nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Vũ Anh Tuân, học viên Pháp Luân Công tại Thái Nguyên.

Tối ngày 14 tháng 5 năm 2016, tôi cùng các đồng tu đi xin chữ ký thỉnh nguyện (gửi lên Cao Uỷ nhân quyền Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc) ở ký túc xá trường đại học, do nhân tâm còn nhiều khiến tà ác dùi vào chỗ sơ hở. Tôi đã bị bảo vệ trường và công an mời về trụ sở làm việc, do tâm sợ hãi quá lớn và học Pháp chưa sâu, nên đã làm theo những chỉ thị của tà ác như viết bản cam kết là mình đã làm sai, bị thu mất một số sách giới thiệu Đại Pháp và tờ xin chữ ký thỉnh nguyện. Sau khi về nhà, tôi đã hướng nội và chia sẻ cùng các đồng tu và nhận thấy việc làm đó của mình là chưa phù hợp với Pháp lý, chưa chính niệm chính hành.

Nay tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn mọi an bài của cựu thế lực, những điều tôi viết đều không hợp lệ, con xin đi theo an bài của Sưu phụ, con thực sự có lỗi với sự từ bi cứu độ của Sư phụ, với các đồng tu và với chúng sinh cần đắc cứu. Con sẽ tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Tháng 5 năm 2016
Vũ Anh Tuân

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Trương Thị Ngân, học viên Pháp Luân Công tại xóm 2, xã Mường Giàng huyện Quỳnh Nhai, Sơn La.

Chiều ngày 13 tháng 4 năm 2016, tôi tiếp Đoàn Liên ngành Sơn La vào làm việc tại doanh nghiệp. Đoàn vừa ra khỏi cửa nhà thì tôi ra sân thấy hai viên công an, tôi mời vào uống nước, họ nói muốn gặp tôi, rồi hỏi xem có phải tôi học Pháp Luân Công hay không. Tôi nói tôi biết môn này rất tốt cho sức khoẻ, tu luyện tâm tính Chân-Thiện-Nhẫn, nâng cao sức khoẻ, không làm điều gì sai về đạo lý con người. Họ hỏi tôi luyện công vào lúc nào, tôi bảo chủ yếu vào buổi sáng cũng như mọi người đi bộ sáng, hoặc vào khoảng 5 giờ chiều. Họ hỏi bao nhiêu người, tôi cũng đọc cho họ tên một số đồng tu. Họ hỏi tập lâu chưa, tôi nói gần một năm rồi và thấy sức khoẻ của mình tốt hơn nhiều thì cứ luyện tập. Cuối cùng, họ kết luận không nên tuyên truyền ra rộng rãi, nếu có tập luyện thì ở nhà không được tụ tập nhiều người và họ bảo tôi ký vào biên bản.

Do học Pháp chưa sâu, không thanh tỉnh và không hiểu rõ luật nên tôi cầm bút ký vào đó. Tôi nhận ra đây là việc mà đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp không nên làm, tôi và đã không chiểu theo Pháp để hành xử và đã phụ lòng từ bi của Sư phụ.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn sự an bài và can nhiễu của cựu thế lực, biên bản mà tôi đã ký hôm đó là hoàn toàn vô giá trị và toàn bộ huỷ bỏ. Tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định tận gốc việc tôi đã ký với tà ác là không tuyên truyền rộng rãi .

Con xin kính mong Sư phụ hãy tha lỗi cho con, con sẽ tiếp tục nỗ lực tu luyện tinh tấn theo sát Sư phụ và hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí để làm tốt ba việc mà Đệ tử Đại pháp cần làm.

Tháng 4 năm 2016
Trương Thị Ngân

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Nguyễn Tấn Vĩ, là một học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn.

Vào ngày 16 tháng 5 năm 2016, tôi bị một người được tôi phát tài liệu giảng chân tướng tại chung cư Rạch Miễu trình báo lên công an phường 3, quận Bình Thạnh nên công an đã mời tôi về lấy lời khai. Do lý trí không thanh tỉnh nên tôi đã ký tên vào một số biên bản của tà ác. Cụ thể gồm Bản lời khai, Bản tường trình; và Bản cam kết; với cùng nội dung là: ‘Tôi thừa nhận việc quảng cáo cuốn Sức khỏe là vàng mà chưa qua đăng ký với cơ quan chức năng là sai. Tôi cam đoan sẽ không tái phạm, nếu không sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài ra, còn có Biên bản tịch thu với nội dung đồng ý tịch thu 16 cuốn Sức khỏe là vàng và việc đồng ý với lời yêu cầu của một công an là không luyện công tại các điểm luyện công ở quận Bình Thạnh.

Nay tôi viết nghiêm chính thanh minh: Những gì tôi đã ký và đồng ý với công an là không có giá trị, tôi phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực. Con kính mong Sư phụ từ bi tha thứ. Con sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn và làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm.

