Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2011] Kể từ cuối năm 2008 khi Tạ Kế Vận được bổ nhiệm làm trưởng Phòng công an thành phố Sa Hà và Vương Kiến Quân nhận nhiệm vụ ở Đội an ninh nội địa, gần 90 học viên Pháp Luân Công ở khu vực này đã bị bắt giữ. Nhà họ cũng bị lục soát, và các học viên bị cưỡng ép đến nhiều trại tẩy não hoặc trại lao động cưỡng bức. Vương Kiến Quân còn sách nhiễu các học viên địa phương hàng trăm lần. Trong năm 2010, có khoảng 30 học viên bị bắt giữ tại nhà hoặc trên đường đi làm. Hầu hết họ bị đưa đến Trại tẩy não Hình Đài và ba người trong đó bị kết án lao động cưỡng bức. Cuộc bức hại vẫn tiếp diễn.

Tháng 5 năm 2011, chín học viên và một người nhà của học viên cũng bị bức hại. Tại Nhi Hương, quê hương của Vương Kiến Quân, có bảy học viên và một người nhà của học viên đã bị bắt và chuyển đến trại tẩy não. Trong mấy năm gần đây, gần 100 gia đình đã bị bức hại. Nhiều gia đình trong đó bị ly tán, và một số bị bức hại đến mức trở thành vô gia cư. Nhiều gia đình của học viên ở địa phương còn bị tống tiền khi họ cố gắng giải cứu (hay bảo lãnh) người nhà của họ.

Bà Vương Tú Cần, một học viên Pháp Luân Công ở thôn Hà Cừ, thành phố Sa Hà bị bắt giữ.

Bà Vương Tú Cần, một người sống ở thôn Hà Cừ, bị bắt vào chiều ngày 23 tháng 5 năm 2011, khi bà đang làm việc cùng con gái ở ngoài đồng. Nhiều công an mật đã bắt và đẩy bà vào xe của họ. Con gái bà Vương bị kéo đi khi cô đứng trước mặt những thủ phạm để cố ngăn cản họ lại. Bà Vương hiện bị giam tại Trại tẩy não Hình Đài. Lý Chí Quân, bí thư thôn Hà Cừ, là người trực tiếp chỉ đạo bắt giữ bà Vương.

Học viên Vương Liên Trân bị theo dõi, nhà bà bị lục soát

Bà Vương Liên Trân, sống ở thành phố Sa Hà, đã bị theo dõi sau khi bà giảng chân tướng cho một công an mật. Ngay sau khi bà về nhà, Vương Kiến Quân và nhiều công an khác đã xông vào nhà bà. Họ lục soát và lấy đi một máy in, máy tính xách tay, tài liệu giảng chân tướng, và một tấm hình của Sư Phụ Lý. Họ dự định bắt bà Vương Liên Trân nhưng không thành công. Khi Vương Kiến Quân rời đi, ông ta đã cầm theo chìa khóa nhà bà Vương.

Vương Kiến Quân lại đến nhà bà Vương vào ngày 13 tháng 6. Tuy nhiên, bà Vương lại không ở nhà. Vương đã dùng chìa khóa mà ông ta ăn trộm để mở cửa, nhưng hàng xóm của bà Vương đã bắt gặp. Người hàng xóm đó nói với Vương Kiến Quân, “Ông làm gì thế? Không có ai ở nhà đâu.” Vương Kiến Quân không làm được gì ngoài việc bỏ đi. Tuy nhiên, sau đó ông ta đi đến cầu thang, mở cửa phòng riêng của bà Vương và lục soát. Sau đó, Vương Kiến Quân đã đến công ty nơi con gái bà Vương làm việc. Sau đó Vương đã dẫn con gái bà Vương về nhà cũ của bà Vương Liên Trân để âm mưu bắt bà Vương. Tuy nhiên bà lại không có ở đó. Trên đường về, Vương đã chặn các xe buýt ở trên đường để tìm bà Vương. Sau khi đến Phòng công an thành phố Sa Hà, Vương Kiến Quân đã dọa nạt con gái bà Vương rằng ông ta sẽ giam cô lại. Tuy nhiên, sau khi tranh luận, con gái bà đã được thả.

Trước đó, bà Vương Liên Trân bị tố giác trong lúc đang giảng chân tướng vào ngày 6 tháng 3. Công an ở Đội an ninh nội địa, trong đó có Vương Kiến Quân và Hầu Thủ Hồng, lục soát nhà bà và giam bà Vương trong hai ngày. Gia đình bà Vương còn bị họ tống tiền 20,000 nhân dân tệ.

