[MINH HUỆ 26-9-2016]

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Phước Tài, là học viên Pháp Luân Công tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2016, tôi tổ chức luyện công tập thể, thì được công an xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp mời về làm việc. Do không hiểu rõ luật pháp và chưa minh bạch pháp lý tu luyện nên tôi đã bị Công an lừa để ký vào biên bản không luyện công chỗ đông người. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn mọi an bài của cựu thế lực, và tuyên bố rằng mọi biên bản mà tôi đã ký đều vô giá trị và bị huỷ bỏ.

Xin Sư phụ từ bi thứ tội cho con. Con nguyện sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn hơn và làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm trong thời kỳ Chính Pháp, không phụ lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Lê Phước Tài

Ngày 12 tháng 8 năm 2016

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Thị Nhị, hiện tại đang sống ở Bình Thuận. Vào cuối năm 2013 tôi đi phát tài liệu và giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Do mới học Pháp và tu luyện chưa tốt, không buông được chấp trước sợ hãi, tôi đã ký kết là không phát tài liệu cho dân và phải phù hợp với Pháp Luật Việt Nam. Tôi thấy rằng việc tôi phát tài liệu là không sai. Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì tôi đã làm lúc trước và phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết thảy những gì bản thân đã từng ký kết với cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí. Xin Sư phụ tha thứ cho con, con xin được tiếp tục tu luyện và làm những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm.

Ngiêm chính thanh minh

Tên tôi là Phạm Thị Phượng.

Tháng 3 năm 2016 tôi có giới thiệu Pháp Luân Công cho các em học sinh đơn vị tôi công tác, và đã bị can nhiễu. Lãnh đạo cơ quan tôi đã lập biên bản yêu cầu tôi không giới thiệu Pháp Luân Công trong nhà trường nữa. Do học Pháp chưa sâu nên tôi đã đồng ý với họ. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Những gì mà tôi đã nói là không có hiệu lực, mọi thỏa thuận, mọi ký kết của tôi với cựu thế lực là vô hiệu lực, và không còn giá trị.

Con xin lỗi Sư phụ tôn kính, con đã không tu luyện tốt. Con đã không ngộ ra vì chính con đã tâm nguyện xin Sư phụ cho con hồng pháp cho các sinh mệnh ở đó. Vậy mà khi can nhiễu đến con lại không tỉnh táo mà nghe theo lời của cựu thế lực. Con cảm thấy rất ăn năn vì việc làm thiếu suy nghĩ của mình. Con đã không tu luyện tốt nên đã phụ công từ bi khổ độ của Ngài. Trong can nhiễu con hướng nội thấy mình vẫn còn nhiều tâm chấp trước chưa vứt bỏ như tâm hoan hỷ, tâm tranh đấu và quan trọng là con đã thiếu đi tâm từ bi thực sự của người đệ tử Đại Pháp. Và đồng thời con cũng nhận ra trong quá trình tu luyện mình chưa làm tốt việc đầu tiên mà người đệ tử Đại Pháp phải làm: con đã lơ là trong việc phát chính niệm. Con xin Sư phụ từ bi tha thứ cho mọi lỗi lầm mà con đã gây ra. Con xin nguyện tu luyện tinh tấn nghiêm túc,làm tốt ba việc của người học viên Pháp Luân Đại Pháp. Không phụ lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Phạm Thị Phượng

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Đặng Thị Thu Hoài, hiện sống tại Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cách đây khoảng 1 năm tôi cùng các bạn đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng ở quận 8, sau đó gặp can nhiễu phải vào đồn công an. Trong quá trình làm việc, do tin lời của công an là ký tên vào tài liệu giảng chân tướng xác nhận là tài sản của mình để sau này sẽ trả lại nên tôi đã ký tên mình vào các cuốn sách Sức Khỏe Là Vàng. Công an & nhân viên phòng VHTT làm biên bản phạt vi phạm hành chính & biên bản thu giữ tài liệu, tôi không ký tên. Tuy nhiên họ yêu cầu nếu không ký thì cũng ghi rõ lý do không ký biên bản nên tôi đã ghi vào đó, nội dung đại khái là tôi không muốn ký & không đồng ý với biên bản làm việc của họ. Sau đó tôi và các bạn đồng tu bị lừa vào trong trung tâm BTXH Quận Bình Thạnh, tại đó tôi lại ký vào bản thu giữ tài sản cá nhân là điện thoại di động của mình. Sau khi nhận lại tài sản tôi cũng ký tên nhận tài sản & ký tên vào sổ ra cổng của trung tâm BTXH. Vì lúc đó học Pháp chưa sâu nên tôi nghĩ rằng mình chỉ ký xác nhận tài sản của mình chứ không hề nghĩ là việc ấy chính là thừa nhận sự bức hại của tà ác & không trân trọng tài nguyên của Đại Pháp.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh mình này để phủ nhận hết tất cả những việc làm không đúng với Pháp của tôi trong lúc u mê.