Nghiêm chính thanh minh

Kính chào Sư phụ tôn kính và các bạn đồng tu!

Tôi là Đỗ Chung Dũng, học viên Pháp Luân Đại Pháp, quê ở Vĩnh Phúc, tôi đắc Pháp vào tháng 11 năm 2013 và bắt đầu tu luyện cho đến nay. Vào tháng 12 năm 2015 tôi đang ở trong phòng trọ thì công an Vĩnh Phúc đột xuất vào khám nhà trọ tôi trái phép và lấy đi các sách Đại Pháp của tôi một cách trái phép và sau đó họ mời tôi lên công an phường Liên Bảo Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc để viết tường trình, do còn có nhân tâm như sợ hãi, chứng thực bản thân…nên tôi đã khai ra những tài liệu về Đại Pháp là tôi mua ở đâu và khai ra tên của các học viên khác…Tôi thực sự xin gửi lời hối lỗi tới các học viên mà tôi đã khai ra.

Ngoài ra vào khoảng tháng 3 năm 2016 tôi có đi tham gia phát tài liệu chân tướng cho người Trung Quốc, do còn có nhiều nhân tâm mạnh mẽ như tâm cầu danh, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, chấp trước vào viên mãn và thiếu lý trí nên tôi đã gây ra mâu thuẫn giữa các học viên với tôi. Trong thời gian này tôi còn nói tục, đánh nhau và có thể đã gây ra tổn thất cho Đại Pháp và chúng sinh ở một mức độ nhất định. Bây giờ tôi đã nhận thấy tất cả các biểu hiện trên của tôi là không phù hợp với Pháp và đi theo an bài của cựu thế lực và tôi không thừa nhận, vậy nên tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định toàn bộ an bài của cựu thế lực và phủ định toàn bộ tất cả các ký kết thỏa hiệp với cựu thế lực trước đây nếu có. Sư phụ xin hãy cứu con, con chỉ đi theo sự an bài của Ngài, con xin hứa sẽ cố gắng nỗ lực tinh tấn để cứu độ chúng sinh hơn nữa.

Con xin cảm ơn Sư phụ !

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Lê Minh Tuấn, năm nay tôi 25 tuổi, là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sài Gòn.

Buổi tối ngày 1 tháng 6 năm 2016, nhân ngày quốc tế thiếu nhi, tôi đã cùng với một số đồng tu phát bong bóng mang thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn đến cho các em thiếu nhi và người dân ở Sài Gòn. Sau khi phát được một lúc, thì chúng tôi bị chính quyền can nhiễu và bị đưa về đồn công an phường Bến Nghé. Ngay sau đó, tôi liền hướng nội, và nhận ra rằng bản thân mình trong quá trình thổi và cột bong bóng đã có lúc không thật sự nghiêm túc, còn mang tâm thái đùa giỡn.

Từ lúc bị đưa về đồn tôi liên tục phát chính niệm, tôi dùng tâm Thiện để đối đãi với vấn đề, và cũng không cảm thấy sợ hãi. Chính vì vậy, khi tôi và một đồng tu khác được đưa lên phòng làm việc riêng với một vị công an, thì suốt cả buổi vị này không hề gây áp lực nào cho chúng tôi, ông ta cũng không gây khó dễ gì. Điều này khiến tôi có suy nghĩ: “Vị này chỉ muốn làm cho xong việc”. Và tôi không ngờ rằng, chính ý niệm này đã dẫn đến sai lầm của mình.

Sau khi vị công an này tỏ ra mệt mỏi và hối thúc chúng tôi làm cho xong thủ tục để còn về, và ông cũng không ép buộc chúng tôi phải viết như thế nào, vì vậy chúng tôi khá chủ động trong việc tường trình của mình, chính vì vậy trong tâm tôi xuất ra niệm “làm qua loa cho xong việc” càng ngày càng mạnh, trong tâm tôi lúc đó cũng bắt đầu lơi lỏng. Lúc đó đã hơn một giờ sáng, chỉ còn bước cuối cùng là viết cam kết. Tôi bước đến và viết cam kết, lúc đó tôi chỉ muốn viết là không vi phạm việc để xe lòng lề đường nữa, nhưng vị cảnh sát đó bắt đầu tiến đến và đọc điều ông muốn tôi viết. Tôi lưỡng lự, nhưng cũng viết chúng ra, tôi viết: “Sẽ không phát bong bóng hay hình thức liên quan đến Pháp Luân Công”. Trong tâm tôi lúc đó không cảm thấy gì cả chỉ nghĩ rằng cũng giống như những lần tôi làm kiểm điểm lúc thời còn là học sinh, đó chính là cái niệm “làm qua loa cho xong việc”.

