[MINH HUỆ 10-1-2009]

Nghiêm chính thanh minh

Các lính canh tù đã bày ra một hệ thống làm giảm thời hạn tù lâu năm của các tù nhân. Mười tù nhân được chọn và được thưởng điểm để tra tấn các học viên. Có được thêm điểm có nghĩa là chúng có thể giảm bản án tù của chúng. Những điều mà chúng làm để tra tấn các học viên rất hèn hạ và đê tiện. Chúng cởi áo quần của các học viên, đỗ nước lạnh lên mình họ và bao quanh họ với quạt máy; chúng dùng kim để đâm tới đâm lui thân thể của học viên: chúng cột núm vú của các học viên bằng những sợi giây và kéo lôi họ xuống; chúng trộn bột ớt đồ gia vị mì gói vào nước và đổ nó lên âm hộ và ruột kết của các học viên; chúng chích thuốc (phiện) vào các học viên; chúng tra tấn các học viên bằng châm điện giật; chúng đánh đập và đá các học viên. Các lính canh nói rằng, “Nếu chư vị từ chối viết tờ tuyên bố [từ bỏ Pháp Luân Công], chúng tôi sẽ làm cho chư vị sống không thể sống, chết không thể chết.” Vì sự tàn ác của sự khủng bố này, chúng tôi không thể chịu đựng nỗi nó và đã viết các tờ tuyên bố nghịch với ý mình. Chúng tôi ký tên chúng tôi trên những tờ tuyên bố đó, tuyên bố phản Sư phụ và Đại Pháp. Bây giờ chúng tôi tuyên bố rằng : Trong lúc bị khủng bố của ĐCSTQ, tất cả các lời tuyên bố, ký tên, cũng như các lời và hành vi phản bội lại Sư phụ và Đại Pháp là vô giá trị. Chúng tôi tin nơi Sư phụ và Đại Pháp. Chúng tôi sẽ gia cường chính niệm của mình và trở lại con đường tu luyện chân chính.

Zhou Jinli, Ma Yunhua, Shi Zhuanlin, Zhang Baoyu, Zhang Jie, Wang Hong, Ru Hongxia, Gan Guangying, Ying Zhencui, Zhang Fengzhu, Wang Li, Zhang Xianglian, Yang Lianying, Wang Yuzhi, Jie Xiuying, Han Yalan, Yang Xueqing, Sha Yulian, Zhao Xia, Han Donglan, Xu Chunxia, Geng Yanping, Xu Guifang, Zhang Yulan.

Viết ngày 31 tháng mười hai 2008

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/6/193043.html 

Nghiêm chính thanh minh

Tôi đã bị khủng bố rất nhiều lần từ ngày 20 tháng bảy 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp. Trong thời gian đó, vì tôi bị sợ và thiếu chính niệm, tôi viết cái gọi là ‘tờ bảo đảm’, mà không chỉ để lại vết nhơ trên con đường tu luyện của tôi, mà còn tạo nên tổn thất cho Đại Pháp. Tôi rất tủi hổ trước sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Sư phụ từ bi và lớn lao của chúng ta không muốn bỏ lại một đệ tử nào sau khi phạm lỗi, và đã ban cho chúng tôi những cơ hội nhiều lần, kêu chúng tôi hãy đứng dậy ngay sau khi bị té! Với sự dìu dắt của Sư phụ, tôi có thể vượt lên với sự tự tin. Tôi muốn tuyên bố rằng: Trong lúc bị khủng bố tà ác, tất cả các lời và hành động của tôi mà chống với Đại Pháp là vô giá trị. Tôi sẽ làm việc gấp bội để bù đắp lại tổn thất mà tôi đã tạo ra cho Đại Pháp. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện cho đến cùng và làm tốt ‘ba điều’.

Viết bởi Huang Lihua, ngày 4 tháng giêng 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/10/193264.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/29/104334.html
Đăng ngày: 28-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share