Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Anh Tuấn. Vào đầu tháng 6 năm 2016 tôi đã đắc Pháp, do mới học Pháp nên tôi chưa bỏ được tâm chấp trước như còn uống rượu, chưa phát chính niệm, và đã ký giấy cam kết với công an là không đi phát tài liệu, không đi tuyên truyền, không tụ tập đông người. Qua sự việc trên tôi thấy mình đã theo an bài của cựu thế lực mà không theo an bài của Sư phụ. Bây giờ tôi đã ngộ ra những điều mà trước đây còn làm tổn hại đến Đại Pháp. Tôi vô cùng hối hận vì chưa tinh tấn thực tu, nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì mình đã ký kết với cựu thế lực, và những gì đã gây tổn hại cho Đại Pháp. Con xin Sư phụ tha thứ cho con và con sẽ tinh tấn thực tu để trở thành một đệ tử chân chính của Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Nguyễn Hữu Thảo, tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 2016. Vào đầu tháng 10 năm 2016 tôi đem theo 17 cuốn tài liệu giảng chân tướng và 1 đĩa CD hướng dẫn luyện công cho một người đàn ông (là công an giả dạng dân thường nói là cần tài liệu và muốn tập Pháp Luân Công) thì bị 2 người công an khác mặc thường phục mời về UBND làm việc. Do chấp trước vào chứng minh thư nên tôi đã cho họ lấy tài liệu Đại Pháp; ngoài ra họ còn lấy điện thoại của tôi. Sau đó toàn bộ tài sản và tài liệu Đại Pháp được bàn giao cho bên cơ quan của tôi và đơn vị đưa tôi về tiếp tục làm việc, tại phòng ở của tôi họ còn thu 126 cuốn sách (2 cuốn Chuyển Pháp Luân, 1 cuốn Đại Viên Mãn Pháp, 1 đĩa CD và tài liệu giảng chân tướng). Sau một thời gian làm việc, do học Pháp chưa sâu, lý trí không thanh tỉnh, chấp trước vào tình nên tôi đã đồng ý hợp tác cùng làm việc và ký kết với tà ác (trong bản ký kết có 1 ý kiến nói là việc tôi tập luyện thì không sao nhưng tuyên truyền tài liệu trái phép là sai, 1 ý kiến nói rằng từ nay tôi không được tập hay làm gì liên quan đến Pháp Luân Công). Tôi nghĩ rằng mình ký kết đó chỉ là thừa nhận tuyên truyền tài liệu Đại Pháp là sai chứ không phải ký kết không tu luyện, tôi còn nghĩ rằng không cho dùng những tài liệu đó thì thôi, dùng cách khác giảng chân tướng, tôi còn nói ra nơi lấy và cho tài liệu và thừa nhận là vi phạm những điều đảng viên không được làm, quy định quân đội và không chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy và nói ra 3 đồng tu khác. Sau này tôi mới ngộ ra những gì tôi ký kết cũng đồng nghĩa là tôi đã ký kết từ bỏ tu luyện. Sau đó nhờ các đồng tu giúp đỡ, đến ngày làm việc cuối cùng họ bắt tôi viết kiểm điểm và từ bỏ tu luyện, lúc này tôi mới thanh tỉnh và ngộ ra nên không viết và phủ nhận những gì tôi nói và ký kết trước đó, phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi, con xin lỗi Sư phụ và con chỉ theo Sư phụ an bài. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định toàn bộ những gì tôi nói và làm và ký kết với tà ác trước kia là vô giá trị; phủ định an bài của cựu thế lực. Con xin lỗi Sư phụ và các đồng tu, xin Sư phụ từ bi tha thứ cho những lỗi lầm của con. Con xin hứa từ nay sẽ dũng mãnh tinh tấn tu luyện, xin Sư phụ an bài và bảo hộ để con đi thật tốt đoạn đường cuối cùng này. Con xin cảm ơn Sư phụ tôn kính!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Vũ Lâm, năm nay tôi 62 tuổi. Hôm 10 tháng 1 năm 2017 vừa qua, tại điểm nhà tôi có tổ chức học Pháp tập thể. Khi buổi học sắp kết thúc thì có chuông gọi cửa. Tôi đã xuống xem người nào gọi cửa thì thấy công cn khu vực đứng ngoài. Tôi hỏi thì được trả lời đã làm xong cho tôi sổ hộ khẩu tạm trú cho người cháu của tôi. Hôm nay đến để báo cho tôi biết. Tôi có mời vào nhà uống nước. (Điểm học Pháp ở trên lầu). Lúc đó các đồng tu vẫn đang tiếp tục đọc bài giảng của Sư phụ nên công an có hỏi tôi tổ chức hội họp gì. Tôi trả lời là chúng tôi đang học Pháp Luân Đại Pháp, tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, .và từ khi tôi theo học đến giờ (từ đầu năm 2016 đến nay), tôi đã khỏi rất nhiều bệnh mà bệnh viện không giải quyết được. Có lẽ là do học Pháp và hiểu Pháp chưa sâu cùng tâm lý hiển thị và chấp trước của bản thân nên tôi nghĩ đây cũng là dịp để giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh.

