Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-08-2023] Ngày 20 tháng 7 ghi dấu tròn 24 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào năm 1999. Các quan chức chính phủ từ khắp nơi trên thế giới đã đưa ra tuyên bố bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này. Ngoài các quan chức chính phủ ở Châu Âu và Hoa Kỳ đã gửi thư, video hoặc phát biểu trực tiếp tại các sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ, các quan chức tại Úc, New Zealand, Nhật Bản và Đài Loan ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, cũng như Israel ở Trung Đông, đã lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và bày tỏ tình đoàn kết với Pháp Luân Công.

Các chính trị gia Úc ủng hộ các học viên Pháp Luân Công phản bức hại ôn hòa

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh tại Quảng trường Martin, Sydney, Úc vào ngày 14 tháng 7 năm 2023 để vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ kéo dài 24 năm qua.

Một số khách mời đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lòng can đảm và sự kiên trì của các học viên khi kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại của ĐCSTQ trong nhiều năm để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng.

3ef3c7cf6a5e8f359d6781806fb3127c.jpg

Ông Cr Sreeni Pillamarri, Ủy viên Hội đồng Quận Hornsby, bang New South Wales, phát biểu tại buổi mít-tinh ngày 14 tháng 7.

Ông Cr Sreeni Pillamarri ở bang New South Wales cho biết: “Từ năm 1999 đến nay, ròng rã 24 năm, các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng nâng cao nhận thức cho thế giới. Họ đã nhận được sự ngợi khen và ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới. Tôi nghĩ chính quyền ĐCSTQ cần nhận thức rõ ràng về sự thật này và lập tức chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, gồm cả nạn thu hoạch nội tạng sống.”

Ông nói rằng nhóm Pháp Luân Đại Pháp là một cộng đồng vô tư, ôn hòa, và là một chỉnh thể, không thể tìm thấy những điểm này ở nhóm nào khác. Họ đều nên tự tán thưởng cho mình vì đã liên tục làm việc thiện, đặc biệt là việc dạy miễn phí các bài công pháp. Thật tuyệt vời khi duy trì hoạt động này. Ông nói rằng ông sẽ luôn luôn ủng hộ họ.

ac7fa93d1f827709f881c7a36a283ede.jpg

Ông Andrew Wilson, cựu Thị trưởng Hội đồng Thành phố Parramatta, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Andrew Wilson, cựu Thị trưởng Thành phố Parramatta, bang New South Wales, ca ngợi công cuộc phản bức hại ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công.

Ông phát biểu: “Đó là lý do tại sao tôi rất tôn trọng những người bạn Pháp Luân Công của tôi. Đừng để sự man rợ, độc ác và vô nhân đạo của chúng (ĐCSTQ) ảnh hưởng đến các bạn mà hãy tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của các bạn. Các bạn là người chiến thắng! Tôi tin Trung Quốc sẽ được tự do.”

487a325309edb48d5257f517cf148ec2.jpg

Ông Paul Folley, Chủ tịch Liên minh Bảo vệ Giá trị Truyền thống, Gia đình, và Tài sản Úc, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, ông Paul Folley, Chủ tịch Liên minh Bảo vệ Giá trị Truyền thống, Gia đình, và Tài sản Úc (Australian Tradition, Family, and Property, TFP) cho rằng: “Cuộc bức hại này chắc chắn là một trong những tội ác lớn chống lại loài người thời đương đại. Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, nạn thu hoạch nội tạng sống vẫn tiếp diễn trên quy mô công nghiệp ở Trung Quốc, đây là một sự thật đã được biết đến rộng rãi.”

Ông Foley cũng nói rằng nhiều người Úc đã biết chuyện gì đang diễn ra, “Hôm nay, chúng tôi ở đây để làm chứng và thể hiện sự ủng hộ của chúng tôi dành cho các bạn. Hôm nay, các bạn không đơn độc. Chúng tôi ở bên các bạn. Chúng tôi sẽ ở bên các bạn cho tới khi Trung Quốc trở thành một quốc gia tự do và cởi mở, và người dân Trung Quốc có thể sống như những người tự do và hít thở bầu không khí tự do mà Chúa đã tạo ra cho tất cả chúng ta.”

