Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2023] Một cư dân 74 tuổi ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án 6 năm 10 tháng cùng khoản tiền phạt 30.000 nhân dân tệ vào ngày 31 tháng 5 năm 2023 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả thân và tâm đã bị ĐCSTQ bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Thạch Kiến Hoa, một cán bộ nghỉ hưu của Cục quản lý dầu mỏ Đại Khánh, đã bị bắt cóc tại nhà vào đêm ngày 6 tháng 6 năm 2022, sau khi có người báo cáo về việc bà phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công vài ngày trước đó.

Các nhân viên của Cục Cảnh sát Khu Phát triển Công nghệ Cao đã cho bà Thạch Kiến Hoa tại ngoại ngay sau đó, nhưng họ vẫn báo cáo vụ việc của bà lên Viện kiểm sát địa phương. Tòa án Khu Phát triển Công nghệ cao đã tổ chức phiên xét xử vào ngày 24 tháng 5 năm 2023 và tuyên án phi pháp đối với bà vào ngày 31 tháng 5.

Bà Thạch đã nộp đơn kháng cáo và hiện đang được tại ngoại.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Thạch bị chính quyền bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, vốn là môn tu luyện đã giúp bà thoát khỏi tuyệt vọng.

Tu luyện Pháp Luân Công

Nhiều năm trước, vợ chồng bà Thạch đã ly dị. Bà ghét bị bỏ rơi và thường mơ về việc cãi nhau với chồng cũ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1997, bà hiểu ra rằng đằng sau mọi chuyện đều có lý do và dần dần trút bỏ được oán hận đối với chồng cũ. Khi hy vọng vào cuộc sống được nhen nhóm, bà đã tìm lại được niềm vui và sức khỏe cũng được cải thiện. Vào khoảng năm 2010, mẹ của bà, khi đó đã khoảng 80 tuổi, lâm bệnh nặng và nằm liệt giường trong những năm cuối đời. Cụ không chỉ bị giảm thị lực và thính giác mà còn mắc chứng rối loạn tâm thần. Tiếng hét của cụ khiến những người ở gần sợ hãi. Bà Thạch đã thuê một người giúp việc chăm sóc cho mẹ và đảm bảo rằng mọi việc đều được sắp xếp chu đáo.

Chị em của bà đều cảm ơn bà vì đã đỡ đần họ trong việc chăm sóc mẹ. Người thân và bạn bè của bà cũng rất ngạc nhiên khi ở tuổi ngoài 60, bà vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần vui vẻ mặc dù chịu gánh nặng chăm sóc mẹ già ốm yếu. Bà nói Pháp Luân Công đã cho bà sức mạnh. Một người đã xúc động đến mức nói: “Tôi cũng sẽ tu luyện Pháp Luân Công sau khi cuộc bức hại kết thúc!”

Bị bức hại trong quá khứ

Bà Thạch đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 1999 và đã bị cảnh sát bắt cóc. Sau khi bị áp giải trở lại Hắc Long Giang, bà bị giam tại nhà tù thành phố Đại Khánh trong vòng một tháng trước khi bị chuyển đến trại giam Độc Lập Truân, tại đây bà bị giam thêm 15 ngày.

Đồn cảnh sát Thiên An Môn ở Bắc Kinh đã bắt giữ bà Thạch vào tháng 12 năm 2000, sau khi bà giương biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên Quảng trường Thiên An Môn. Họ đưa bà đến một trại tạm giam ở Thiên Tân gần đó. Vào ngày 18 tháng 1 năm 2001, công an Đại Khánh đã bắt cóc bà và đưa bà đến thẳng trại lao động nữ Cáp Nhĩ Tân, ép bà lao động cưỡng bức trong vòng một năm.

Ngay khi bà bị đưa vào trại lao động, lính canh đã lục soát và cắt tóc của bà. Trong thời gian bà bị giam giữ ở đó, họ buộc bà thường xuyên đọc, xem hoặc nghe các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công. Họ cũng ra lệnh cho bà ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, đặt hai tay lên đùi và giữ thẳng lưng. Bà cũng buộc phải lao động nặng nhọc không lương, bao gồm các việc dán hộp giấy và làm sách giả.

Sau khi bà được trả tự do, bà Thạch vẫn thường xuyên bị đồn cảnh sát quận Nhượng Hồ Lộ sách nhiễu tại nhà.

Ngày 13 tháng 9 năm 2011, bà Thạch đã bị nhân viên Phòng An ninh Nội địa Thành phố Đại Khánh bắt cóc tại nhà. Bà bị tịch thu các sách Đại Pháp, máy in, máy tính xách tay, máy tính để bàn và các vật dụng có giá trị khác. Tòa án quận Nhượng Hồ Lộ đã tổ chức xét xử vụ án của bà Thạch vào ngày 10 tháng 1 năm 2012 và kết án bà 8 năm tù một cách phi pháp. Kháng cáo của bà đã bị tòa án trung cấp thành phố Đại Khánh bác bỏ. Bà bị chuyển đến nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 6 tháng 6 năm 2012. Sau 8 năm bị tra tấn tàn bạo, bà Thạch được trả tự do vào ngày 12 tháng 9 năm 2019, sau đó đã bị bắt lại vào ngày 6 tháng 6 năm 2022.

Các báo cáo liên quan

Cục trưởng Cục Công an Đại Khánh mới nhậm chức đã phát động 3 cuộc bắt bớ học viên Pháp Luân Công

Bà Thạch Kiến Hoa ở Hắc Long Giang chịu oan ngục 8 năm vì đức tin của mình

Ba người phụ nữ cao tuổi bị bắt cóc ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang

Bài viết liên quan trên Minh Huệ Net tiếng Hán:

Quá trình ba người phụ nữ cao tuổi thiện lương ở Đại Khánh bị cảnh sát bắt cóc và bức hại

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/18/463106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/22/210428.html

Đăng ngày 07-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share