[MINH HUỆ 11-7-2016]

nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Việt Phương. Ngày 1 tháng 6 năm 2016 trong lúc phân phát bong bóng bay có in chữ Chân Thiện Nhẫn nhóm chúng tôi đã bị một số công an can nhiễu, 1 công an viên khi thấy tôi đã gọi tên tôi và hỏi rằng tại sao tôi không lên đóng tiền phạt. Điều ấy làm tôi nhớ lại sự việc xảy ra vào khoảng tháng 11 năm 2014 sau khi tôi ra tham gia luyện công và học Pháp tập thể được 6 tháng. Trong một lần tham gia học Pháp tập thể ngoài trời , sau khi công an tới can nhiễu thì chỉ một mình tôi bị công an đưa về trụ sở với 1 túi nhiều tài liệu giảng chân tướng và 8 cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ, 1 cuốn Chuyển Pháp Luân. Vì tu luyện chưa tốt , học Pháp không sâu và không hiểu rõ pháp luật nên tôi đã ký vào biên bản cam kết không tuyên truyền đạo trái phép và ký vào biên bản nộp phạt hành chính lưu giữ tài liệu in trái phép. Sau khi về nhà dù biện minh cho bản thân rằng khi đặt bút ký cam kết mình vẫn nghĩ Pháp luân Đại pháp không phải là Đạo trái phép nhưng thực sự tôi đau khổ và suy sụp rất nhiều. Nhờ sự từ bi gia hộ của Sư phụ qua 2 bài đọc mà tôi mở ngẫu nhiên hy vọng tĩnh tâm trở lại : bài thơ Tỉnh giác trong Hồng Ngâm và Tôi đối xử với các học viên đều như là đệ tử, tôi đã quyết định ngày hôm sau quay trở lại trụ sở công an . Tôi đã tìm cách xóa bỏ cam kết và khi được công an hỏi tôi đã tuyên bố khẳng định trước các công an viên có mặt ở đó rằng tôi sẽ tiếp tục hồng Pháp.

Ở lần học Pháp tập thể sau đó tôi cũng đã chia sẻ với các đồng tu có mặt những tồn tại yếu kém trong tu luyện của bản thân cũng mong nhắn nhủ các đồng tu rằng sai lầm của tôi nhờ có Sư phụ từ bi gia trì mà tôi có thể nhanh chóng sửa chữa làm nhẹ bớt nỗi thống khổ trong tâm. Điều ấy không dễ mà có được. Sau đó tôi cố gắng học Pháp, tham gia các hạng mục Đại Pháp. Nhưng thực tế tôi vẫn là học Pháp mà vẫn chưa ngộ đúng Pháp. Đã hơn 1 năm trôi qua cho đến khi nghĩ mãi về câu hỏi “tại sao không lên đóng tiền phạt?” của công an viên kia tôi mới ngộ ra rằng dù tôi không đi đóng phạt như lời dặn của Phụ đạo viên lúc đó thì tôi vẫn là đã ký kết với tà ác theo như an bài của cựu thế lực. Nay tôi làm bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký kết nêu ở trên cũng như phủ nhận những gì mà cựu thế lực an bài đối với bản thân tôi. Tôi chỉ chấp nhận theo sự an bài của Sư phụ tinh tấn tu luyện, không ngừng vứt bỏ nhân tâm người thường, buông bỏ các chủng dục vọng chấp trước của bản thân, một mai theo Sư phụ về nhà. Con cám ơn Sư phụ luôn bên con dẫn dắt con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Quốc Tuấn. Vào tối ngày 1 tháng 6 năm 2016, tôi có tham gia phát bóng bay cho trẻ em ở một góc đường trung tâm cùng nhiều vị đồng tu khác. Trên bóng bay có dòng chữ Chân – Thiện – Nhẫn. Nhưng khi vừa cầm bong bóng lên thì chính quyền địa phương đã chặn chúng tôi lại và mời về công an phường. Trong quá trình làm việc tại công an phường, bản thân tôi đã không giữ vững chính niệm, để tâm lo sợ trỗi dậy khiến tôi đi sai đường. Vì lo sợ ảnh hưởng đến những vị đồng tu khác, tôi đã không thừa nhận tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp, lúc đó tôi nghĩ làm như thế sẽ ra khỏi nơi đó sớm, và họ cũng sẽ không làm khó tôi. Và khi họ bắt tôi viết cam kết, tôi đã nghĩ rằng mình viết cho xong chuyện còn trong tâm mình mới là quan trọng, nên tôi đã ký cam kết không được tuyên truyền Pháp Luân Công. Tôi không biết rằng như thế là một sự thoả hiệp với cựu thế lực. Tôi là người rời khỏi nơi ấy sớm nhất, khi bước ra ngoài, tôi bất ngờ khi nhiều vị đồng tu đứng rất đông để hỗ trợ chính niệm, lúc đó tôi không dám bước lại gần gặp mọi người vì tôi sợ công an họ sẽ phát hiện lời khai dối của tôi. Tôi đau khổ vô cùng.