Các quan chức New Zealand ủng hộ Pháp Luân Công

Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn các bài công pháp và tổ chức mít-tinh tại trung tâm thương mại Newmarket ở Auckland để kỷ niệm 24 năm kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Công chúng từ mọi tầng lớp xã hội đã tham dự và một số đã có bài phát biểu. Nhiều người cho biết họ khâm phục cách các học viên không ngừng phản bức hại một cách ôn hòa trong 24 năm qua.

c817bb5b99f97340514da855cf768319.jpg

Ông Barry Wilson, Chủ tịch Hội đồng Quyền tự do Dân sự Auckland, phát biểu tại cuộc mít-tinh

Ông Barry Wilson, Chủ tịch Hội đồng Quyền tự do Dân sự Auckland, phát biểu: “Tôi ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ hiện đang dối trá về nạn thu hoạch nội tạng sống, nhưng tất cả chúng ta đều biết sự tà ác này vẫn tiếp diễn. Đây là lý do tại sao các học viên kiên quyết phơi bày cuộc bức hại, và họ xứng đáng được chúng ta đánh giá cao.”

Ông nói rằng đã đến lúc New Zealand, cùng với các nền dân chủ tự do khác, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ĐCSTQ. Ông nhận định: “ĐCSTQ có lẽ là kẻ côn đồ nhất, nhưng điều mà nó ghét nhất lại là những người lên tiếng chống lại các vi phạm nhân quyền. Vậy các bạn nên làm theo cách này: Hãy cùng với các đồng minh của các bạn, đối đầu với tên côn đồ này.”

3aa7e31a0e32f40fffb7b0ebf070e500.jpg

Ông Tony Brunt, nguyên Ủy viên Hội đồng thành phố Wellington, New Zealand, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Tony Brunt chỉ ra: “ĐCSTQ đã tổ chức thu hoạch nội tạng và sát hại những người vô tội. Đây là một hành động tà ác không thể lý giải nổi. Chế độ ĐCSTQ là một chế độ đã phạm tội ác tồi tệ nhất đối với nhân loại sau nạn diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến thứ hai, [nó là] một chế độ hoạt động vượt ngoài ranh giới của nền văn minh hành tinh chúng ta.“

“Những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ là trên diện rộng và lâu dài. Hệ thống độc đoán do ĐCSTQ áp đặt là mối đe dọa không chỉ đối với công dân Trung Quốc, mà còn đối với các chuẩn mực văn minh và nhân quyền mà cộng đồng quốc tế đã thiết lập,” ông Blunt nhận định.

Ông nói rằng ĐCSTQ là một tổ chức phi pháp và những hành vi vi phạm nhân quyền, tra tấn và giết người của nó được hệ thống tư pháp, cảnh sát và nhà tù dung túng, cũng như tội ác thu hoạch và cấy ghép nội tạng, cần phải được điều tra.

9095fb7a733fd89de2dd8ff4d5d5fbe1.jpg

Bà Margo MacVicar (bên phải) phát biểu tại cuộc mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội New Zealand.

Ngày 19 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tổ chức một cuộc diễu hành qua các đường phố đông đúc ở trung tâm Wellington. Họ cũng tổ chức mít-tinh ở Công viên Midland và khu vực Tòa nhà Quốc hội New Zealand để kỷ niệm 24 năm kháng nghị trước cuộc bức hại.

Bà Margo MacVicar, người đứng đầu Liên minh Quốc tế về Chấm dứt nạn Lạm dụng Cấy ghép Tạng ở Trung Quốc (ETAC) tại New Zealand, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Bà cho biết: “Mỗi tuần có đến hàng nghìn công dân Trung Quốc bị sát hại trên bàn mổ của bệnh viện và nội tạng của họ bị đem bán.“ Bà cho biết tiếp: “Những nạn nhân vô tội này chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, cũng như người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, tín đồ Cơ đốc giáo và Phật tử Phật giáo Tây Tạng.”

