Tôi tên là Phan Thị Hường ở Cần Thơ. Hôm ngày 10/02/2012. Tôi đi phát báo về Pháp Luân Công ở Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó Công An tới và đưa Tôi về đồn. Do còn quá nhiều tâm chấp trước chưa buông bỏ và chưa thực sự tinh tấn nên tôi đã  ký vào giấy tự khai và ký vào bản cam kết không phát tài liệu về Pháp Luân Công ở Sơn Hà nữa. Tôi cảm thấy thật sự xấu hổ lương tâm và Tôi không xứng đáng làm đệ tử của Sư Phụ, không xứng đáng làm đệ tử đại pháp. Hôm nay Tôi viết Nghiêm Chính Thanh Minh này để phủ nhận tất cả sự an bài của cựu thế lực và Tôi xin hứa từ nay Tôi sẽ học pháp tốt và cố gắng làm tốt những việc mà một đệ tử đại pháp cần làm.
Đăng ngày: 19/02/2012

Share