Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2023] Ngày 14 tháng 5 năm 2023, một cư dân ở quận Bình Cốc, Bắc Kinh đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà Lý Tiểu Phượng.

Bà Lý là một thợ làm tóc khoảng 60 tuổi. Bà từng 2 lần bị kết án lao động cưỡng bức và 1 lần lĩnh án tù với tổng cộng hơn 8 năm thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công. Chồng bà qua đời vào năm 2021, không lâu sau khi bà mãn hạn án tù 3,5 năm (tháng 5 năm 2020). Bà sống cùng với người con trai chưa lập gia đình.

Ngày 14 tháng 5 năm 2023, một người hàng xóm đã nhìn thấy vài cảnh sát nói chuyện với bà ở sân trước nhà bà, kể từ đó, cửa nhà bà vẫn đóng chặt. Người hàng xóm nói rằng không rõ liệu con trai bà có bị bắt hay không, nhưng họ không gặp anh ấy kể từ lần cảnh sát đến đây.

Bức hại trong quá khứ

Hai tuần giam giữ trong trung tâm tẩy não

Tháng 7 năm 2000, bà Lý bị bắt và bị giam 2 tuần trong trung tâm tẩy não của Trại Lao động Đoàn Hà.

Án lao động cưỡng bức đầu tiên (28 tháng)

Tháng 2 năm 2001, bà tiếp tục bị bắt và kết án lao động cưỡng bức 1,5 năm. Sau đó, thời hạn của bà bị kéo dài thêm 10 tháng. Bà phải thụ án ở nhiều nơi khác nhau, bao gồm Trại tạm giam quận Bình Cốc, Trại Lao động Tân An và Trại Lao động Nữ Đại Hưng.

Một nam cảnh sát liên tục dùng một cuốn sách đập vào đầu bà Lý khi bà từ chối trả lời các câu hỏi thẩm vấn ở trong trại tạm giam quận Bình Cốc. Một nữ cảnh sát còn dùng chổi đánh vào đầu bà khi bà từ chối ký tên vào biên bản thẩm vấn.

Lính canh của Trại Lao động Tân An đã cưỡng chế bà Lý phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ suốt ngày trong 1 năm trời. Bà không được phép ngủ ở trên giường vào ban đêm. Lính canh thường tát vào mặt bà cho đến khi họ thấm mệt.

2011-4-4-kuxing-06--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: ngồi trên ghế đẩu nhỏ

Bà Lý cũng bị tra tấn theo phương thức “lái máy bay” với người gập xuống, hai tay ngoặt ngược lên trên từ phía sau lưng và dựa vào tường. Sau khi ở tư thế này một thời gian dài, chân của bà bị sưng phù.

2011-10-21-kuxing-fei--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: “Lái máy bay“

Một lần khác, lính canh Trình Thúy Nga ra lệnh cho 7 tù nhân nghiện ma túy đánh bà trong phòng vệ sinh vào lúc 10 giờ tối. Cuộc tra tấn khiến mắt phải của bà có máu tụ và cơ thể đầy vết bầm tím, rất nhiều tóc của bà cũng bị các tù nhân giật đứt.

Bà Lý bị cưỡng bức lao động không công trong suốt thời gian bị giam giữ. Năm 2001, bà bị bắt đóng gói đũa dùng một lần tại một trung tâm điều phối ở Bắc Kinh (nơi giam tù nhân trong khi chờ chuyển đến Trại Lao động Nữ Đại Hưng). Sau khi bị chuyển đến Trại Lao động Nữ Đại Hưng, bà Lý bị buộc phải nhặt rau, đóng gói đậu xanh và gấp hộp bìa.

Án lao động cưỡng bức thứ 2 (2,5 năm)

Tháng 3 năm 2006, bà Lý bị bắt và kết án 2,5 năm lao động cưỡng bức. Cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa quận Bình Cốc đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và máy in của bà trong vụ bắt giữ.

Tương tự như án lao động cưỡng bức đầu tiên, bà Lý lại một lần nữa thụ án trong trại tạm giam Bình Cốc, Trại Lao động Tân An và Trại Lao động Nữ Đại Hưng. Bà bị tra tấn tàn nhẫn ở cả ba cơ sở, trong đó Trại Lao động Nữ Đại Hưng là nơi tra tấn bà dã man nhất. Bà bị bắt phải ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ và quay mặt vào tường mỗi ngày từ 4 giờ sáng đến 2 giờ sáng ngày tiếp theo trong hơn 2 năm. Bất kỳ một cử động nhỏ nào cũng có thể khiến những tù nhân nghiện ma túy được chỉ định theo dõi bà đánh đập và chửi mắng bà. Mông của bà bị bầm tím và mưng mủ.

Lĩnh án 3,5 năm tù

Ngày 18 tháng 11 năm 2016, bà Lý nói chuyện với một khách hàng về Pháp Luân Công ở trong tiệm làm tóc của mình và đưa cho anh ta một số tài liệu thông tin Pháp Luân Công.Vị khách này đã trình báo bà và hơn 10 cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa quận Bình Cốc và Đồn Công an thị trấn Lạc Hà đã nhanh chóng đến bắt bà. Họ cũng lăng mạ bà và tịch thu một số sách Pháp Luân Công và tài sản cá nhân khác từ cửa tiệm của bà.

Cảnh sát đe dọa sẽ bắt giữ cả chồng của bà Lý khi ông cố gắng ngăn cản họ đưa bà đi.

Ngày 21 tháng 12 năm 2016, Viện Kiểm sát quận Bình Cốc đã truy tố bà Lý và Tòa án quận Bình Cốc đã xét xử bà vào ngày 14 tháng 3 năm 2017 mà không thông báo cho gia đình bà.

Ngày 9 tháng 5 năm 2017, bà bị kết án 3,5 tù và phạt tiền 7.000 Nhân dân tệ.

Bà Lý đã đệ đơn kháng cáo, tuy nhiên đến ngày 14 tháng 6 năm 2017, Tòa án Trung cấp Số 3 Bắc Kinh đã ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm của bà. Bà bị chuyển từ trại tạm giam quận Bình Cốc đến một nhà tù địa phương vào ngày 6 tháng 7 cùng năm.

Lương hưu của bà bị đình chỉ trong thời gian bà bị giam cầm.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/22/462229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/28/210081.html

Đăng ngày 19-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share