[MINH HUỆ 30-3-2017]

nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Tấn Thiện, học viên Việt Nam. Cách đây không lâu, tôi đi giảng chân tướng tại chùa Linh Ứng, bị công an bắt giữ xe máy. Do bản thân học Pháp không sâu, trong ma nạn chưa giữ được chính niệm chính hành, vì muốn lấy lại xe và không muốn mẹ khóc buồn nên tôi đã ký vào với nội dung là không đến chùa Linh Ứng giảng chân tướng nữa. Qua học Pháp sâu hơn và chia sẻ của đồng tu, tôi đã nhận ra sai lầm về việc làm của tôi…. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn ký kết với tà ác, phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực….Con nguyện đi theo con đường Sư phụ an bài. Xin Sư phụ từ bi tha thứ. Từ nay con quyết tâm tinh tấn thường hằng, làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Đoàn Văn Ngọc Dũng. Vào ngày 01 tháng 01 năm 2017 khi tôi cùng một số học viên đang tham gia buổi giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công tại khuôn viên trường cao đẳng kỹ thuật nghề Việt-Đức, các An Ninh thành phố ập đến can nhiễu phá hoại buổi chia sẻ, không cho chúng tôi thực hiện, và bắt giữ tôi bất hợp pháp với lý do tôi đã vi phạm luật xuất bản khi in ấn một số tài liệu trên mạng xã hội mà không có nguồn gốc, giấy tờ chứng minh, thẩm vấn và lập biên bản hành chính kết tội tôi in ấn nhân bản lậu các sản phẩm xuất bản phẩm, lấy lời khai của tôi vào những sự việc không liên quan đến sự việc này và bắt tôi ký vào đó, do lý trí không thanh tỉnh, và đang mơ hồ điều luật này cũng như chưa minh bạch Pháp lý tu luyện và còn mang tâm người thường sợ hãi nên tôi đã ký vào biên bản này cũng như biên bản tạm giữ tang vật là những đồ dùng cá nhân của tôi và biên bản lời khai, sau khi về nhà tôi đã tìm hiểu lại các điều khoản luật pháp do mọi người cung cấp nên tôi đã nhận ra sai lầm của bản thân là đã thừa nhận tội lỗi mình không vi phạm, thừa nhận sự bức hại của công an thành phố Hà Tĩnh đối với tôi, đi lệch khỏi Pháp, khiến tôi hối hận khôn nguôi. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: phủ nhận hoàn toàn những gì tôi đã ký và khai báo, những điều đã ký kết với công an là vô tác dụng. Con xin từ nay sẽ tinh tấn tu luyện và làm tốt ba việc mà đệ tử Đại pháp cần làm trong thời kỳ Chính Pháp để không phụ lòng sự từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Cạch. Khi tôi đắc Pháp được 3 tháng, do tu luyện chưa tốt, liễu giải Pháp chưa sâu, còn nhiều tâm chấp trước. Nên vào ngày 30 tháng 11 năm 2016, công an huyện Lâm Hà có đến nhà tôi, bắt tôi trình bày việc tập Pháp Luân Công. Tôi đã kí một tờ trình trình bày sự việc với nội dung cam kết không được tuyên truyền Pháp Luân Công, không được giúp người khác luyện công, không được đi phát tài liệu, không được tụ tập đông người. Tôi nhận thấy mình đã hành xử không đúng với Pháp, không xứng là người đệ tử Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận toàn bộ sự an bài của cựu thế lực. Những gì tôi đã nói và kí kết với tà ác vào ngày 30 tháng 11 năm 2016 là hoàn toàn vô giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ. Tôi sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn để bù đắp tổn thất mà tôi đã gây ra. Kính xin Sư phụ chứng giám và tha thứ cho lỗi lầm của con.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Soan. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào khoảng tháng 5 năm 2016. Ngày 11 tháng 02 năm 2017 tôi và một đồng tu có đi phát tài liệu giảng chân tướng cho mọi người tại một ngôi chùa thì bị công an mời về phường làm việc. Do tôi học Pháp chưa sâu, tâm sợ hãi còn nhiều, chính niệm chưa đầy đủ nên không nhận thức được đó là cái bẫy của cựu thế lực và đã kí kết với tà ác nội dung: Những tài liệu nào không có nguồn gốc xuất xứ thì không được phát.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận toàn bộ sự an bài của cựu thế lực. Những gì tôi đã nói và kí kết với tà ác vào ngày 11 tháng 02 năm 2017 là hoàn toàn không có giá trị. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Con xin Sư phụ tha thứ cho con để con tiếp tục tu luyện. Con sẽ cố gắng làm tốt 3 việc mà Sư phụ đã giao phó.

Nghiêm chính thanh minh.