Nghiêm chính thanh minh

Con xin hợp thập kính chào Sư phụ và các quý đồng tu! Con tên là Đặng Thành Trung, Do thời gian đầu tu luyện con còn có nhiều chấp trước chưa buông bỏ được, ngộ tính lại kém cho nên không nhận thức được rõ tính cấp bách cũng như nghiêm túc của việc tu luyện là như thế nào. Con đã phạm tội đó là có hành vi nam nữ bất chính trước hôn nhân. Sau khi ngộ được đây là vấn đề nghiêm trọng, con cảm thấy rất ăn năn và dằn vặt nên con viết bản Nghiêm chính thanh minh này để nhận tội trước Sư phụ và Đại Pháp. Con xin thệ nguyện sẽ không bao giờ rơi vào bẫy sắc dục của cựu thế lực thêm 1 lần nào nữa và con cũng xin phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực đối với con. Ngoài ra con còn một số nhân tâm chưa tốt như tâm an dật, tâm lo lắng, sợ hãi, và còn có nghiệp tư tưởng chưa trừ bỏ được và chưa làm tốt 3 việc của 1 đệ tử Đại Pháp. Con sẽ dụng tâm học Pháp nhiều hơn nữa để trừ bỏ chúng và làm tốt công việc của 1 đệ tử Đại Pháp. Kính mong Sư phụ và Đại Pháp từ bi che chở và cho con thêm cơ hội để con có thể tiếp tục tu luyện. Con xin cảm tạ lòng từ bi vô hạn của Sư phụ và Đại Pháp! Hợp thập!

Đặng Thành Trung

Ngày 16 tháng 8 năm 2016

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Tấn Hùng.

Tôi đã đắc Pháp 6 tháng. Trong quá trình tu luyện, tôi đã hiểu Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt. Nhưng do tu luyện chưa tốt, liễu giải Pháp chưa sâu, còn nhiều tâm chấp trước vào danh lợi. Ngày 10 tháng 7 năm 2016 tôi có đi tham gia chia sẻ Tâm đắc thể hội tại Đà Lạt. Khi về nhà đến ngày 15 tháng 7 năm 2016 và ngày 29 tháng 7 năm 2016 công an huyện Lâm Hà có mời tôi ra trụ sở làm việc. Tôi đã ky1 một tờ trình trình bày sự việc đi chia sẻ ở đà lạt và hai biên bản làm việc với công an với nội dung cam kết không được tuyên truyền Pháp Luân Công, không được đi phát tài liệu, không được tụ tập đông người khi chưa được pháp luật cho phép. Tôi nhận thấy mình đã hành xử không đúng là người đệ tử Đại Pháp. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận toàn bộ sự an bài của cựu thế lực. Những gì tôi đã nói và ký kết tại trụ sở công an vào ngày 15 tháng 7 năm 2016 và biên bản làm việc tại công an huyện Lâm Hà ngày 29 tháng 7 năm 2016 là hoàn toàn vô giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ. Tôi sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn để bù đắp tổn thất mà tôi đã gây ra. Kính mong Sư phụ chứng giám và tha thứ cho con.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Tất Thông.

Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2016 tôi đã cố gắng giảng thanh chân tướng và hồng Pháp cho một số đồng chí công an đang làm viêc tại cơ quan tôi. Các đồng chí đó đã nhận thấy Pháp Luân Công là tốt, tiếp đó tôi có gặp trực tiếp bác Trưởng Phòng để hồng Pháp cho bác với mong muốn hướng thiện và giúp mọi người tốt hơn. Nhưng khi bác Trưởng Phòng bác bỏ và một số đồng chí ban chỉ huy đội trực tiếp can ngăn và bảo tôi bỏ Pháp Luân Công, tôi đã không tĩnh tâm mà giải thích cho họ một cách lý trí mà lại bị chấp trước người thường dẫn động với tâm tranh đấu, hiển thị bản thân và đã làm cho họ thêm ác cảm về Pháp Luân Công. Sau đó ban chỉ huy đội đã mời gia đình tôi lên để làm việc về vấn đề tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã không lý trí và tỉnh táo nhận thức đầy đủ về Đại Pháp với mong muốn không để gia đình lo lắng và giải quyết mọi việc cho nhanh nên tôi đã ký vào tờ biên bản với nội dung Pháp Luân Công là không tốt và sẽ không theo tập môn đó nữa. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tận gốc những lời nói cũng như hành động mà tôi đã làm khi ở trong trạng thái không thanh tỉnh, lý trí. Triệt để phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính. Tôi sẽ chỉ đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài. Con xin Sư phụ từ bi tha lỗi cho con, con sẽ tinh tấn hơn nữa trên con đường Sư phụ an bài, hoàn thành thệ ước của mình, xứng đáng với danh hiệu đệ tử của Sư phụ.

Share