Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2023] Một cư dân ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị tra tấn và xịt hóa chất ăn mòn khiến mặt bà gần như biến dạng trong khi đang thụ án tù lần thứ tư vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Tiến Tiên, một cựu nhân viên của Trung tâm Thương mại huyện Nghi Lương, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà bị kết án tù 4 lần với tổng thời gian thụ án 14 năm (từ năm 2007 tới năm 2019). Các vụ bắt giữ và kết án của bà thường xảy ra chỉ vài tháng sau khi bà mãn hạn án tù trước đó. Bà bị tuyên án tù thứ 3 chỉ sau 44 ngày bà mãn hạn án tù lần 2.

Bị tra tấn trong cả 4 lần thụ án tù

Án tù lần đầu của bà Vương có thời hạn 4 năm (từ ngày 23 tháng 3 năm 2007 tới ngày 22 tháng 3 năm 2011). Án tù lần 2 là 3 năm (từ ngày 9 tháng 4 năm 2012 tới ngày 8 tháng 4 năm 2015). Án tù lần 3 là 3 năm (từ ngày 22 tháng 5 năm 2015 tới ngày 21 tháng 5 năm 2018). Bà lại bị bắt giữ một lần nữa sau 8 tháng mãn hạn án tù thứ 3 và lại bị kết án 4 năm tù (từ ngày 1 tháng 2 năm 2019 tới ngày 31 tháng 1 năm 2023).

Trong thời gian bị cầm tù, bà Vương bị tra tấn thể xác gồm cưỡng bức ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, nhốt trong phòng biệt giam và tát vào mặt nhiều lần. Tù nhân giám sát liên tục đánh đập và lăng mạ bà. Vào mùa đông, lính canh ép bà Vương chép nội quy nhà tù trong khi để gió lạnh thổi vào người bà khiến tay bà tê cóng.

Lính canh cấm bà Vương được dùng giấy vệ sinh hay đắp chăn vào ban đêm. Bà không được phép tự đi lấy thức ăn ở nhà ăn và bà phải ăn mọi thứ mà tù nhân mang đến. Đôi khi họ cho bà rất ít thức ăn, nhưng đôi khi lại cho bà quá nhiều thức ăn. Bà sẽ bị phạt nếu không ăn hết.

45082cb0ad055acb1e7cdadb2fff82fa.jpg

Minh họa tra tấn: Ngồi trên ghế đẩu nhỏ

Trong thời gian thụ án ở trong Nhà tù Nữ số 2 Tỉnh Vân Nam, bà Vương đã hô to để lên án cuộc bức hại nên lính canh đã xịt một loại hóa chất ăn mòn lên mặt bà nhiều lần, khiến mặt bà bị bỏng nặng chằng chịt những vết sẹo thâm.

Bà Vương cho hay, trước khi xịt hóa chất đó, lính canh đóng cửa sổ phòng bà trước và yêu cầu các tù nhân khác đi ra ngoài. Lính canh đeo khẩu trang hoặc mặt nạ phòng độc trước, rồi xịt hóa chất vào mặt bà. Bà cảm thấy ngạt và không thể thở được. Đôi khi, lính canh xịt một lượng lớn hóa chất này và chúng nhanh chóng lan sang phòng khác thông qua hệ thống thông gió, khiến các tù nhân khác bị ho sặc sụa.

Sau khi xịt, lính canh cấm bà Vương soi gương. Có lần bà cảm thấy có chất lỏng chảy ra từ mặt mình. Nhìn thấy tình trạng nghiêm trọng của bà, các tù nhân cùng phòng đã báo cáo với lính canh, sau đó người này bôi thuốc tím gentian lên mặt bà. Hai ngày sau, chỉ khi các vết phồng rộp lớn bắt đầu xuất hiện trên mặt bà, lính canh mới đưa bà tới bệnh viện để điều trị.

Bác sỹ dùng ông tiêm để hút chất lỏng ra khỏi các vết phồng rộp đó rồi bôi một ít thuốc lên đó, nhưng điều này không có tác dụng. Nhiều những vết phồng rộp lớn hơn tiếp tục xuất hiện trên mặt bà, cuối cùng, chúng bắt đầu chảy mủ. Bác sỹ hội chẩn với một số bác sỹ khác và họ đề nghị điều trị nội trú. Chín ngày sau bà Vương được xuất viện và lúc này mặt bà đã đầy những vết sẹo đen. Để trốn tránh trách nhiệm, lính canh ép bà quay video và nói rằng những vết thương đó là do tự bà gây ra và điều đó không liên quan gì tới họ, nhưng bà từ chối tuân thủ.

Ngoài tra tấn thân thể, bà Vương còn bị cưỡng bức lao động khổ sai không công cùng với các tù nhân khác. Để che đậy hành vi cưỡng bức lao động bất hợp pháp của mình, nhà tù đã yêu cầu bà Vương và các tù nhân viết đơn nói rằng họ tự nguyện làm việc và cam kết hoàn thành chỉ tiêu mà lính canh yêu cầu. Bà Vương từ chối viết lá “đơn” đó và bị ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ mà không được cử động trong suốt cả ngày.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/16/462043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/2/210135.html

Đăng ngày 24-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share