Sau sự việc, tôi vẫn lo sợ, và nó khiến tôi nghĩ rằng, tôi không nên đến lớp học Pháp chung trong một thời gian vì tôi lại lo sợ sẽ làm ảnh hưởng đến lớp và địa điểm học Pháp chung. Nhưng Sư tôn cũng đã an bài một người anh trong lớp động viên và kéo tôi trở lại, ngày hôm sau tôi đến lớp, và chính ngày hôm đó tôi đọc kinh văn của Sư Tôn, đọc đến đâu tôi tỉnh ngộ ra đến đó, như chính Sư tôn đang ở ngay trước mặt tôi. Sau đó tôi được nghe các vị đồng tu chia sẻ về vấn đề này và cũng như kinh nghiệm khi phải đối mặt với bức hại. Tôi đã nhận ra những điều tôi hiểu còn quá nông cạn và thiếu chính niệm dẫn đến việc tôi phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để tỏ lòng tạ lỗi với Sư tôn và những vị đồng tu trong hạng mục đã tin tưởng tôi. Tôi xin phủ nhận hết thảy những điều tôi viết trong cam kết khi tâm lo sợ trỗi dậy, triệt để phủ nhận toàn bộ sự an bài của cựu thế lực. Từ nay một lòng bước đi một cách đường đường chính chính trên con đường tu luyện mà Sư tôn đã an bài, không lo sợ để làm tốt 3 việc của một người đệ tử Đại Pháp chân chính. Nghiêm túc nỗ lực tinh tấn để hoàn thành thệ ước của mình.

Cuối cùng con thành kính cảm ơn sự từ bi vĩ đại của Sư tôn.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Xuân Trí, ở Hà Nội. Trong toàn bộ quá trình tu luyện của tôi do tôi còn nhiều nhân tâm, tự tâm sinh ma, chủ ý thức của tôi không thanh tỉnh, và có 1 thời gian tu luyện đơn độc. Và từ bé tôi bị một thế lực tà ác ngoại lai nào đó can nhiễu. Chúng khống chế đại não của tôi, sử dụng thân thể tôi với mục đích xấu của chúng nên trong quá trình tu luyện của tôi đã vô tình gây nên phá hoại đến Đại Pháp vì bị thế lực tà ác ngoại lai đó can nhiễu. Tôi ngộ ra tôi đã ký kết gì đó với cựu thế lực vào thời tiền sử nên đời này vô tình đi theo an bài của chúng mà không tự biết.

Cụ thể là ở Việt Nam có nhiều nhóm tu luyện tà ngộ thị phi và bài xích lẫn nhau. Vì chủ ý thức của tôi yếu, tôi không chiểu theo Pháp của Sư phụ mà tu luyện, chiểu theo Chân Thiện Nhẫn mà hành xử. Tôi không những không thanh trừ sự rối loạn của những nhóm đó gây ra mà lại lên mạng internet vào chinhphap.com, dùng Skype, dùng facebook để kích thích sự hỗn loạn đó như ủng hộ nhóm này và bài xích nhóm kia nên đã làm cho các nhóm loạn Pháp đó làm loạn hơn nữa. Và lại tôi còn phát tài liệu của nhóm Phạm Xuân Giao. Tất cả là do tôi chưa hướng nội suy xét vấn đề và chưa tu được chữ Nhẫn nên mới bị tà ác lợi dụng vô tình phá hoại Pháp. Không những thế tôi lại còn lên Facebook nói xấu đồng tu, nói xấu hạng mục Đại Pháp và có những lúc tôi bất kính với Sư phụ.

Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận tất cả những gì đã ký kết với cựu thế lực từ tiền sử. Con xin lỗi Sư phụ vì những việc mà mình đã gây ra. Cầu xin Sư phụ hãy tha thứ cho con, cầu xin Sư phụ hãy thanh lý những sinh mệnh tà ác đang can nhiễu, khống chế đại não của con. Con xin hứa với Sư phụ là sẽ làm tốt 3 việc, trợ Sư Chính Pháp để trở về nhà cùng Sư phụ. Con xin cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ tôn kính.

Ngày 21 tháng 6 năm 2016

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đàm Mạnh Toàn, học viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kạn.

Trong thời gian vừa qua, tôi đã bị Công an địa phương gọi đến làm việc nhiều lần về việc tham gia tập luyện, tuyên tuyền, hội họp có liên quan đến Pháp Luân Công. Do mới đắc Pháp, nhận thức Pháp chưa sâu, chấp trước vào tình cảm gia đình nên trong bản tường trình mặc dù có giảng chân tướng, nói tốt về Đại Pháp nhưng lại có nội dung thỏa thuận với cựu thế lực trong bản tường trình đó, cụ thể có đoạn viết: thời gian tới sẽ không tham gia các cuộc họp, học nhóm hay tuyên truyền về Pháp Luân Công (chỉ để bản thân có quyền tự tập luyện). Sau đó tôi còn đến gặp 3 ông lãnh đạo nói với nội dung như vậy; đã làm theo yêu cầu của họ và giao nộp 3 quyển Chuyển Pháp Luân của bản thân và của vợ chồng đồng tu khác (lấy quyển cũ chưa hiệu chỉnh, loại photo) đưa cho họ và ký vào biên bản giao nộp sách cũng như ký vào các loại biên bản làm việc, lấy lời khai. Sau khi được các đồng tu khác nói rõ, tôi đã nhận thức ra những việc làm trên của bản thân là sai với những điều Sư phụ dạy vì đã thỏa thuận với cựu thế lực, thuận theo một số điều của tà ác. Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những việc làm không đúng và những nội dung không đúng đó, phủ định sự an bài của cựu thế lực, không đi theo an bài hay ký kết nào với cựu thế lực, những điều tôi ký đều không có giá trị, tôi không thừa nhận chúng, chỉ theo duy nhất sự an bài của sư phụ Lý Hồng Chí, xin Sư phụ từ bi thứ lỗi, con xin nguyện làm tốt 3 việc của đệ tử Đại Pháp.

Share