp hành viên đuổi ra ngoài.

Các luật sư lập luận rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc và công tố viên đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào cho việc cáo buộc bà Quách đã phá hoại việc thực thi pháp luật như thế nào. Các luật sư khẳng định việc gửi các liên kết video không phải là một hành vi vi phạm pháp luật.

Các luật sư tiếp tục nói rằng Pháp Luân Công không có tên trong danh các tổ chức tà giáo do Bộ Công an công bố. Nỗ lực truyền bá thông tin Pháp Luân Công của các học viên là lựa chọn cá nhân của họ và căn bản không do bất kỳ ai tổ chức.

Bà Quách cũng tự biện hộ cho mình. Bà nói rằng tất cả những gì bà nói với mọi người về Pháp Luân Công đều là sự thật. Chính bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm mọi cách để ngăn chặn và sàng lọc thông tin nên bà phải truyền rộng chân tướng về nó và để mọi người tự suy ngẫm. Bà nhấn mạnh rằng Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng tôn giáo của một người và bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi nỗ lực làm như vậy.

Bà Quách nói thêm rằng sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, bệnh viêm gan B của bà đã biến mất. Bản thân các thành viên trong gia đình bà cũng bước vào tu luyện và sức khỏe của họ cũng được cải thiện. Bà yêu cầu được trắng án.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/20/425946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/28/193384.html

Đăng ngày 06-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share