“Các nhà hoạt động nhân quyền, nghị sỹ quốc hội, tổ chức phi chính phủ và các nhóm trên toàn cầu đã làm việc không mệt mỏi để chấm dứt tội ác phi pháp và ghê rợn này.“

Bà nhấn mạnh: “Một số quốc gia đã ban hành luật để ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và bảo vệ công dân của họ khỏi sự đồng lõa. “Chẳng hạn, Texas đã thông qua luật cấm chi trả bảo hiểm y tế cho các cơ quan tạng cấy ghép bất hợp pháp ở Trung Quốc và cả ở những nơi khác. Nghị sỹ Hoa Kỳ Scott Perry đã đề xuất một dự luật gọi là Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, với mục đích trừng phạt những tội phạm liên quan đến cưỡng bức thu hoạch nội tạng và cấm họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ.”

Bà MacVicar kêu gọi chính phủ và người dân New Zealand hành động. “New Zealand cần chính thức kêu gọi công dân và cư dân của mình không đến Trung Quốc để ghép tạng. Chúng tôi đề xuất cấm không cho những người liên quan đến lạm dụng cấy ghép nội tạng nhập cảnh và thiết lập một hệ thống báo cáo bắt buộc. Sau khi xuất cảnh và đến một quốc gia khác để du lịch ghép tạng, công dân được yêu cầu phải trở về đất nước và báo cáo tình hình, v.v.”

Cuối cùng, bà kêu gọi: “Là một quốc gia, New Zealand có nghĩa vụ đạo đức và luân lý để xóa bỏ ngành công nghiệp ghép tạng phi pháp của Trung Quốc và chống lại một chế độ giết hại chính công dân của mình vì lợi nhuận. Chúng ta hãy cùng hợp tác để chấm dứt tội ác tàn bạo này của ĐCSTQ và làm cho thảm kịch nhân loại này kết thúc càng sớm càng tốt.”

Các chức sắc Israel ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công

Ngày 20 tháng 7 năm 2023, các học viên đã tổ chức mít-tinh ôn hòa bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Tel Aviv ghi dấu 24 năm họ phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một số nhân vật chính trị, học giả ở Israel đã đến tham dự mít-tinh hoặc gửi thư ủng hộ các học viên và lên án cuộc bức hại đang diễn ra.

e3ae32545787cd4dfacb65e9fe7d9843.jpg

Ông Mossi Raz, cựu Nghị sỹ Quốc hội Israel (Knesset)

Trong bức thư của mình, ông Mossi Raz, cựu Nghị sỹ Quốc hội Israel (Knesset), tuyên bố: “Chính phủ Trung Quốc phải chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng và bức hại Pháp Luân Công, đồng thời thả tất cả các tù nhân chính trị khỏi nhà tù và đảm bảo họ được tự do”.

f618440d4b2ec9f00eab4547c86cb2b0.jpg

Giáo sỹ Rabbi Michael Melchior, cựu bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội và cộng đồng người Do Thái

Giáo sỹ Michael Melchior, cựu bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội và cộng đồng người Do Thái, đã gửi một bức thư tới lễ mít-tinh và người đại diện của ông đã đọc nó. Giáo sỹ Melchior viết rằng mặc dù nhiều quốc gia và tổ chức cho rằng việc phản đối chế độ cộng sản Trung Quốc là vô ích, nhưng “Chúng tôi biết rằng điều đó không đúng. Chính quyền Trung Quốc hết sức nhạy cảm với bất kỳ sự chỉ trích nào từ cả trong và ngoài nước, do đó không thể phủ nhận rằng họ phản ứng rất gay gắt đối với tất cả những người phản đối sự bất công thậm tệ.”

Ông kêu gọi công chúng Israel đoàn kết với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

c8803e37c39b7bdbbd489fe0f37ca3e0.jpg

Giáo sỹ Michael Pua phát biểu trước cuộc mít-tinh bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv.

Giáo sỹ Michael Pua là cựu cố vấn cho một bộ trưởng của chính phủ Israel. Ông khuyến khích các học viên tiếp tục lên tiếng cho dù phải đối mặt với sự phong tỏa của ĐCSTQ. Ông nói: “Cách đây 24 năm, chính quyền tà ác ở Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công. Mấy năm sau, bức tường tà ác và bức tường sắt đã bị chọc thủng và thông tin về cuộc bức hại đã lộ ra.”

