nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hồ Quang Thái. Sau đây tôi xin làm bản Nghiêm chính thanh minh để nhận lỗi với Sư tôn và Đại Pháp: Ngày 1 tháng 6 năm 2016 tôi có đi giảng chân tướng cho người Trung Quốc và người Việt Nam. Sau đó công an xã Bình Minh có mời tôi lên trụ sở làm việc và lập biên bản. Do tôi học Pháp chưa sâu, lại mang nhiều chấp trước vào tình và quan hệ xã giao nên đã ký vào biên bản thu giữ tài liệu và sau đó còn ký vào biên bản vi phạm hành chính do công an lập. Tôi nhận thức được rằng mình đã mang nhiều chấp trước và không kiên định cũng như hiểu Pháp chưa sâu mà đã thỏa hiệp với tà ác và đi sang con đường cựu thế lực an bài. Tôi xin Nghiêm chính thanh minh và tuyên bố mọi biên bản ký kết trên đều vô hiệu lực, phủ định mọi an bài của cựu thế lực, tôi xin pnguyện tiếp tục tu luyện và chỉ đi theo an bài của Sư phụ. Con xin Sư Phụ từ bi tiếp tục dẫn dắt con. Con xin tạ ơn Sư Phụ đã cứu độ con và chúng sinh.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Tô Thị Yến, là học viên Pháp Luân Công. Tôi đắc Pháp vào tháng 3 năm 2013. Trong thời gian mới đắc Pháp, do tâm sợ hãi và thiếu lý trí, tôi đã xé hai tài liệu về phát chính niệm tự soạn nhưng trong đó có ảnh Sư phụ. Tôi ngộ ra rằng việc tôi xé ảnh Sư phụ là bất kính đối với Sư phụ và Đại Pháp, nhưng do chấp trước vào thể diện, tôi vẫn bao biện và che dấu hành vi của mình. Qua đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, tôi đã nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Đại Pháp là vô cùng uy nghiêm và thần thánh, không thể bị phá hoại dưới bất kỳ hình thức nào và hành vi bất kính đối với Sư phụ và Đại Pháp là không thể được bao biện với bất kỳ lý do nào. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh về hành vi sai trái của mình để nhận lỗi với Sư phụ và không muốn người khác lặp lại sai lầm giống như tôi. Con xin tạ lỗi Sư phụ, kính mong Sư phụ từ bi tha lỗi cho con. Con sẽ học Pháp nhiều hơn nữa, cố gắng vững bước tinh tấn hơn nữa để có chính niệm đầy đủ và thanh tỉnh, lý trí bước đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Phan Ngọc Tuyên. Sau khi biết chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp là tốt và biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc tôi đã đi phân phát tài liệu giảng chân tướng về cuộc bức hại cho người dân nơi tôi đang sống. Vì còn nhiều nhân tâm chấp trước quá nặng nề như tâm sắc dục, hiển thị, sợ hãi, nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, công an đã đến nhà tôi và bắt tôi làm cam kết không tự luyện Pháp Luân Công và những giấy tờ họ đưa ra và bắt buộc tôi ký, vì sức ép từ gia đình và học Pháp chưa sâu, là người thường mang theo nhân tâm mà làm việc của Đại Pháp nên tôi đã làm những việc không đáng làm là ký kết với cựu thế lực. Hôm nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực và phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với chúng. Con xin thành tâm sám hối với Sư phụ Lý Hồng Chí về những việc làm sai lầm và tội lỗi của mình.

Ngày 6 tháng 6 năm 2016

Phan Ngọc Tuyên

Nghiêm chính thanh minh.