Tôi bị bức hại dưới hình thức hầu như chẳng có áp lực, chẳng có sợ hãi, nhưng cuối cùng tôi lại viết cam kết. Ngay khi bước ra khỏi đồn công an, nhìn thấy bên kia đường rất nhiều đồng tu đến hỗ trợ, tôi cảm thấy xúc động, và nhận ra bản thân mình đã suy nghĩ quá hời hợt rồi. Trên đường về nhà tôi mới tỉnh ngộ ra mình đã phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Tôi giật mình phát hiện ra rằng phải chăng tôi đã hại chết rất nhiều chúng sinh của mình rồi. Tôi không kiềm được và bật khóc thành tiếng trên suốt đường về. Tôi rất đau khổ và hối hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để tạ lỗi với Sư tôn, và phủ nhận tận gốc những điều mà tôi viết trong bản cam kết khi ở trong trạng thái không lý trí. Triệt để phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực. Từ giờ tôi sẽ chỉ đi trên con đường tu luyện mà Sư tôn an bài và tinh tấn nỗ lực hoàn thành thệ ước của mình.

Cuối cùng con xin cảm ơn sự từ bi vĩ đại của Sư tôn.

Trần Lê Minh Tuấn.

Nghiêm chính thanh minh

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Con tên Đào Quốc Đoàn sinh năm 1972, sinh ra ở Hà nội, Việt Nam, đắc Pháp vào tháng 3 năm 2013. Con đã tham gia lớp học Pháp và hồng Pháp cho mọi người ở công viên và nhiều nơi khác. Nhưng khi đó vì mới đắc Pháp, hiểu Pháp chưa sâu nên khi bị công an phường Đa Kao, quận 1 can nhiễu mời về phường vào khoảng tháng 2 năm 2014…do không thanh tỉnh nên con đã ký vào biên bản tờ khai, 3 tháng sau đó khi phát tờ rơi tại 1 trường học, con bị công an phường Linh Trung, Thủ Đức mời về . Lần này khá hơn một chút, con đã tận dụng tờ khai viết giảng chân tướng… Sau này hiểu Pháp sâu hơn và được đồng tu chia sẻ, con thấy rằng như thế là mình đã 2 lần phạm sai lầm, vừa tạo chướng ngại cho mình và hủy rớt chúng sinh. Rất nhiều tháng sau con ân hận về việc mình đã làm… Con thành tâm xin lỗi Sư tôn. Con xin phủ định tất cả những chữ ký mà con đã ký vào 2 lần đó, phủ định hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực. Cùng thời gian này con gửi sách Đại Pháp ra Hà Nội để mẹ và mọi người được biết về Đại Pháp, vì bị can nhiễu như thế, mặc dù con đã giải thích nhưng vì đang ở xa, mẹ và chị chưa hiểu nên đã xé và đốt sách, con rất buồn và ân hận…Mẹ con nay đã hiểu ra và đang học Pháp và tu luyện, chị gái thì chưa. Con thay mặt gia đình và 3 mẹ con thành tâm xin lỗi Sư Tôn, để chúng con được nhờ ơn đại từ bi của Sư tôn tiếp tục được tu luyện… Con xin phủ định hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực, của cựu vũ trụ cũ. Con xin một lòng đi theo sự an bài của Sư tôn, kiên định không thay đổi, và cố gắng liễu giải bộ Thiên Pháp mà Sư tôn đã khổ công vượt bao khó nạn ban cho chúng sinh…

Con xin kính chào Sư tôn. Kính chúc Sư tôn luôn mạnh khỏe!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Minh Hạnh, hiện đang sống ở Hà Nội. Trước khi tập Đại Pháp, tôi từng tham gia nhóm tập do Hồ Hoàng Thái lập ra. Vì còn nhiều tâm chấp trước người thường, cũng như không hiểu rõ tu luyện là gì, bất nhị pháp môn ra sao, tôi đã vô tình tiếp tay cho Thái trong những hoạt động của hội ấy. Ví dụ như nghe file ghi âm bài giảng của Thái, biên tập những sách do Thái viết ra… Khi tham gia hội của Thái, từ một người thường, tôi trở nên cực đoan và sống như một người lập dị, làm gì cũng không dám làm, tránh né đời thường… gây ra rất nhiều hiểu lầm về tu luyện với cả những người xung quanh. Đến khi bắt đầu tập Đại Pháp, tôi mới hiểu ra thế nào là tu luyện thực sự, không còn đau khổ dằn vặt giống như lúc ở trong hội, mà ngược lại tôi thấy rất hạnh phúc và môi trường xung quanh mình đều thay đổi tốt lên.

Giờ tôi xin phép được viết bản Nghiêm chính thanh minh này, phủ nhận toàn bộ những gì Thái đã đặt lên tôi, cũng như phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực.

Con xin cảm ơn Sư phụ đã từ bi cho phép con được quay trở lại sửa những lỗi lầm lúc trước, và cho con cơ hội một lần nữa cứu những chúng sinh của mình. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!

Share