Tôi tên là Lại Hợp Hải. Từ khi tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp tôi đã hiểu ra rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chính là con đường tôi đã được an bài và cũng là giá trị đích thực của sinh mệnh tôi trên đời này. Từ đó tôi đã dành hết tâm trí cho việc tu luyện.

Tuy nhiên vào khoảng cuối năm 2012 đầu năm 2013, tôi đã gặp can nhiễu từ phía công an huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang. Ngay trong buổi làm việc đầu tiên họ đã yêu cầu tôi cam kết không tiếp nhận và không tuyên truyền về Pháp Luân Công. Vì lúc đó mới biết đến Pháp và cũng chưa thấu hiểu về Pháp, càng không hiểu thế nào là an bài của cựu thế lực nên tôi đã làm theo yêu cầu của họ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm cho xong chuyện còn việc mình tu luyện thì vẫn cứ tu luyện. Đến nay cũng đã là 3,4 năm trôi qua tôi cũng đã ngộ được ra rằng với cam kết ấy cựu thế lực đã tóm cứng lấy sơ hở này để khống chế tôi trong việc tu luyện và tôi cũng luôn bị day dứt về điều này.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này xin nghiêm chỉnh chính lại bản thân. Tôi phủ nhận tất cả mọi điều tôi đã cam kết với cơ quan công an. Bản cam kết đó hoàn không còn giá trị gì. Tôi phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, tôi chỉ tuân theo an bài của sư phụ và nguyện suốt đời tu luyện theo người.

Kính mong Sư phụ từ bi tha lỗi. Kính mong các đồng tu cảm thông giúp đỡ để tôi tu luyện ngày một tinh tấn hơn. Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Đỗ Thị Hương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn. Vào khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2016, sau khi đưa con đi học thêm buổi chiều tối, tôi có đứng tập công một mình ở khoảng sân trống Đường số 6, khu số 6, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Tập xong bốn bài thấy còn thời gian nên tôi ngồi phát chính niệm lần đầu ở đó. Sau đó một anh dân phòng đến dùng điện thoại chụp hình tôi, lúc đó tôi cũng không biết giảng chân tướng kịp thời. Hôm sau có công an đến nhà tôi và vài ngày sau mời tôi lên phường. Lúc ấy tôi bị áp lực lớn giữa gia đình và công an, tôi rất hoang mang bối rối không biết xử lý thế nào cho đúng với Pháp vì tôi còn mới chưa học Pháp nhiều. Họ lấy lời khai lý lịch của tôi và tôi có ký là: “Không làm như vậy nữa.” Ý của câu này cũng không rõ ràng. Sau này học Pháp từ từ tôi hiểu ra cựu thế lực là gì, và việc làm của tôi đã sai với Pháp của Sư phụ. Tôi rất ân hận vì đã không tu luyện tốt, không nghiêm túc tinh tấn học Pháp cho thấu nên đã làm phải việc thiếu lý trí và thanh tỉnh. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hết thảy những điều đã ký khi bị áp lực gây tổn hại cho Đại Pháp. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn hơn trên con đường Sư phụ an bài, làm tốt việc của một đệ tử Đại Pháp, phủ nhận tất cả những cam kết đã thỏa hiệp với cựu thế lực.

Con xin cảm ơn Sư phụ!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Nguyễn Thị Nết. Tháng 12/2016, con trai tôi phát tài liệu giảng chân tướng bị công an xã phát hiện rồi mời về đồn làm việc. Con tôi khai số tài liệu do tôi trao nên cùng ngày công an xã đến nhà tôi lục soát. Lúc đó tôi đi vắng, chồng tôi đã giao cho họ 1 cuốn Chuyển Pháp Luân.

Ngày 8/1/2017 tôi nhận giấy mời làm việc của công an xã. Khi đến gặp họ tôi đã giảng chân tướng cho họ và nói lên lợi ích của bản thân nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng họ buộc tôi bỏ luyện tập và không được phát tài liệu vì nhà nước không cho phép. Tôi không đồng ý. Cuối cùng họ chỉ cho tôi tu luyện nhưng không được tụ tập đông người hay phát tài liệu. Lúc đó do chấp trước vào tâm an dật, tình thân quyến, lo sợ mình mới về đây họ sẽ theo dõi mình, bản thân còn có tâm kiêu ngạo, tâm hoan hỉ mà không nhận ra… nên tôi đã thuận theo sự an bài của cựu thế lực ký vào biên bản do họ viết. Kính thưa Sư phụ, nay con viết Nghiêm chính thanh minh, xin tạ lỗi cùng Sư phụ. Kính xin Sư phụ từ bi tha thứ. Con phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết với tà ác. Con chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ và tiếp tục làm tốt ba việc của một đệ tử Đại Pháp và theo Sư phụ trở về.

Con thành tâm tạ ơn Sư phụ.

Nguyễn Thị Nết Ngày 7.3.2017

Share