Tôi tên là Đào Thị Thúy, học viên ở Buôn Mê Thuột, vào khoảng tháng 2 năm 2016 tôi cùng các đồng tu đang luyện công tại hoa viên, thì công an vào can nhiễu và bắt về phường làm việc. Do chủ quan nghĩ cũng như lần trước chỉ hỏi về vấn đề tập luyện nên khi họ hỏi ở phòng có tài liệu không, tôi đã không chân trả lời chỉ có một cuốn Chuyển Pháp Luân làm cho công an hiểu sai về Đại Pháp, họ hỏi tự giao nộp hay gọi công an khu vực đến phòng trọ lấy, lúc đó tâm lo sợ nổi lên, thần trí không thanh tỉnh, thuận theo sự an bài của của cựu thế lực, tôi đã đồng ý giao nộp với suy nghĩ thà mất một cuốn còn hơn, vì trong phòng tôi lúc đó rất nhiều tài liệu.Họ đồng ý là cho tôi chạy về phòng và mang sách ra công an phường giao nộp nhưng với bản chất lừa dối họ đã xông vào phòng tôi lục và thu tài liệu.Việc làm của tôi đã gây tổn hại rất lớn đối với Đại Pháp.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực đối với bản thân tôi. Tất cả những gì tôi đã nói và kí kết với công an và cựu thế lực đều vô giá trị. Con xin hứa với Sư phụ từ nay trở đi con sẽ tu luyện thật tốt, làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, không cô phụ công lao của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Tạ Thị Lý, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Trong tháng 1 năm 2016 trong lúc đang luyện công tại công viên thì bất ngờ công an xuất hiện, họ đã giải tôi và một vài đồng tu khác về trụ sở công an. Tại đây, họ đã tra vấn tôi nhiều điều như tập Pháp Luân Công từ khi nào, ai hướng dẫn tập…, đồng thời họ đã gây áp lực khiến tôi phải ký vào Biên Bản xử lý vi phạm, Biên Bản cấm tập Pháp Luân Công, giấy nhận thức về Pháp Luân Công (với nội dung nói rằng Pháp Luân Công là tà giáo, là không tốt cho xã hội, nếu biết ai luyện tập Pháp Luân Công sẽ báo cho công an ) và một số giấy tờ khác. Trong tâm tôi thực sự biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt, được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là một niềm vinh dự lớn lao, là con đường thần thánh nhất, nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là tinh thâm và kỳ diệu nhất giúp con người trở nên thực sự tốt, là con đường thần thánh giúp chúng ta trở về, vậy mà khi lâm vào tình thế như vậy tôi đã không thể trụ vững, không giữ được chính niệm của người tu luyện mà đã đồng ý ký vào các biên bản, giấy tờ kia. Điều này đồng nghĩa với việc tôi đã thỏa hiệp với tà ác, đi theo sự an bài của cựu thế lực. Rõ ràng là tôi đã tu luyện chưa tốt, nhiều nhân tâm chưa dứt như tâm an nhàn, tâm sắc dục, tâm sợ hãi, tâm bảo vệ bản thân, tâm tranh đấu, tâm hiển thị và chứng thực bản thân, chưa thực tâm tu luyện, chưa tu khẩu, học Pháp chưa sâu… nên dẫn đến bị tà ác dùi vào sơ hở dẫn đến sự việc trên. Các đồng tu đang luyện công tại đây cũng vì tôi mà phải về trụ sở làm việc, tôi đã gián tiếp can nhiễu đến quá trình tu luyện của họ, tôi cảm thấy có lỗi với các đồng tu, nhân đây đứng về phương diện cá nhân tu luyện, tôi thành thật xin lỗi các đồng tu, đã vì tôi mà chịu liên lụy.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để nghiêm chính lại hành vi của mình, tôi không nên làm thế vì tôi là người tu luyện Chính Pháp của vũ trụ, hành vi này là một vết nhơ của người tu luyện. Nay tôi phủ nhận hoàn toàn mọi lời nói, phủ nhận hoàn toàn những biên bản và giấy tờ mà tôi đã ký tại trụ sở công an, phủ nhận hoàn toàn mọi sự an bài và can nhiễu của cựu thế lực, tôi chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ.

Cũng trong giai đoạn đầu khi mới đắc Pháp, do học Pháp chưa sâu nên tôi đã viết một vài dòng chữ lên sách “Chuyển Pháp Luân”, nay tôi nhận thấy đây là hành vi bất kính với Sư phụ, bất kính với Pháp nên nghiêm chính lại hành vi này. Sư Pphụ, Người đã ban cho con một cuộc đời mới, người đã giúp con nhìn thấy vẻ đẹp của Chân Thiện Nhẫn, Sư phụ đã vớt con lên từ địa ngục, vậy mà khi đứng trước công an con đã không dám nói tiếng nói của người tu luyện Chính Pháp, không dám lên tiếng thanh minh cho Pháp Luân Công, không dám bảo vệ Pháp, không dám đứng về phía chính diện mà đã thỏa hiệp với tà ác. Con rất hổ thẹn với bản thân mình, con có lỗi với Sư phụ, con đã phụ lòng Sư phụ. Con mong Sư phụ từ bi tha thứ cho con. Con hứa sẽ thực hiện thật tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, tinh tấn tu luyện bản thân không ngừng, trợ Sư Chính Pháp . Xin Sư phụ cho con có cơ hội để bù đắp lại những sai lầm trong thời gian qua.


Đăng ngày 15-6-2016;

Share