Trong hai tháng qua, Vương Kiến Quân đã bức hại bảy người tốt ở thị trấn Nhi Hương

  • Ông Ngụy Cải Lâm và anh Ngụy Trúc Học ở thôn Vương Cương bị bắt giữ

Ông Ngụy Cải Lâm, 60 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở thôn Vương Cương, thị trấn Nhi Hương. Vương Kiến Quân đã dẫn một nhóm công an đến bắt ông Ngụy tại nhà vào lúc 9 giờ tối ngày 12 tháng 6. Trước đó công an đã nhiều lần đến nhà ông Ngụy. Từ khi ông Ngụy buộc phải rời nhà đến sống tại một thành phố khác, thì họ không thể tìm thấy ông. Tháng 6 là vụ thu hoạch lúa mỳ. Ngay sau khi ông Ngụy về nhà để thu hoạch lúa mỳ, công an đã tới. Họ bắt giam ông Ngụy vào Trại tẩy não Hình Đài hơn 20 ngày, Một học viên khác, anh Ngụy Trúc Họ ở thôn Vương Cương, khoảng 30 tuổi. Anh bị bắt tại nhà vào ngày 30 tháng 6 và bị đưa đến Trại tẩy não Hình Đài. Máy tính của anh cũng bị lấy đi trong lúc anh bị bắt (được trả lại sau đó). Sau khi bị giam hơn một tháng, anh Ngụy được thả.

  • Người nhà một học viên Pháp Luân Công ở thôn Hạ Giải bị bắt giữ

Ông Tần Lão Tứ ở thôn Hạ Giải, thị trấn Nhi Hương, năm nay hơn 40 tuổi. Vợ ông, cũng là một học viên Pháp Luân Công, bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết vào năm 2010. Khi bà bị giam tại Trại tẩy não Hình Đài, bà đã bị tiêm nhiều loại thuốc lạ đến mức bà bị hôn mê và tim của bà có vấn đề. Tháng 3 năm 2010, bà qua đời trong một ngày đầy tuyết. Sau khi vợ qua đời, ông Tần đã mở một cửa hàng sửa thiết bị điện gia đình ở thị trấn Nhi Hương và nuôi dạy ba đứa con.

Tuy nhiên, Vương Kiến Quân và nhiều công an đã đến thôn Hạ Giải để bắt ông Tần. Ông đã thoát được và phơi bày công khai tội ác của Vương Kiến Quân. Hậu quả là, Vương đã bắt con trai ông Tần là Tần Hạo Chi và một học viên khác tên là Địch Diễm Linh khi học viên này đang làm việc ở một khách sạn. Sau nhiều ngày, người nhà ông Tần đã phải trả khoản tống tiền là 2,000 nhân dân tệ để họ thả em Tần Hạo Chi. Ngày hôm sau, Vương cùng nhiều người khác lại quay lại để âm mưu bắt ông Tần. May mắn là ông không ở nhà vào lúc đó. Vương sau đó lại âm mưu bắt con gái ông, nhưng đã bị chặn lại bởi người dân ở trong thôn, những người bất bình với thái độ của ông ta.

  • Một học viên lớn tuổi ở cùng thôn với Vương Kiến Quân, đã bị ông ta bắt giữ

Vương Kiến Quân sinh ra tại thôn Nam Cao, thị trấn Nhi Hương. Vợ ông Kiều Tồn Thịnh, sống ở thôn Nam Cao, khoảng 70 tuổi, đã bị bắt đến Trại tẩy não Hình Đài. Tại trại, huyết áp của bà đã lến đến mức hơn 200. Các viên chức ở trại đã muốn thả bà ngay và liên tục gọi điện cho Vương Kiến Quân. Tuy nhiên, Vương đã không nhấc máy. Cuối cùng bà cũng được thả sau khi gia đình bà gọi cấp cứu và đưa bà đến bệnh viện.

