Bài của một phóng viên Minh Huệ từ Trung Quốc

Tên: Tào Đông (曹东)
Giới tính: Nam
Tuổi: Không rõ
Địa chỉ: Không rõ
Nghề nghiệp: Từng làm việc tại một công ty du lịch ở Bắc Kinh
Ngày bị bắt gần nhất: 21 tháng 5 năm 2006
Nơi bị giam giữ gần nhất: Nhà tù Thiên Thủy (天水监狱)
Thành phố: Thiên Thủy
Tỉnh: Cam Túc
Các hình thức bức hại: Bị cầm tù, tuyên án bất hợp pháp, tra tấn, giam giữ, cấm ngủ, đánh đập, biệt giam, từ chối thân nhân thăm nom.

[MINH HUỆ 08-09-2011] Anh Tào Đông, một học viên Pháp Luân Công từ Bắc Kinh, người có bản án bị gia hạn một cách bất hợp pháp bởi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), được thả vào ngày 28 tháng 9 năm 2011. Tuy nhiên, nhà tù Thiên Thủy ở tỉnh Cam Túc đã tuyên bố trắng trợn rằng nếu anh Tào không tình nguyện được “chuyển hóa” – từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp – anh sẽ bị chuyển tới trại tẩy não địa phương khi anh rời nhà tù. Chúng tôi hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ chú ý tới tình huống của anh Tào, bởi vì ngày phóng thích của anh đang nhanh đến gần.

Vào ngày 21 tháng 5 năm 2006, anh Tào đã gặp ông Edward McMillan-Scott, Phó chủ tịch Thượng viện Châu Âu, người đang có chuyến thăm  tại Trung Quốc để điều tra về sự kiện ĐCSTQ mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trong khi họ vẫn còn sống. Để giúp giải cứu vợ của anh, người đã bị tống giam tại thời điểm đó và đang bị bức hại, anh Tào đã thông báo cho ông Scott về sự bức hại và tra tấn mà anh, vợ của anh, và các học viên Pháp Luân Công khác trong khu vực của anh đã phải chịu đựng. Hai giờ sau cuộc họp, anh Tào bị bắt giữ bởi các nhân viên từ phòng Công an ở Bắc Kinh.

2009-10-5-212012-0--ss.jpg
Ảnh cưới của Tào Đông và vợ anh, Dương Tiểu Tinh

ĐCSTQ đã muốn thoát tội ghi âm bất hợp pháp cuộc họp của Tào Đông với ông Edward McMillan-Scott cũng như moi một “lời thú tội” của anh bằng tra tấn. Họ đang tìm cách né tránh sự chú ý của cộng đồng quốc tế bằng cách bí mật giữ kín phiên tòa của Tào Đông nghe đâu ở Tòa án quận Tây Phong ở thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc. Phán quyết hoàn toàn làm đảo lộn trắng đen. Họ che giấu sự thật về việc bắt giữ anh Tào và mục đích viếng thăm Trung Quốc của ông McMillan-Scott. Họ không đề cập tới cuộc họp của anh Tào với ông McMillan-Scott. Thay vào đó họ đã sử dụng những đoạn trích giả mạo từ tám bài báo mà anh đã đăng trên Minh Huệ Net, phiên bản tiếng Trung Quốc, phơi bày về cuộc bức hại của các học viên tại Khánh Dương, và cung cấp tư liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công, bao gồm cả những phán quyết của tòa, để tuyên án anh 5 năm.

Theo chính đạo luật của ĐCSTQ, anh Tào Đông đã được thả một cách vô điều kiện vào ngày 21 tháng 5 năm 2011; Tuy nhiên anh vẫn ở trong nhà tù Thiên Thủy. Theo những lý do không chính đáng, thời hạn mà anh Tào Đông bị giam ở Bắc Kinh, từ 21 tháng 5 tới 27 tháng 9 năm 2006 không được tính là thời gian chịu án – chỉ có thời gian anh ở tỉnh Cam Túc [mới được tính đến].

Trong khi Tào Đông bị cầm tù hơn 5 năm, thì vợ anh, Dương Tiểu Tinh, trở thành vô gia cư và nghèo túng sau khi bị bức hại lần thứ hai ở Trại lao động cưỡng bức nữ ở Bắc Kinh. Chị phải nay đây mai đó cố gắng cầu xin sự trợ giúp và thỉnh nguyện cho anh Tào Đông. Nhà chức trách của ĐCSTQ đã đe dọa chị Dương dưới áp lực và khó khăn đang diễn ra, chị trở nên trầm cảm và ốm nặng. Vào ngày 1 tháng 11 năm 2009 chị đã mất ở vùng đông bắc Trung Quốc, rất xa quê hương chị. Cha mẹ già cả của chị rất buồn phiền về đứa con gái yêu của họ và thường xuyên bị quấy nhiễu và theo dõi bởi vì vụ của con rể. Họ đã đau khổ sâu sắc vì sự mất con gái và rất khó khăn để vực lại chính mình. Sau khi con gái họ qua đời, họ tiếp tục làm việc chăm chỉ để bảo đảm sự an toàn cho con rể và đưa anh ra ngoài. Sức khỏe của họ liên tục giảm sút. Gần đây bố của chị Dương bị ốm nặng và phải nằm viện điều trị.

2009-10-5-212012-2--ss.jpg
Sự thống khổ của bố chị Dương sau khi chị mất

Bố mẹ ruột của anh Tào Đông cũng quá khổ sở do hậu quả bởi hai bản tuyên án anh. Bố anh lo đến phát ốm và phát bệnh tim nghiêm trọng và cấm khẩu. Giờ thì ông đi lại rất khó khăn. Sức khỏe của mẹ anh cũng rất kém. Bà thường dùng thuốc điều trị các bệnh tật của bà. Bà phải trông nom ông chồng bệnh nặng và phải nuôi nấng con gái nhỏ của Tào Đông. Cả gia đình hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Các bài báo liên quan

Vợ anh Tào Đông kể về sự giam cầm của anh ở nhà tù thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc
https://vn.minghui.org/news/83-vo-cao-dong-ke-cau-chuyen-ong-bi-giam-tai-nha-tu-thanh-pho-thien-thuy-tinh-cam-tuc.html

Sự bức hại không ngừng của học viên Bắc Kinh anh Tào Đông
https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/7/104607.html

Chị Dương Tiểu Tinh ốm nặng, chồng chị – anh Tào Đông vẫn ở trong tù (ảnh)
https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/9/110683.html

Sau khi chịu đựng cuộc bức hại tàn khốc trong mười năm, chị Dương Tiểu Tinh đã qua đời trong khi chồng chị vẫn ở trong tù (ảnh)
https://vn.minghui.org/news/10474-sau-muoi-nam-bi-buc-hai-da-man-co-duong-tieu-tinh-da-mat-trong-khi-chong-co-van-bi-giam-trong-tu.html

Anh Tào Đông bị bức hại ở nhà tù Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc
https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/26/125544.html

Bản án gia hạn một cách bất hợp pháp của Tào Đông chuẩn bị hết hiệu lực, Đảng Cộng Sảng Trung Quốc đang đe dọa tống anh vào một trại tẩy não
https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/21/126163.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/8/曹东冤狱即将期满-中共威胁关入洗脑班-246420.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/19/128205.html
Đăng ngày 24-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share