Ông tin rằng công lý sẽ chiến thắng và một ngày nào đó các học viên ở Trung Quốc sẽ được tự do theo đuổi tín ngưỡng của mình, chừng nào những người tốt bụng tiếp tục lên tiếng.

Giáo sỹ Pua cảnh báo các thủ phạm của cuộc bức hại rằng hành động của họ sẽ bị phán xét. “Chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh, tiếng nói của lương tâm, ngay cả khi chỉ là của một số ít người, sẽ phá vỡ bức tường tội ác và các vị – những thủ phạm bức hại – sẽ phải chịu trách nhiệm. Các vị sẽ bị lịch sử phán xét và phải trả giá đắt cho những tội ác mà các vị đang phạm phải.”

Các quan chức Nhật Bản lên án cuộc bức hại

Các học viên tại Nhật Bản đã tổ chức hai cuộc diễu hành để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các cuộc diễu hành được tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng 7 tại hai thành phố Osaka và Kyoto của khu vực Kansai. Nhiều nghị sỹ quốc hội và những người ủng hộ phi chính phủ đã thực hiện chuyến đi đặc biệt đến địa điểm diễu hành hoặc gửi bài phát biểu thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại.

Ông Takashi Nagao, cựu Hạ nghị sỹ Nhật Bản, đã đến điểm xuất phát của cuộc diễu hành, Công viên Aizen, để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

1a67268710134d572c5b781dc9b91d4c.jpg

Cựu Hạ nghị sỹ, ông Takashi Nagao.

Ông Takashi Nagao đã thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp từ những ngày đầu tiên. Ông cũng là Nghị sỹ đầu tiên trong Quốc hội phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ ở Trung Quốc nhân danh Nghị sỹ. Ông phát biểu: “Tôi tin rằng nếu chúng ta giảng rõ cho toàn thế giới về bản chất tàn bạo của cuộc đàn áp của ĐCSTQ và cuộc bức hại nhân quyền mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phải chịu đựng, mọi người chắc chắn sẽ hiểu và trở thành một tia sáng giữa bóng tối. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại nhân quyền của ĐCSTQ.”

Nhiều nhà lập pháp Nhật Bản và những người lên án ĐCSTQ cũng đã gửi bài phát biểu cho lễ mít-tinh trước cuộc diễu hành. Thượng nghị sỹ, ông Horoshi Yamada đã đề cập trong bài phát biểu của mình: “Nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ [được tiến hành] đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một tội ác chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Đó là một hành động tàn ác đối lập với nền văn minh và tiến bộ nhân loại. Tôi đã trình vấn đề này lên Quốc hội nhiều lần. Nhật Bản là một quốc gia được cai trị bởi pháp luật và chú trọng nhân quyền. Chúng ta cần lên tiếng để phản đối cuộc bức hại nhân quyền ngoan cố của ĐCSTQ và phải có hành động để sớm chấm dứt cuộc bức hại này. Từ giờ trở đi, tôi cũng sẽ nỗ lực hành động cùng với mọi người ở đây”.

8e87cfea217ff37a64a2b1f2bbc533cc.jpg

Hạ Nghị sỹ Rintaro Ishibashi

Hạ nghị sỹ Rintarou Ishibashi đã viết trong bức thư của mình: “Bị bắt cóc chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều không bao giờ nên xảy ra, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống lại càng tà ác hơn. Dù thế nào đi nữa, chúng ta không nên nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề này. Giờ đây, trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy phẫn nộ sâu sắc khi nghĩ đến nhiều người vẫn đang bị tước đoạt quyền tự do. Việc ĐCSTQ cứ làm theo ý mình không chỉ ảnh hưởng đến chính Trung Quốc, mà còn ảnh hưởng đến các nước láng giềng, trong đó có nước ta. Đây quả thực là một mối đe dọa đối với chúng ta, một quốc gia chú trọng đến tự do, nhân quyền, dân chủ và pháp quyền. Tôi sẽ tăng cường hợp tác với các bạn ở đây để cải thiện tình hình này và gửi đi những thông điệp mạnh mẽ hơn nữa”.