Khi công an khu vực vào hỏi tìm tài liệu ở đâu để học và chú lấy tài liệu ở đâu, tôi trả lời là sau khi bệnh tình của tôi không còn hy vọng tôi đã được tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp qua internet, lấy trên minghui.net. Tài liệu học tập cũng được gửi qua bưu điện đến. Vì quá chấp trước và lý trí không thanh tỉnh, tôi đã lấy cuốn Pháp Luân Công, Đại Viên Mãn Pháp cùng đĩa hướng dẫn tập công cùng cuốn Sức khỏe là vàng tặng công an. Anh ta có cảm ơn tôi và nói là sẽ đưa cho sếp của anh ta tìm hiểu và tập luyện. Nhà tôi ở gần phường, khoảng 20 phút sau tôi nhận được điện thoại của công an khu vực lúc trước kêu tôi lên lấy sổ và có một số công an quận muốn nói chuyện. Tôi nói bây giờ đến giờ nghỉ trưa để đầu giờ chiều được không? Anh ra nói chiều anh ta bận. Tôi lên giờ này không vấn đề gì. Tôi nghĩ đây là dịp mình trực tiếp giảng thanh chân tướng cho sếp của anh ta. Và tôi đi lên chỗ làm việc của công an khu vực và có 3 công an được công an khu vực giới thiệu là công an trên quận 9 muốn được hỏi vài điều về môn tu luyện của tôi. Thái độ của họ tôi thấy có vẻ chân thành, có thiện ý và tôi đã đồng ý. Một công an tên Xuân hỏi việc tu luyện của tôi thế nào? Tôi kể lại quá trình tu luyện của mình và lợi ích to lớn mình đắc được nhờ tu luyện theo Pháp Luân Đại Pháp và khi tôi đắc được thì tôi phổ biến cho những người khác cùng tu luyện như tôi. Họ hỏi tôi tại nhà tôi học những ai. Tôi đã trả lời họ và tôi hỏi lại họ vậy việc tôi làm có vi phạm pháp luật không? Họ nói pháp luật Việt Nam không cấm nhưng cũng không khuyến khích nhất là tập trung đông người, nhất là môn này liên quan đến Trung Quốc. Tôi cũng đã giảng thanh chân tướng cho họ rằng Sư phụ của tôi là ai, là người Trung Quốc. Hiện Ngài là công dân Hoa Kỳ và được thế giới biết đến thế nào, hiện nay sách của Ngài được hơn 140 quốc gia xuất bản và Ngài được đề bạt giải Nobel thế nào? Công an viên tên Xuân khuyên tôi nên theo bên Phật giáo phái Thiền Tông vì Phật giáo được nhà nước bảo hộ. Tôi có trả lời đây là tự do tín ngưỡng của mỗi người. Tôi tu luyện theo lời dạy của Sư phụ là Chân – Thiện – Nhẫn. Mặc dù pháp môn tôi tu luyện chưa được công nhận rộng rãi tại Việt Nam và pháp luật cũng không cấm nhưng là tín ngưỡng của tôi. Tôi cũng không làm chính trị, không chống phá nhà nước, không làm tôn giáo…Anh ta khuyên không nên phổ biến rộng rãi. Tôi có nói rằng nếu tôi không phổ biến thì những người được tôi phổ biến cho họ thay tôi phổ biến cho người khác tựa vết dầu loang. Và tại sao tôi lại không được phổ biến khi tôi đã đắc được quá nhiều từ Đại Pháp, nếu có người cần được đắc thì tôi vẫn cứ làm. Có điều không phải là đứng trước đám đông người thường mà làm việc phổ biến như kiểu làm tôn giáo. Tôi cùng công an Xuân còn hẹn có dịp sẽ cùng trao đổi về đề tài này. Trong quá trình trao đổi, công an Xuân có ghi những lời tôi nói. Tôi có đọc lại những ghi chép đó và công an Xuân có yêu cầu tôi ký xác nhận. Tiếp đó có yêu cầu tôi viết 3 điều. Tôi trả lời là nếu yêu cầu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa thì tôi dứt khoát không viết và không ký. 3 điều là:

1. Không tham gia đảng phái và hoạt động chính trị.

2. Không làm gì vi phạm pháp luật của nhà nước như biểu tình.

3. Không tổ chức học Pháp tại nhà quá đông người để tránh ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực.

Và tôi đã đồng ý. Qua sự việc trên tôi đã tự hướng nội và chia sẻ với các đồng tu ở các điểm học Pháp khác và đã được các đồng tu chia sẻ.

