Tôi tên là Nguyễn Văn Long, học viên ở Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.

Ngày 7/3 /2012, tôi nhận được giấy mời của công an tỉnh Đăk Lăk lên làm việc. Do học Pháp chưa sâu và còn nhiều tâm chấp trước, tôi đã ký tên của mình lên bìa của quyển sách Chuyển Pháp Luân và các tài liệu giảng chân tướng khác, ký tên lên bản tường trình và bản tự khai, đồng thời trong tâm tôi cũng có suy nghĩ sẽ chỉ tập luyện tại nhà trong một thời gian. Đó là vết nhơ rất lớn trên con đường tu luyện của tôi.

Nay tôi viết giấy nghiêm chính thanh minh này, tôi hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, tất cả những gì tôi đã suy nghĩ và hành động đều không có hiệu lực. Đệ tử sẽ theo sát Sư Phụ, sẽ làm tất cả những gì một đệ tử Đại Pháp cần làm trong thời kỳ Chính Pháp này.

Share