Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2023] Bà Dư Mai, một cư dân thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, đã bị rạch ngón tay và bị lạm dụng tình dục sau khi bị bắt vì phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ngày 14 tháng 5 năm 2023, bà Dư (56 tuổi) và bà Ngô Thiếu Xuyên đã bị bắt sau khi một sinh viên đại học tố giác họ nói chuyện với cô ta về cuộc bức hại.

e707e60e99b6caa9e08958e7eda7e107.jpg

Bà Dư Mai

Bà Dư ​​và bà Ngô bị soát người tại Đồn Công an Thốn Kim ở quận Xích Khảm, thành phố Trạm Giang. Bà Dư đã phản kháng khi cảnh sát cố gắng chụp ảnh và thu thập dấu vân tay của bà. Sau đó, một số cảnh sát to khỏe đã đè bà xuống và cứa một ngón tay của bà bằng con dao sắc. Sau đó, cảnh sát bôi máu của bà vào hồ sơ thẩm vấn.

Khoảng 23 giờ đêm, cảnh sát đã lái xe đưa bà Dư về nhà để lục soát. Bà hét lên: “Cảnh sát bắt người tốt”, khi xe tuần tra cảnh sát chạy đến tòa nhà chung cư của bà.

Một cảnh sát đã dùng chìa khóa cướp được từ bà để cố mở cửa, nhưng không được. Bà Dư ​​liên tục la lớn: “Cảnh sát bắt người tốt” và thu hút sự chú ý của cư dân. Cảnh sát sau đó đã bỏ ý định đột nhập vào nhà bà và đưa bà trở lại đồn.

Khoảng 18 giờ tối ngày hôm sau, cảnh sát đã đưa bà Dư và bà Ngô đến Bệnh viện quận Xích Khảm để khám sức khỏe. Bà Dư ​​từ chối đo huyết áp và lấy máu. Hai cảnh sát giữ chặt vai bà và người cảnh sát thứ ba kéo cánh tay bà ra để y tá lấy máu.

Khi đo điện tâm đồ, cảnh sát khiêng bà tới bàn khám và xé toạc áo và váy của bà để các bác sỹ nam kiểm tra dù không được bà đồng ý. Sau đó, hai cảnh sát đã dùng vũ lực cưỡng chế đưa bà đi chụp X-quang.

Bà Dư và bà Ngô bị đưa thẳng đến Nhà tạm giữ thành phố Trạm Giang sau khi khám sức khỏe.

Khi đến nơi, một lính canh đã ra lệnh cho bà Dư ngồi xổm xuống. Bà không hợp tác và bị hai người đàn ông to khỏe đè xuống. Bà không thể thở được và cố gắng giãy giụa. Lính canh giơ tay lên định đấm bà nên bà đã hét lên: “Lính canh đang đánh người!” Vì có nhiều tù nhân khác xung quanh đang nhìn, nên lính canh đã từ bỏ ý định đánh bà.

Tiếp theo, một số lính canh kéo bà Dư vào phòng thay đồ và ra lệnh cho bà thay quần áo tù nhân. Bà từ chối, nên lập tức bị hai lính canh lột quần áo. Sau đó, họ còng tay bà ra đằng sau lưng. Một lính canh nữ lột quần lót của bà Dư và để các lính canh nam có mặt ở đó nhìn.

Cảnh sát đến trại sau khi bà Dư và bà Ngô kết thúc 15 ngày tạm giữ và cố bắt giữ họ một lần nữa. Họ từ chối lên xe tuần tra của cảnh sát, và cảnh sát đã lấy còng tay ra. Một lính canh đã can ngăn cảnh sát còng tay hai người phụ nữ này.

Cảnh sát nhất quyết yêu cầu bà Dư phải đưa họ về nhà bà để lục soát. Bà từ chối và họ giật chìa khóa của bà. Sau khi không tìm thấy bất cứ thứ gì họ muốn trong nhà bà, cảnh sát mới chịu bỏ đi.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Dư bị nhắm mục tiêu vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà đã bị sách nhiễu và bắt giữ nhiều lần kể từ khi cuộc bức hại xảy ra cách đây 24 năm. Trong một vụ bắt giữ, cảnh sát đã nhét một vật cứng vào âm đạo của bà.

Chồng bà lo lắng cho bà đến nỗi đổ bệnh. Ông qua đời vào năm 2006, khi mới ngoài 30.

Tháng 8 năm 2016, bà Dư lại bị kết án 4 năm tù sau khi bị bắt. Bà đã bị tra tấn dã man trong thời gian bị giam cầm, và nhiều lần suýt mất mạng. Tại thời điểm được thả, cân nặng bà đã sụt một nửa và toàn bộ mái tóc của bà trở nên bạc trắng.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Đồn Công an Thốn Kim: +86-759-3339115
Trần Chí Siêu (陈志超), đồn trưởng: +86-13702887063
Lao Vĩnh Luân (劳永伦 ), giáo đạo viên: +86-13822520906

Bài liên quan:

Các học viên Pháp Luân Công bị bức thực bằng thuốc không rõ nguồn gốc trong Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông

Các học viên Pháp Luân Công tại nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông bị tra tấn tàn bạo

Một phụ nữ mắc bệnh tiểu đường bị cầm tù không được phép tắm và sử dụng nhà vệ sinh

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Guangdong Woman Suffers Four Years of Abuse in Prison for Her Faith

Ms. Yu Mei From Guangdong Province Detained For Nearly Nine Months

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/7/462728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/11/210270.html

Đăng ngày 08-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share