Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2023] Một người phụ nữ 68 tuổi ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã mãn hạn tù 3 năm (án tù thứ 2) vào ngày 18 tháng 9 năm 2022 và nhanh chóng bị chính quyền yêu cầu trả lại khoản lương hưu bà nhận được trong thời gian bị cầm tù.

Bà Đặng Quế Anh, một công nhân nghỉ hưu của Nhà máy in Đông Phong, từ chối làn theo yêu cầu của cục an sinh xã hội địa phương, vì luật lao động của Trung Quốc bảo vệ các khoản lương hưu hợp pháp của bà. Sau đó, cục an sinh xã hội đình chỉ lương hưu của bà nhằm “thu hồi” các khoản phúc lợi hưu trí mà họ đã phát cho bà.

Bà Đặng đã bị cầm tù và bị đình chỉ lương hưu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị ĐCSTQ bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bản án mới nhất dành cho bà Đặng bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 19 tháng 9 năm 2019. Gia đình chỉ được phép vào thăm bà 1 lần trong thời gian bà bị giam giữ tại Nhà tù Số 1 thành phố Nam Xương. Gia đình bà đã chi ra 30.000 nhân dân tệ để thuê luật sư, nhưng luật sư này đã bị Tòa án quận Tây Hồ cấm bào chữa trong phiên xét xử trực tuyến. Đầu tháng 9 năm 2020, bà bị kết án 3 năm và sau đó vài ngày, vào ngày 17 tháng 9, bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây.

Trước đó vào năm 2003, bà Đặng đã bị kết án 3 năm tù và cũng thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây. Trong cả hai lần ngồi tù bà đều bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau.

Lao động cưỡng bức trong án tù 3 năm đầu tiên

Trong thời gian thụ án tù đầu tiên (2003-2006), bà Đặng bị cưỡng bức lao động khổ sai dưới điều kiện làm việc tồi tệ và không được trả công. Do khối lượng công việc quá nặng nhọc, ngón tay cái bên trái của bà bị biến dạng nghiêm trọng và không thể gập hay duỗi thẳng được. Chân trái của bà cũng bị đau và vẫn còn đau dai dẳng sau nhiều năm bà ra tù.

Bị ngược đãi trong thời gian ngồi tù oan sai 3 năm lần 2

Ngày 17 tháng 9 năm 2020, sau khi bị đưa vào tù, bà Đặng bị giam trong đội dành cho tù nhân mới. Bà từ chối học thuộc nội quy của nhà tù.

Ngày 2 tháng 10 năm 2020, lính canh chuyển bà vào khu 4. Trong 2 tháng liên tiếp, hàng ngày bà bị bắt ngồi trên mép giường từ sáng đến 11 giờ đêm. Bà sẽ bị chửi mắng nếu ngủ gật.

Sau đó, bà bị chuyển đến khu 5, nơi bà gặp các học viên khác cũng đang bị cầm tù, gồm bà Lý Lan Anh (huyện Hưng Quốc), bà Lý Mỹ Liên (thành phố Ưng Đàm) và bà An Đông Mai (thành phố Nghi Xuân, ngoài 80). Lính canh yêu cầu các học viên xem video và đọc các tài liệu bôi nhọ Pháp Luân Công. Bà Đặng từ chối và nói rằng tất cả tài liệu trên đều là những lời bịa đặt vu khống Pháp Luân Công. Lính canh sau đó ra lệnh cho một số tù nhân đánh đập bà dã man ở một góc khuất không có camera giám sát.

Các tù nhân được chỉ định canh chừng bà Đặng và những học viên khác đều là những người nghiện ma túy hoặc tử tù. Lính canh đã sử dụng việc giảm án tù hoặc các hứa hẹn khác để xúi giục họ ngược đãi các học viên. Vào mùa đông giá lạnh, tù nhân không cho phép các học viên tắm nước nóng. Thay vào đó, mỗi học viên chỉ được cho 5 phút để tắm nước lạnh. Một số học viên cao tuổi thậm chí không đủ nhanh để cởi hoặc mặc quần áo trong vòng 5 phút ngắn ngủi đó.

Khi không phải tham gia các buổi tẩy não và tra tấn, bà Đặng cũng bị cưỡng bức lao động từ 5 giờ 30 sáng đến 7 giờ tối. Bà chỉ có 5 phút để nghỉ trưa trong ngày làm việc. Thức ăn của bà chỉ có cơm trắng với một chút canh. Bà bị trách mắng hoặc chịu các hình thức ngược đãi khác nếu không hoàn thành chỉ tiêu.

Công việc mà bà Đặng bị cưỡng bức làm là dán 4 tấm nhãn mác lên mỗi đôi giày trên dây chuyền sản xuất. Bà phải nhanh chóng bóc nhãn tự dính, dán chúng vào giày và ép chặt vào giày. Chỉ trong vài ngày, cả 10 đầu ngón tay của bà đã bị bầm tím và rỉ máu. Bà chỉ có thể dùng giẻ quấn các ngón tay lại và tiếp tục làm việc. Nhưng việc bóc nhãn trở nên khó khăn hơn và bà cảm thấy vô cùng đau đớn.

Hạn mức của bà là dán 4.000 nhãn lên 1.000 đôi giày mỗi ngày. Bất cứ khi nào không hoàn thành nhiệm vụ, bà đều bị yêu cầu viết tên của mình từ 500 đến 1.000 lần. Sau đó, bà từ chối tiếp nhận hình phạt và bị quản đốc của xưởng và các tù nhân giám sát bà chỉ trích.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/30/462506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/5/210183.html

Đăng ngày 01-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share