Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2021] Vào ngày 7 tháng 5 năm 2021, bà Vương Lệ Hoa, 63 tuổi đã bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Tại phiên tòa xét xử, bà Vương đã kể về việc Pháp Luân Công đã giúp bà lấy lại niềm hy vọng vào cuộc sống như thế nào sau khi cả chồng và con trai bà đã chết trong vòng chỉ hai năm. Ngoài ra những giáo lý của Pháp Luân Công cũng giúp bà giải quyết tốt các mâu thuẫn trong đại gia đình mình. Vì đã được thụ ích quá nhiều từ môn tu luyện, bà hy vọng sẽ nói cho nhiều người biết đến sự tốt đẹp của Pháp Luân Công và tính bất hợp pháp của cuộc bức hại mà các học viên đang phải chịu đựng.

Công tố viên đã cáo buộc bà Vương tội “Phá hoại việc thực thi pháp luật” một cái cớ quy chuẩn thường được chính quyền sử dụng để kết tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công. Những bằng chứng mà công tố viên đưa ra để buộc tội bà Vương là một bức tranh với những thông tin về Pháp Luân Công, và những tờ tiền giấy có in thông điệp của Pháp Luân Công (một trong những cách mà các học viên Pháp Luân Công sử dụng để truyền bá thông tin về Pháp Luân Công trong điều kiện kiểm duyệt chặt chẽ ở Trung Quốc).

Bà Vương hỏi công tố viên rằng làm sao mà bức tranh treo ở nhà bà hay những tờ tiền giấy lại vi phạm pháp luật hay phá hoại việc thực thi pháp luật được. Hai luật sư cũng biện hộ vô tội cho bà. Thẩm phán đã vài lần ngắt lời các luật sư, nhưng cuối cùng họ cũng hoàn thành được phần biện hộ của mình.

Một luật sư nói trong phần kết thúc bào chữa: “Không cần phải nói thêm gì nữa, chúng ta đang ở trong trận chiến về tự do tinh thần và đó cũng là trận chiến giữa thiện và ác, giữa đúng và sai. Cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài hai thập kỷ này đã trở thành một vấn đề quốc tế và có tác động toàn cầu.”

“Đây không còn là vấn đề liên quan đến cá nhân các học viên hay cộng đồng Pháp Luân Công, mà nó còn liên quan đến cuộc sống và phẩm giá của mọi người trên thế giới và tương lai của nhân loại. Không ai có thể đứng ngoài cuộc chiến cuối cùng giữa hòa bình và bạo lực, văn minh và man rợ, tự do và nô lệ, thiện và ác này.

“Những người theo đuổi một tương lai tươi sáng và tốt đẹp chắc chắn sẽ chọn đứng về phía sự thiện lương, tình yêu, lòng trung thực và từ bi – Đó là điều kết nối con người lại với nhau. Điều này sẽ giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi và cuối cùng sẽ chiến thắng lại cái ác.”

Đạt được sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Bà Vương đã tu luyện Pháp Luân Công từ tháng Năm năm 1998. Bà tin rằng pháp môn tu luyện này đã chữa khỏi những biến chứng sau sinh mà bà mắc phải như đau đầu, chóng mặt và thiếu máu.

Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, cả hai vợ chồng bà vốn làm cùng một công ty đã bị chính quyền và lãnh đạo nhà máy gây áp lực buộc họ phải từ bỏ tu luyện. Những áp lực này đã gây ảnh hưởng tới sức khỏe của chồng bà, ông đã bị nhồi máu cơ tim trên đường đi làm và đã qua đời.

Hai năm sau cái chết của chồng, con trai bà cũng tự tử sau khi bị các đối tác làm ăn lừa dối và gánh một khoản nợ lớn.

Thế giới của bà Vương dường như đã sụp đổ sau khi liên tiếp mất đi hai người thân. Chính những giáo lý của Pháp Luân Công đã cứu bà và đưa bà vượt qua được khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời.

Vài năm trước, ngôi nhà của cha mẹ bà đã bị chính quyền phá dỡ để thúc đẩy các dự án đô thị hóa nông thôn. Sau khi anh trai và chị dâu bà từ chối không cho cha mẹ ở cùng, bà Vương đã đưa cha mẹ về ở cùng và chăm sóc họ chu đáo. Bà cũng không có ác cảm với anh trai và chị dâu và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với họ.

Chồng bà và em trai chồng có nhiều mâu thuẫn và đã không quan hệ với nhau trong nhiều năm. Khi em chồng bà mắc bệnh sơ gan, bà đã cùng với vợ của người em chồng thay nhau chăm sóc ông ấy. Người em chồng của bà đã xúc động trước sự chăm sóc ân cần của bà và đã xin lỗi vì những việc làm sai trước đây.

Lần bắt giữ mới nhất

Bà Vương đã bị cảnh sát bắt giữ tại nhà vào ngày 13 tháng 2 năm 2020. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, chân dung của Nhà sáng lập Pháp môn, và máy tính của bà. Bà đã được thả vào chiều ngày hôm đó nhưng lại bị bắt lại vào ngày 21 tháng 4 để thẩm vấn. Cảnh sát đã quay trở lại nhà bà hai lần vào các ngày 2 tháng 7 và 10 tháng 7 và đưa bà đến Viện Kiểm sát Bắc Thần để các công tố viên thẩm vấn.

Trong lần thứ hai, các công tố viên đã nói với bà Vương rằng họ sẽ giảm án cho bà nếu như bà thừa nhận việc tu luyện Pháp Luân Công là phạm tội. Thay vị tuân thủ, bà đã thúc giục các công tố viên và cảnh sát ngừng tham gia vào cuộc bức hại, vốn ngay từ đầu đã không hề có cơ sở pháp lý này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/23/426099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/30/193420.html

Đăng ngày 07-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share