Thành viên Hội đồng từ các thành phố trên khắp Đài Loan ủng hộ nỗ lực chấm dứt hàng thập kỷ bức hại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Hơn 1.500 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan đã tập trung trước Tòa thị chính Đài Bắc vào tối ngày 16 tháng 7 năm 2023. Họ đã tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ những học viên đã từ chối từ bỏ đức tin của mình và đã thiệt mạng vì cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Mười ủy viên hội đồng từ năm thành phố trên khắp Đài Loan đã tham gia sự kiện này và lên tiếng ủng hộ nỗ lực kiên trì của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Ủy viên Hội đồng từ các thành phố trên khắp Đài Loan ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ

Tối ngày 16 tháng 7 năm 2023, hơn 1.500 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan đã hội tụ trước Tòa thị chính Đài Bắc. Họ tổ chức lễ mít-tinh và thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ những học viên kiên định với đức tin đã thiệt mạng vì bị bức hại ở Trung Quốc. Mười ủy viên hội đồng từ năm thành phố trên khắp Đài Loan đã tham gia sự kiện này và lên tiếng ủng hộ nỗ lực kiên trì của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại xảy ra từ ngày 20 tháng 7 năm 1999.

5834244bd3f445f94914360c7f68403c.jpg

Từ trái sang phải: Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam Chu Chính Hiên, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc Hồng Kiện Ích, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc Từ Hoằng Đình, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Trần Lệ Na, Luật sư nhân quyền Pháp Luân Đại Pháp Chu Uyển Kỳ, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan Tiêu Tùng Sơn, Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Bắc Chung Hoành Nhân, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc Trương Văn Khiết, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Trương Bác Dương, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam Lý Tông Lâm, Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Trúc Tăng Tư Trình, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc – Chủ tịch nhóm ‘Khuyết Mai Sa’ Kim Trạch Trụ, và Trợ lý Hồng Tới Vỹ của Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc Hứa Thục Hoa.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc Từ Hoằng Đình cho biết đây là năm thứ bảy ông đến để lên tiếng ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Ông Từ còn cho biết rằng Hội đồng Thành phố Đài Bắc đã thông qua một bản kiến ​​nghị lên án hành vi bạo lực thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống, và các nhà lập pháp đang làm việc để thông qua các dự luật nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc Trương Văn Khiết cho biết: “Chúng ta phải cho nhiều người hơn nữa biết sự thật về nạn thu hoạch nội tạng, để nhiều người hơn có thể cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Bắc Chung Hoành Nhân cho biết ông bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thiệt mạng trong 24 năm bức hại vừa qua. Ông nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. “Đó là một lực lượng lương thiện và mang lại năng lượng tích cực cho xã hội. Tôi không hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn này”, ông nói.

Ông Tằng Tư Trình, Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Trúc, cho biết: “Tại sao một nhóm có năng lượng và tín ngưỡng tích cực như vậy lại bị bức hại? Tôi cảm thấy thật khó lý giải. Trung Quốc bị cai trị bởi ĐCSTQ, chỉ khi Đảng này sụp đổ thì mới có tự do tín ngưỡng.”

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam, ông Lý Tông Lâm tin rằng: “Một ngày nào đó, câu nói ‘Trời diệt Trung Cộng’ và ‘chấm dứt cuộc bức hại’ sẽ trở thành hiện thực.”

a439f90f1fd642bb77eaef492d6bdb9f.jpg

Trong hai ngày ngày 15 và 16 tháng 7, các cuộc mít-tinh được tổ chức ở miền Trung Đài Loan, nhiều đại diện công chúng và quan chức chính phủ đã có mặt để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Từ trái sang phải: Ủy viên Hội đồng Huyện Chương Hóa, Dương Tử Hiền; Thị trưởng Chương Hóa, Lâm Thế Hiền; Ủy viên Hội đồng Lập pháp Đài Loan, Trương Liêu Vạn; Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung, Hoàng Thủ Đạt; Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung, Tạ Chí Trung; Ủy viên Hội đồng Lập pháp Đài Loan, Lưu Kiến Quốc; Ủy viên Hội đồng Lập pháp Đài Loan, Trang Cạnh Trình, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung, Lý Thiên Sinh, và Ủy viên Hội đồng Huyện Chương Hóa, Lý Thành Tế.

