Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phạm Quang Đạo, ngày 12/03/2012 tôi có ký kết với công an là không tập Pháp Luân Công nữa do học Pháp quá ít, còn chấp trước vào tình cảm thân quyến, tâm sắc dục, tâm sợ hãi, tâm an nhàn, muốn mọi việc nhanh chóng ổn thỏa. Tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận tất cả cam kết đã ký. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và làm 3 việc của đệ tử Đại Pháp cần làm. Kể từ giờ phút này, tôi xin tuyên bố: “Tất cả các việc làm gây ra hậu quả không tốt tới Đại Pháp và các đồng tu là vô hiệu lực. Tôi sẽ tu luyện theo sự an bài của Sư phụ, sẽ làm tốt 3 việc để bù đắp lại những tổn hại cho Đại Pháp”. Cầu xin Sư Phụ từ bi tha thứ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Tâm tu luyện Pháp Luân Công xin được làm đệ tử của Sư Phụ Lý Hồng Chí. Thời gian vừa qua Công an Thành phố có gọi tôi lên cơ quan của họ để hỏi về Pháp Luân Công. Rồi sau đó không cho chúng tôi tập nhóm tại công viên, ép buộc tôi phải ký là: “Không được tập thành nhóm”. Trong phút chốc do bị ép buộc, nên tôi đã ký. Sau khi ra về tôi suy nghĩ lại: “Tu luyện là đường đường chính chính. Tu tâm nâng cao đạo đức tốt cho gia đình và xã hội. Luyện công là nâng cao sức khỏe tốt cho gia đình và xã hội – cộng đồng. Cớ gì Công an lại gây sức ép cho dân. Phá vỡ nhân quyền. Đây là việc không thể chấp nhận được. Tôi bác bỏ chữ ký mà tôi đã ký. Tôi không thừa nhận chữ ký đó, muốn làm một người tốt cũng khó vậy sao?

Pháp môn tu luyện Pháp Luân Công nhà nước Việt Nam không hề cấm. Nhưng Công an Việt Nam lại làm khó dễ cho những người tu luyện pháp môn này.

Nên tôi không thừa nhận chữ ký đó và xin đính chính trên Minh Huệ Net.

Share