Bài của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2011] Học viên Pháp Luân Công bà Lục Tô Ninh, người đang công tác tại Tập đoàn Dược Dân Sinh ở thành phố Hàng Châu, bị bắt một cách bất hợp pháp tại nơi làm việc của bà và bị tống vào Trại tẩy não Hàng Châu bởi các mật vụ từ Phòng 610 Hàng Châu. Đứa con gái 8 tuổi của bà bị bỏ một mình, không ai trông nom.

Tháng trước, các nhân viên từ ban an ninh của Tập đoàn Dược Dân Sinh đã theo lệnh của Chính pháp ủy và các Phòng 610 ở Hàng Châu và quận Tây Hồ, kiên quyết đưa bà Lục đi tham gia một phiên tẩy não. Nếu bà từ chối, bà sẽ bị giam tại trại tẩy não và sẽ phải trả toàn bộ chi phí.

Bà Lục đã từ chối đi, và việc này đã được báo cáo tới Phòng 610 Hàng Châu bởi chỉ huy ban an ninh vào cuối tháng 8. Mật vụ Phòng 610 sau đó đã tới nơi làm việc của bà Lục, bắt giữ bà, và đưa bà tới Trại tẩy não Hàng Châu vào khoảng ngày 1 tháng 9.

Bà Lục mới chuyển tới Hàng Châu từ thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, nên bà không có họ hàng thân thích hay bạn bè ở Hàng Châu. Sau khi bà bị bắt giữ, đứa con gái 8 tuổi của bà bị bỏ lại một mình, không có ai chăm sóc. Chồng của bà Lục đã chết do hậu quả của bức hại mà ông đã chịu đựng dưới bàn tay của chế độ Cộng sản. Cha mẹ bà sống ở Thượng Hải; bố mẹ chồng sống ở thành phố Phụng Hóa, tỉnh Chiết Giang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/7/杭州陆苏宁被绑架到洗脑班-女儿无人照看-246387.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/13/128066.html
Đăng ngày 20-09-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share