Các học viên ở miền trung Đài Loan đã tổ chức các buổi mít-tinh tại Công viên Rừng Văn Tâm ở thành phố Đài Trung; Công viên Dữu Tử ở thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm và quảng trường trước ga xe lửa Chương Hóa vào ngày 15-16 tháng 7. Họ giảng chân tướng về Pháp Luân Công và tưởng niệm các học viên đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết.

Tại các sự kiện, một số dân biểu, quan chức chính phủ Đài Loan đã bày tỏ sự ủng hộ của họ. Họ lên án những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ, cam kết thúc đẩy luật pháp nhằm ngăn chặn việc thu hoạch nội tạng từ các học viên, đồng thời kêu gọi công chúng trợ giúp truyền rộng chân tướng.

Ông Trương Liêu Vạn Kiên, ủy viên lập pháp Đài Loan tán dương các học viên Pháp Luân Công vì mong muốn chấm dứt cuộc bức hại bằng phương thức ôn hòa và lý tính trong suốt 24 năm qua. Ông cho rằng đây là phương thức mà ĐCSTQ sợ nhất. Ông cho hay: “Các học viên Pháp Luân Công sử dụng phương thức kiên trì và ôn hòa, cung cấp tư liệu và biểu diễn văn hóa để nói với ĐCSTQ rằng nếu họ tiếp tục dùng bức hại nhân quyền và thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để cai trị, họ nhất định sẽ bị cộng đồng quốc tế đào thải.”

Ông Lưu Kiến Quốc, nhà lập pháp Đài Loan cho hay các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã phơi bày cuộc bức hại trong nhiều thập kỷ thông qua việc truyền bá chân tướng và tìm sự ủng hộ từ các cơ quan lập pháp của nhiều quốc gia, đồng thời dùng lực lượng quốc tế kết hợp với lực lượng dân chủ để cùng lên tiếng. Ông phát biểu: “Lực lượng mạnh mẽ này đến từ chính sự kiên trì và ý chí kiên cường của các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới. Dưới áp lực to lớn của cuộc bức hại, tôi thực sự khâm phục tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn của các học viên khi đối mặt với các thế lực tà ác.”

Ông Hoàng Thủ Đạt, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung cho hay các học viên Pháp Luân Công từ lâu đã thông qua các loại phương thức và kênh khác nhau để truyền tải những thông điệp quan trọng này đến thế giới, kể cả người dân Đài Loan, và sự kiên trì bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công là rất đáng nể phục. Ông nói: “Các học viên đã phản bức hại một cách ôn hòa và lý tính, những gì họ trải qua không hề đơn giản. Điều đó có thể khiến nhiều người hơn nữa nguyện ý đứng lên và thức tỉnh lý tính và lương tri của nhiều người hơn, điều này đối với toàn thế giới mà nói cũng rất trọng yếu.” Ông kêu gọi mọi người không được quên lịch sử bức hại này, “mỗi người đều cần hiểu rõ và quan tâm, bởi điều đó cũng liên quan đến chính họ.”

Ông Lâm Thế Hiền, Thị trưởng huyện Chương Hóa cho biết: “Dân chủ và tự do là những giá trị phổ quát và là lối sống của chúng tôi, và tôi cảm phục các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã dùng tính mạng và hết thảy mọi thứ của mình để bảo vệ những quyền cơ bản nhất của nhân loại.” Ông lên án việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống, việc đó “không chỉ vi phạm nhân quyền, mà còn phản nhân tính. Cực kì vô nhân đạo.”

Ông Trang Cạnh Trình, nhà lập pháp Đài Loan, cho rằng mọi người cần nhận ra bộ mặt thật của ĐCSTQ, và hiểu rằng đó là một chính quyền bức hại chính người dân của nó. Đặc biệt, chính quyền này còn phạm những tội ác tàn bạo như thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông nói: “Chúng ta cần để cho tất cả người Đài Loan cũng như người dân toàn thế giới biết và cùng lên án những hành vi như vậy.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/5/463808.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/7/210670.html

Đăng ngày 10-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share