Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Cao Tăng (高增)
Giới tính: nam
Tuổi: hơn 30
Địa chỉ: thôn Tây Bành Lưu, huyện Thành An, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 2 tháng 9 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam huyện Thành An(成安县看守所)
Huyện: Thành An
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: giam giữ, lục soát nhà
Người bức hại: trưởng đồn Dương Hồng Bân (杨洪彬) ở Đồn công an khu công nghiệp

[MINH HUỆ 07-09-2011] Lúc 12 giờ 30 trưa ngày 2 tháng 9, học viên Pháp Luân Công, anh Cao Tăng ở thôn Tây Bành Lưu vừa mới từ chỗ làm trở về nhà thì bị một nhóm công an đưa đi, dưới sự chỉ đạo của Dương Hồng Bân, trưởng đồn công an khu công nghiệp thuộc Phòng công an huyện Thành An. Công an đã quay lại nhà anh hai lần để tịch thu tài liệu Pháp Luân Công.

Sau đó, công an đến nhà nhiều học viên Pháp Luân Công khác và bắt giữ một học viên tên là Tiểu Vân. Cô được thả sau đó và trở về nhà lúc 9 giờ tối cùng ngày.

Cả hai học viên Cao Tăng và Tiểu Vân đều bị đưa về Đồn công an khu công nghiệp. Gia đình anh Cao đã đến đồn công an yêu cầu trả tự do cho anh, nhưng trưởng đồn Dương đã từ chối gặp họ. Thay vào đó, ông ta đưa anh Cao đến một trại giam để tra tấn anh thêm. Người nhà của anh Cao đứng chờ bên ngoài cổng đồn công an và hô to những việc làm sai trái của Dương Hồng Bân. Điều này đã gây sự chú ý của nhiều người đi qua.

Dương Hồng Bân đã hai lần cố đẩy anh Cao vào xe thùng của công an nhưng không thành công. Trong nỗ lực cuối cùng, Dương đã gọi nhiều xe công an và công an chống bạo động từ nhiều đơn vị khác nhau cùng tham gia. Lúc đó là 7 giờ tối khi đám đông giải tán. Họ đã xông tới đưa anh Cao về Trại giam quận Thành An.

Gia đình anh Cao đều rất đau buồn và phẫn nộ. Vợ anh đã bị ốm và hiện nằm liệt giường. Họ có ba con nhỏ, từ trẻ sơ sinh cho đến bảy tuổi. Anh Cao là lao động chính của gia đình. Bằng cách nào mà gia đình anh Cao tồn tại nếu thiếu anh? Gia đình anh đã chứng kiến cái chết của một học viên trẻ tuổi ở thôn bên cạnh, người đã bị tra tấn đến chết, để lại một góa phụ và con nhỏ. Vậy làm sao mà họ có thể không lo lắng chứ?

Dương Hồng Bân nổi tiếng ở Thành An trong việc bức hại học viên Pháp Luân Công. Ông ta được đề bạt trong ngành công an vì những hành động tàn bạo với học viên. Vì ông ta mà khu vực này đã chịu rất nhiều điều trong cuộc bức hại. Hàng chục người bị bắt giữ, đánh đập, tống tiền, hay thậm chí đưa đến các trại lao động. Từ lúc được đề bạt lên làm đội phó đội an ninh nội địa, ông ta càng đẩy mạnh sự tàn bạo. Hiện giờ Dương Hồng Bân được đề bạt lên làm trưởng đồn công an khu công nghiệp, những hành vi xấu xa của ông ta đang tiếp diễn.

Xin tham khảo thêm ở bản tiếng Trung để biết thêm về tên và số điện thoại của những kẻ bức hại.

Đồn công an khu công nghiệp huyện Thành An

Dương Hồng Bân, trưởng đồn, 86-13315080392 (di động), 86-310-7217033 (nhà)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/7/河北成安县恶警杨洪彬绑架法轮功学员高增-246382.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/13/128065.html
Đăng ngày 19-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share