Nay tôi nhận thấy:

1. Do học và hiểu Pháp chưa sâu, vẫn bị tình cảm dẫn động.

2. Tâm chấp trước và hiển thị nôn nóng, mong muốn giảng nhanh chân tướng để cứu độ chúng sinh, nhất là với các nhà chức trách nên đầu óc chưa thật sự lý trí và thanh tỉnh trong khi giảng thanh chân tướng. Đã dễ dàng đưa sách của Đại Pháp cho đối tượng mà không suy xét hậu quả có thể làm tổn hại đến tài nguyên của Đại Pháp.

3. Đã ký và viết những điều không nên làm. Đó là sơ hở để cựu thế lực và các thế lực tà ác dùi vào sơ hở dẫn đến việc Đại Pháp có thể bị phá hoại.

Nay tôi viết những điều trên Nghiêm chính thanh minh lại tất cả. Tôi tuyên bố phủ nhận tất cả những gì tôi đã làm hôm 10 tháng 1 năm 2017 vừa qua. Phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết thảy những gì tôi đã viết và đã ký. Từ nay tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí. Con xin thành tâm nhận lỗi trước sự từ bi của Sư phụ và xin Sư phụ từ bi tha thứ cho lỗi lầm đã xảy ra. Và con xin cố gắng làm tốt những gì mà một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp nên làm trong thời kỳ Chính Pháp, không để Sư phụ thất vọng, tinh tấn trong tu luyện để đắc chính quả công thành viên mãn trở về nhà cùng Sư phụ.

Sư phụ Lý hảo. Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.

Ký tên: Vũ Lâm

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Ý Như, 33 tuổi. Tôi đắc Pháp vào tháng 6 tháng 2016 .Sáng ngày 20 tháng 1 năm 2017 trong khi đi xin chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt việc mổ cướp nội tạng, phát lịch Minh Huệ, phát tài liệu giảng chân tướng tại 1 trường mầm non tại địa bàn, thì tôi bị công an đưa về phường. Trong quá trình bị tra hỏi tôi có để lộ thông tin một số đồng tu qua facebook cá nhân, đồng thời đã dùng suy nghĩ của người thường để nói dối về quá trình đắc Pháp. Không tu khẩu, kèm theo tâm tranh đấu. Bên cạnh đó còn bị thu mất hơn 40 cuốn tài liệu để giảng chân tướng, gần 30 tờ lịch Minh Huệ. Lại còn công nhận việc mình đi xin chữ ký kêu gọi chấm dứt việc mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công khi chưa có bằng chứng là sai và đã ký vào biên bản. Sau khi sự việc xảy ra rồi bản thân cảm thấy rất hổ thẹn với Đại Pháp, với Sư phụ và các đồng tu vì những sai lầm đã phạm phải. Cũng bởi bản thân tu luyện không tốt, chấp trước quá nhiều vào tự ngã nên gây ra ảnh hưởng hết sức không tốt cho việc giảng thanh chân tướng và hồng pháp tại địa phương. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận toàn bộ những hành vi sai trái của mình gây tổn hại đến Đại Pháp, phủ nhận hết thảy những gì đã nói đã ký và làm trái với Pháp. Tất cả đều không còn giá trị, không còn tồn tại nữa. Quyết tâm thực tu, tinh tấn hơn nữa trong tu luyện, làm tốt 3 việc mà đệ tử Đại Pháp phải làm, xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp chân chính .

Sư phụ ,con xin phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực, chỉ nghe theo sự dạy dỗ và an bài của Sư phụ. Kính mong Sư phụ và quý đồng tu tha thứ cho những hành vi không đúng của con. Cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ .

Tôi tên là Đoàn Thuận, 44 tuổi. Tôi đắc Pháp vào tháng 7 năm 2016. Do chính niệm không đủ nên sau khi vợ, cũng là đồng tu bị bắt lên phường, tôi đã giao nộp 4 cuốn lịch của Minh Huệ và 12 cuốn tài liệu giảng chân tướng cho công an.Tôi nhận thấy việc làm của mình là gây tổn hại đến tài nguyên của Đại Pháp, và cũng là đã thoả hiệp với tà ác. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những việc tôi đã làm, phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Từ nay trở về sau kiên định đi theo an bài của Sư phụ .

Share