  • Bà Nhậm Tùy Nga ở thôn Tào Trương bị bắt giữ, ông Đậu Bình Quân bị bức hại trở thành vô gia cư

Bà Nhậm Tùy Nga, 64 tuổi, sống ở thôn Tào Trương, thị trấn Nhi Hương. Trưa ngày 28 tháng 7, ngay sau khi bà cùng với chồng là ông Đậu Bình Quân về nhà, hơn 10 công an, dẫn đầu là Vương Kiến Quân và Hầu Thủ Hồng, đã nhảy ra khỏi ba xe công an và xông vào nhà hai người. Họ tiến hành lục soát mà không xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét. Ông Đậu đã đứng ngoài hỏi những người xung quanh “Tại sao công an có thể lục soát nhà một học viên Pháp Luân Công bất cứ khi nào họ thích?” Vương Kiến Quân đã bắt bà Nhậm và lục soát nhà họ. Họ mở hết các hộp và ngăn kéo, xé rách một cái ghế sofa, lấy đi các sách về Pháp Luân Công, cùng với máy tính và máy in của họ.

Một người nhà của bà Nhậm đã đến phòng công an xã để yêu cầu trả tự do cho bà. Lúc đầu, công an nói rằng họ không biết gì về vụ bắt giữ. Sau khi điều tra, được biết bà Nhậm đang bị giam tại Trại tẩy não Hình Đài. Khưu Hữ Lâm đã đe dọa bà rằng bà sẽ bị thiêu sống nếu bà từ chối xem các chương trình phỉ báng Pháp Luân Công. Họ đã truyền cho bà nhiều loại thuốc lạ, khiến bà cảm thấy chóng mặt và bị đau bụng. Gia đình bà Nhậm liên tục yêu cầu trả tự do cho bà. Sau khi phòng công an tống tiền gia đình bà 1,200 nhân dân tệ, cuối cùng bà cũng được trả tự do. Chồng bà, ông Đậu, đã trở thành vô gia cư.

Bà Nhậm từng là một người lập dị và khó gần sau khi con trai bà qua đời. Bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1997. Những nguyên lý của Pháp Luân Công đã gợi mở tâm hồn bà và khiến bà trở thành một người tốt. Tất cả những người sống xung quanh đều rất kinh ngạc với những thay đổi của bà. Tuy nhiên, công an địa phương liên tục đến nhà sách nhiễu bà Nhậm. Vương Kiến Quân đã lục soát nhà bà ba lần vào năm 2010. Ông ta thậm chí còn trèo tường và nhảy vào nhà bà. Ngày 21 tháng 10, Vương lại đến nhà bắt giữ bà Vương. Bà bị đưa đến Trại tẩy não Hình Đài và được thả sau khi gia đình bà trả hơn 200 nhân dân tệ.

Chồng bà Nhậm, ông Đậu Bình Quân, từng là chủ tịch một trường học danh tiếng. Sau khi ông tập Pháp Luân Công vào năm 1997, sức khỏe ông đã có nhiều cải thiện. Ông cũng là một người nổi tiếng trong dạy học và giúp đỡ người khác. Năm 1998, hai người đã quyên góp 15,000 nhân dân tệ cho đợt lũ ở thành phố Vũ Hán và được nhiều người ở địa phương tán dương. Tuy nhiên, ông bị buộc phải nghỉ làm hơn một năm trong năm 2002, ông bị bắt đến Trại tẩy não Hình Đài vào tháng 4 năm 2004 và tháng 1 năm 2005, rồi bị kết án một năm ở trại lao động cưỡng bức. Tại trại, ông bị ngược đãi đến mức huyết áp của ông lên đến 200. Sau một cơn đau tim, ông được thả. Vì nghèo khó, ông không có khả năng để chữa trị y tế. Ông kiên trì tập Pháp Luân Công và sức khỏe ông đã hồi phục mà không cần bất cứ chữa trị gì. Ông Đậu năm nay 64 tuổi và một lần nữa trở thành vô gia cư. Hiện giờ không có ai chăm sóc cho gia đình ông. Sức khỏe của bà Nhậm không được tốt.

Để biết thêm thông tin về những kẻ bức hại, xin xem thêm ở bản tiếng Trung.

Trương Xã Dân, trưởng Phòng 610 thành phố Sa Hà: +86-319-8921299 (Văn phòng), +86-319-8817668 (Nhà), +86-13831970800 (Di động).
Vương Kiến Quân, trưởng Đội an ninh nội địa, phòng công an thành phố Sa Hà, thẻ công an số: 031354, +86-319-8625807(Nhà), +86-319-8905888, +86-13503196699, +86-13315932966.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/6/河北省沙河市近期多名法轮功学员遭迫害-246344.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/17/128164.html
Đăng ngày 22-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share