nghiêm chính thanh minh

Chúng tôi gồm Cao Văn Bình và Trương Thị Nga, học viên Pháp Luân Công tại Quỳ Hợp, Nghệ An.

Ngày 16 tháng 10 năm 2016 chúng tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng tại Nghĩa Đàn, Nghệ An, chúng tôi bị công an bắt về đồn. Do học Pháp chưa tốt, nhân tâm còn nhiều, tâm sợ hãi còn nhiều nên chúng tôi đã ký kết không phát tài liệu giảng chân tướng ở Nghĩa Đàn nữa.

Riêng tôi Cao Văn Bình còn ký vào biên bản thu giữ tài liệu, tôi còn ký là tôi đi phát tài liệu là sai, tôi còn khai tên 2 bạn đồng tu nữa. Chúng tôi đã thấy mình làm sai, và rất hổ thẹn, nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Việc chúng tôi ký kết giấy tờ và viết cam kết là sai, tôi không thừa nhận chúng.

Việc chúng tôi làm tổn thất tài nguyên Đại Pháp là sai, tôi xin phủ nhận chúng.

Thưa Sư phụ, con có lỗi với Sư phụ, có lỗi với Đại Pháp. Con chỉ theo an bài của Sư phụ, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Xin Sư phụ từ bi tha thứ cho chúng con, con sẽ cố gắng và làm tốt 3 việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Nguyễn Thu Liễu học viên Đại Pháp tại Đồng Nai.

Ngày 28 tháng 10 năm 2016 tôi đến Công An Thành phố Phan Rang Tháp Chàm để nhận chiếc xe mà họ đã thu giữ trái phép trước đó. Trong quá trình làm việc do học Pháp không tốt nên tôi đã bị mắc vào cái bẫy tinh vi của cựu thế lực bày ra: Lợi dụng sự từ bi của đệ tử Đại Pháp là luôn nghĩ cho người khác trước để nhận phần sai về mình.Tôi đã vô tình nhận việc làm của mình là sai. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn những lừa dối của cựu thế lực. Xin Sư phụ từ bi tha thứ cho đệ tử.

Con sẽ cố gắng làm tốt ba việc Sư phụ giao phó, buông bỏ mọi chấp trước để xứng đáng trở về với Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Hữu Tuyến, là học viên Pháp Luân Công tại Lâm Hà – Lâm Đồng.

Tháng 7 năm 2016 tôi mới đắc Pháp được gần một tháng thì công an huyện Lâm Hà gọi tôi lên UBND xã Liên Hà làm việc và yêu cầu tôi không được tụ tập đông người, không được phát tài liêu, không được đi tuyên truyền Pháp Luân Công cho mọi người. Do tôi học Pháp chưa sâu và còn nhiều chấp trước nên tôi đã đồng ý ký vào biên bản với họ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh những gì mà tôi ký kết với tà ác là không có hiệu lực. Mọi thỏa thuận, mọi ký kết của tôi với cựu thế lực là vô hiệu lực, vô giá trị. Con xin lỗi Sư phụ từ bi. Con đã không tu luyện tốt nên đã phụ công từ bi cứu độ của ngài. Con sẽ cố gắng làm tốt ba việc và hoàn thành thệ ước tu luyện.

Kính mong Sư phụ chứng giám và tha thứ cho con.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đào Thị Minh Thúy, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vĩnh Phúc.

Tôi đắc Pháp vào tháng 3 năm 2014. Trước khi đắc Pháp tôi đã từng tham gia một công ty bán hàng đa cấp, ở đây những truy cầu về ‘danh-lợi-tình’ càng ngày càng mạnh khiến cho tư tưởng của tôi càng trở nên biến dị, cực đoan (luôn đề cao chủ nghĩa cái ‘tôi’ tài giỏi hơn người), tâm tật đố, ích kỷ, tranh đấu, bất chân… Do có những tư tưởng bất hảo nên khi đắc Pháp tôi đã tham gia vào một nhóm tu luyện ‘bí mật’ (vì có nhiều điểm tương đồng về thể ngộ) với truy cầu thể ngộ cao, mới lạ nhưng không thực tu tâm tính, chấp trước vào danh (luôn nghĩ mình có bản sự đặc biệt),…vv. Không những vậy tôi vì học Pháp chưa sâu đã cùng với một số học viên trong nhóm tham gia làm và phân phát một số tài liệu không chính thống như tài liệu ‘rồng đỏ’-mang nhiều tâm tranh đấu (văn hóa đảng), thiếu thiện, thiếu lý trí khi mang chân tướng đến cho chúng sinh…khởi nhiều tác dụng phụ diện cho môi trường tu luyện tại Việt Nam. Sau khi nhóm tan rã tôi tham gia vào chỉnh thể, tôi nhận ra những vấn đề căn bản trong tu luyện của mình lúc trước, tôi đã không thực sự đi theo an bài của Sư phụ. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận triệt để hết thảy những an bài của cựu thế lực trên con đường tu luyện của tôi từ trước đến nay, và cựu thế lực phải bồi hoàn hết thảy những tổn thất cho chúng sinh. Con xin lỗi Sư tôn vì đã cô phụ sự từ bi cứu độ của Ngài, con nguyện trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính đi theo an bài của Sư tôn hoàn thành thệ ước. Hợp thập!

Share