Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 07-09-2023] Ngày 5 tháng 9 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công và các ủy viên hội đồng địa phương tại Tokyo, Nhật Bản đã tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc nhằm kêu gọi thả ông Đinh Nguyên Đức, một học viên Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ vào tháng 5 năm 2023. Đồng thời, kêu gọi ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại.

129e0078bb10020b4d9329c9be967d4f.jpg

Ông Harasaki Maruyama, Đại diện Hội đồng Tokyo thuộc Mạng lưới SMG (Chấm dứt nạn diệt chủng trong y tế – Hiệp hội Nghiên cứu về Cấy ghép Nội tạng ở Trung Quốc) đọc tuyên bố.

Ông Harasaki Maruyama, đại diện hội đồng dịa phương thuộc Mạng lưới SMG (Chấm dứt nạn diệt chủng trong y tế – Hiệp hội Nghiên cứu về Cấy ghép Nội tạng ở Trung Quốc); ông Seiji Mizushima, Ủy viên Hội đồng Thành phố Chigasaki; ông Noboru Kasama, cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố Ayase kiêm Trưởng ban Nội vụ SMG đã đọc bản tuyên bố mà ông đã gửi tới Đại sứ quán Trung Quốc.

bf616ee361e016fd84a951b7b5ee5e34.jpg

Đại diện Harasaki Maruyama bỏ tuyên bố của mình vào hộp thư của Đại sứ quán Trung Quốc.

Trong suốt sự kiện, các học viên đã giương các biểu ngữ với thông điệp kêu gọi lập tức chấm dứt bức hại ​​hai học viên Pháp Luân Công là ông Đinh Nguyên Đức và bà Mã Thụy Mai (cha mẹ của anh Đinh Lạc Bân, anh Bân hiện đang sinh sống ở Đức). Đại diện Maruyama đã đến tham dự sự kiện, chào đón các học viên và bày tỏ sự ủng hộ, động viên của mình.

Ủy viên Hội đồng Thành phố: Chung sức chấm dứt cuộc bức hại

1b6f96d86a4aeef945c283c277c11e72.jpg

Ông Seiji Mizushima, Ủy viên Hội đồng Thành phố Chigasaki.

Ông Seiji Mizushima, người vận động chấm dứt nạn diệt chủng ở Trung Quốc, phát biểu: “Một tình huống không thể tin được đang xảy ra ở Trung Quốc. Chúng ta cũng cần phải lên tiếng. Cả thế giới cần phải phối hợp để chấm dứt những vi phạm nhân quyền này. Tôi hy vọng được làm việc với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và chung sức chấm dứt cuộc bức hại.”

b0abff36604195e1c1cbe2f38ce8139f.jpg

Ông Noboru Kasama, cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố Ayase.

Ông Noboru Kasama, cựu Ủy viên Hội đồng thành phố Ayase, cho biết: “[Đảng Cộng sản Trung Quốc] giam giữ trái phép các học viên Pháp Luân Công bất kể tuổi tác, giới tính. Thật quá tàn nhẫn. Còn nữa, trong số họ có người đã cao tuổi, đó là điều hoàn toàn không thể dung thứ. Chúng tôi hy vọng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ chấm dứt việc bắt cóc, giam giữ, và thu hoạch nội tạng trái phép từ các học viên Pháp Luân Công.”

1e8884d68fc528dbc24cad78bd589893.jpg

Ông Harasaki Maruyama, đại diện hội đồng địa phương thuộc mạng lưới SMG, Ủy viên Hội đồng Thành phố Zushi.

Ông Harasaki Maruyama, đại diện của mạng lưới SMG, cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng cuộc bức hại tàn bạo hơn 20 năm qua. Thật không thể tin được khi bao nhiêu học viên đã bị cầm tù bất hợp pháp và bị xâm phạm nhân quyền. Tôi dứt khoát sẽ lên tiếng cho họ.”

“[Nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ] không phải là điều con người có thể làm được. Nó còn tệ hơn cả động vật. Tôi nghe nói vị học viên Pháp Luân Công ở Đức ấy đang đi khắp nơi để tìm cách giải cứu cha mẹ của mình. Tôi cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của anh ấy và tôi muốn góp phần của mình.”

Sự ủng hộ của quốc tế

ee4a0c364b55d3d29a9a5c0e85d13e6e.jpg

Một tuyên bố bằng tiếng Nhật của Hiệp hội Quốc gia các Ủy viên Hội đồng Địa phương thuộc mạng lưới SMG gửi lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình.

Bản tuyên bố của Mạng lưới SMG (Chấm dứt nạn diệt chủng trong y tế – Hiệp hội Nghiên cứu về Cấy ghép Nội tạng ở Trung Quốc) có nội dung: “Theo một cuộc điều tra của Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), vào tháng 5 năm 2023, Trương Huệ, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, và Lý Cương, Giám đốc Công an Thành phố Nhật Chiếu, đã ra lệnh bắt giữ hơn 70 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông.”

“Ông Đinh Nguyên Đức và vợ ông là bà Mã Thụy Mai nằm trong số đó. Bà Mã sau đó được thả ra dưới diện ‘tại ngoại chờ xét xử’. Ngày 20 tháng 7, tròn 24 năm diễn ra cuộc bức hại Pháp Luân Công, Sở Cảnh sát Quận Đông Cảng, thành phố Nhật Chiếu đã chính thức ra lệnh bắt giữ ông Đinh Nguyên Đức. Người nhà của ông không được thăm thân.”

“Con trai của họ là anh Đinh Lạc Bân, hiện đang sinh sống ở Đức, kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với cha anh và tất cả các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

“Theo cuộc điều tra của luật sư nhân quyền người Canada, ông David Matas, các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù phi pháp ở Trung Quốc đang bị thu hoạch nội tạng. Có xác nhận rằng [Trung Quốc] có khoảng 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép tạng bất hợp pháp mỗi năm.”

Tuyên bố yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt ngay việc bức hại, giam giữ, và ngược đãi các học viên Pháp Luân Công (chiếm hơn một nửa số nạn nhân) và tất cả các nhóm thiểu số đang bị cầm tù ở Trung Quốc; đồng thời bảo vệ nhân quyền cho các nhóm thiểu số; trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ trái phép trong các trại hay cơ sở cải tạo quy mô lớn; chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng; chấm dứt bức hại cha anh Đinh Lạc Bân; trả tự do cho ông Đinh Nguyên Đức vô điều kiện.

Tuyên bố kết luận: “Các vị sẽ chọn tiếp tục cuộc diệt chủng tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại này để dẫn đến sự sụp đổ của Trung Quốc, hay sẽ chọn tôn trọng nhân quyền và trở thành một đất nước vĩ đại được mọi người tôn trọng?”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/7/465047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/10/211254.html

Đăng ngày 15-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share