Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 01-09-2011] Nhà tù Phạm Gia Đài nằm tại Sa Dương, tỉnh Hồ Bắc. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2011, một căn cứ “chuyển hóa” đã được thiết lập bên trong nhà tù, chủ yếu là tẩy não một cách bạo lực các học viên Pháp Luân Công. Sau đây là các phương thức mà lính canh và tù hình sự sử dụng để bức hại các học viên.

1. Các tù hình sự được cắt cử giám sát và quấy rối các học viên

Ở khu số 8, hai tù nhân hình sự được cử giám sát một học viên. Họ bắt học viên phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ suốt cả ngày. Họ đánh và đá học viên nếu người này cử động thậm chí một chút xíu. Các học viên từ chối bị “chuyển hóa” cũng bị tra tấn giống như vậy trong một thời gian dài.

2004-10-18-jms1--ss.jpg

Miêu tả tra tấn: Ngồi trên một chiếc ghế nhỏ suốt một thời gian dài và bị giám sát bởi tù hình sự toàn bộ thời gian. Hình thức tra tấn này gây tổn thương phần thắt lưng của nạn nhân, và người ta không thể duỗi thẳng lưng trong một thời gian dài. Ngồi kiểu này trong thời gian dài để lại những vết thâm tím ở phần mông nạn nhân. Một số cái ghế có cạnh sắc khiến cho mông của nạn nhân bị mưng mủ.

Các học viên bị giữ trong cùng một tầng bị cấm nhìn hoặc nói với những người khác. Nếu bất kỳ người tù hình sự nào có thể “chuyển hóa” một học viên thì sẽ được giảm án tù bốn tháng. Những tù hình sự quấy rối các học viên được thưởng bằng việc giảm án.

Ở khu số 4, các học viên bị ép phải lao động nặng nhọc 12 giờ mỗi ngày.

Các lính canh xúi giục những tội phạm bức hại các học viên. Tù nhân Diệp Minh bị tuyên án 14 năm vì buôn ma túy, và ông ta có một băng đảng tay sai. Chu Nhậm Long được thả sớm vì hắn chuyên môn đánh đập các học viên. Trùm ma túy Hồ Phi Tường và Lý Tiểu Tuyền đánh các học viên một cách tàn bạo.

2. Lính canh xúi giục tù nhân đánh các học viên

Ông Lưu vào khoảng 60 tuổi. Ông bị đánh nhiều lần khi bị giam tại khu số 4. Vào tháng 10 năm 2010, hai tù nhân Hồ Phi Tường và Chu Nhậm Long đánh ông tàn bạo tới mức ông bị bất tỉnh. Những tội phạm đánh ông được thưởng với hình thức giảm án.

2008-11-8-kuxingtu-05.jpg
Miêu tả tra tấn: Đánh đập tàn bạo

Vào ngày 22 tháng 5 năm 2011, tù nhân Lý Tiểu Tuyền lại đánh ông Lưu cho đến khi ông bất tỉnh. Phụ trách chính trị là Hùng Tổ Dũng còn cho là ông Lưu giả vờ. Huyết áp của ông Lưu tăng đột biến sau khi bị đánh. Phó phụ trách khu Tổ Kiếm nói, “Tôi không quan tâm nếu ông bị cao huyết áp. Nếu ông không làm việc thì sẽ bị tống vào phòng biệt giam.” Sau khi bị nhốt trong phòng biệt giam, các học viên thường bị khóa tay, cùm chân và chịu hình thức tra tấn giường chết.

Ngày 22 tháng 5, ông Lưu bị đánh tổn thương thần kinh mặt. Ông có triệu chứng đột quỵ vào ngày 4 tháng 6 năm 2011, cả miệng và mắt của ông bị biến dạng. Các bác sĩ bệnh viện nhà tù bảo rằng ông cần được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Dương. Các bác sĩ ở đó bảo rằng ông cần phải nằm viện điều trị. Trưởng khu Tiếu Thiên Ba không cho phép ông Lưu nằm viện, do đó ông Lưu không được điều trị.

Ông Thái và ông Hoàng, bị giam trong khu số 4, cả hai đều bị cao huyết áp và các vấn đề về tim mạch. Họ không hề được quan tâm y tế, mà còn bị bắt phải làm vô số công việc.

Những kẻ bức hại ở khu số 4, Nhà tù Phạm Gia Đài:

Tiếu Thiên Ba: Trưởng khu
Tổ Kiếm: Phó trưởng khu
Trịnh Hào, Hùng Tổ Dũng và Vương Hùng Kiệt: Phụ trách chính trị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/1/湖北沙洋范家台监狱洗脑迫害法轮功学员-246093.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/12/128049.html
Đăng ngày 19-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share